Mình vừa đọc chia sẻ mới của Francesco Bagnaia và thật sự có chút tiếc nuối. Anh em nào theo dõi MotoGP 2025 chắc đều thấy rõ, mùa này Marc Marquez gần như không có đối thủ. Sau khi sang Ducati, ảnh quá hợp xe, chạy 16 chặng mà thắng tới 11 GP và 14 sprint. Khoảng cách trên BXH giờ là 182 điểm quá khủng khiếp, chỉ cần GP Nhật Bản là ảnh đủ để bỏ túi chức vô địch thứ 9 trong sự nghiệp rồi. Trong khi đó, Bagnaia là tay đua mà mình từng nghĩ sẽ tiếp tục là “ông vua Ducati” lại gặp một mùa cực kỳ chông gai. Bốn tuần đua gần đây, anh ấy chỉ kiếm được 24 điểm, còn đang lo mất cả vị trí thứ 3 vào tay Bezzecchi. Bản thân Pecco cũng thừa nhận thẳng thắn: “Tôi đã lãng phí một mùa giải”. Nghe mà thấy buồn, vì rõ ràng tiềm năng thì anh có, nhưng chiếc GP25 năm nay không mang lại giải pháp cho vấn đề của anh. Điều mình thấy đáng quý là Bagnaia không né tránh, không đổ lỗi. Anh thừa nhận mình chưa bao giờ nghi ngờ khả năng bản thân, chỉ tiếc vì đội ngũ không tìm ra được hướng giải quyết. Thậm chí anh còn khen Marquez rằng năm nay “không có đối thủ thực sự” cho Marc. Nói thật, hiếm khi thấy một tay đua đẳng cấp dám thừa nhận như vậy. Một chi tiết hay là trong buổi test Misano, Casey Stoner có mặt để góp ý. Bagnaia bảo những lời Stoner nói ra giống hệt những gì chiếc xe của anh đang thể hiện. Đọc tới đó, mình thấy vẫn còn hy vọng. Bởi nếu Ducati biết lắng nghe cả Stoner lẫn huấn luyện viên Poggiali, biết đâu Pecco sẽ tìm lại phong độ. Anh em nghĩ sao? Do Marquez quá mạnh, hay Ducati “bên phía Pecco” đã đi sai hướng phát triển xe? Nếu Bagnaia kịp lấy lại phong độ năm sau, mình tin mới có được một cuộc chiến thực sự rực lửa.