Anh em ạ, cuối tuần này đúng là đầy cảm xúc với chặng đua MotoGP Nhật Bản tại Motegi. Ai mà nghĩ được Francesco Bagnaia sau một chuỗi ngày khá mờ nhạt lại bùng nổ trở lại và giành pole ngoạn mục như thế này. 1 phút 42,911 giây, phá kỷ lục vòng đua luôn, và quan trọng hơn đó là pole đầu tiên của Pecco kể từ GP Séc tháng 7. Một cú “wake-up call” cực mạnh cho cả giải. Điều làm mình bất ngờ là cách Bagnaia xoay chuyển tình thế. Trong khi Marc Marquez mở đầu Q2 khá mạnh mẽ với vòng 1:43,413 giây, tưởng như sẽ dẫn đầu, thì Pecco lại tung đòn quyết định ở những giây cuối cùng. Một vòng chạy cực kỳ hoàn hảo, dưới 1:43 là thời gian lần đầu tiên có người làm được ở Motegi. Joan Mir cũng là cái tên gây chú ý lớn. Anh ấy chỉ kém Bagnaia đúng 0,092 giây thôi, lỡ mất pole trong gang tấc. Nhưng dù sao, vị trí thứ hai này cũng là kết quả phân hạng tốt nhất của Mir với Honda từ trước đến nay, lại ngay trên sân nhà Nhật Bản không gì ý nghĩa hơn. Có thể nói Honda đã phần nào gỡ gạc danh dự trong một mùa giải nhiều khó khăn. Và tất nhiên, tâm điểm vẫn là Marc Marquez. Xuất phát thứ ba, chậm hơn Bagnaia khoảng 0,132 giây. Nhưng anh em thấy đó, Alex cậu em trai lại lẹt đẹt tận vị trí thứ tám. Điều này đồng nghĩa cơ hội cho Marc sớm chốt chức vô địch lần thứ chín (và thứ bảy ở MotoGP) ngay tại Motegi là cực lớn. Chỉ nghĩ đến cảnh Marquez nâng cúp vô địch trên đất Nhật thôi là đã thấy ngợp rồi. Kết quả GP Nhật Bản - Q2: Ngoài top 3, Pedro Acosta cũng rất đáng khen khi đưa chiếc KTM lên hàng xuất phát thứ hai, đứng thứ tư chung cuộc. Quartararo thì giữ chút thể diện cho Yamaha với P5, trong khi Franco Morbidelli (P6) chứng minh rằng tay đua VR46 này vẫn biết cách tận dụng cơ hội. Ở phía sau, có người tiếc nuối như Bezzecchi chỉ đứng thứ 9 với Aprilia, Jorge Martin thì tệ hơn khi chỉ xếp tận P17, một ngày thi đấu khó hiểu. KTM thì càng buồn hơn khi Binder ngã, còn cặp Tech3 thì lẹt đẹt ở ngoài top 20. Nói chung, phiên phân hạng này là sự tổng hòa của nhiều cảm xúc với sự trở lại đầy mạnh mẽ của Bagnaia, màn hồi sinh của Mir và Honda, cùng viễn cảnh rất rõ ràng cho Marquez tiến thêm một bước lớn đến ngai vàng MotoGP 2025. Cá nhân mình thấy chặng đua chính ngày mai sẽ cực kỳ đáng chờ, vì lưới xuất phát đã sẵn sàng cho một cuộc chiến máu lửa.