Nếu chỉ nhìn vào kết quả, nhiều người sẽ nghĩ Alex Marquez đơn giản là hụt hơi vào Chủ Nhật tại Valencia. Nhưng khi nghe chính anh chia sẻ, mới thấy câu chuyện phía sau còn phức tạp và khá đau lòng cho một tay đua vừa mới oanh tạc sprint race hôm trước. Hãy nhớ lại: Thứ Bảy, Alex gần như quét sạch mọi nghi ngờ khi dẫn đầu từ đầu đến cuối trong cuộc đua nước rút, đánh bại cả Pedro Acosta với phong độ đỉnh cao. Một Gresini sắc lẹm, một Alex đầy tự tin, và một bộ setup khiến chiếc Ducati trở nên ngoan khó tin. Thế mà chỉ sau 24 giờ, tất cả như sụp xuống. Alex xuất phát hàng đầu, nhanh chóng giữ vị trí thứ hai sau Bezzecchi, mọi thứ đúng như kế hoạch. Nhưng từ vòng thứ 5, chiếc xe bắt đầu phản chủ khi lốp sau mòn nhanh bất thường, độ bám giảm mạnh, và đáng sợ nhất là rung lắc ở đuôi xe ngay cả khi lốp còn chưa đủ nhiệt độ. Điều này quá khác thường, nhất là khi cả grid (trừ Chantra) đều chọn chung cấu hình lốp: trước cứng – sau trung bình. Tưởng tượng cảm giác ấy khi bạn đang ở trong cuộc đua cuối mùa, vị trí top 3 trong tầm tay, rồi chiếc xe đột nhiên lắc bên trái, rung thân sau trên đường thẳng và mất gần nửa giây mỗi vòng. Từ vòng 5 cho đến vòng cuối, Alex phải vật lộn nhiều hơn là tấn công. Những cái tên phía sau như Raul Fernandez, Acosta, Diggia, rồi chính đồng đội Aldeguer lần lượt gỡ anh khỏi top đầu, để rồi Alex chỉ có thể nhìn họ biến mất phía trước. Chính anh cũng thừa nhận: “15 vòng cuối thật sự rất khó khăn.” Nghe câu đó mới hiểu tinh thần của một tay đua: không phải bỏ cuộc, mà là cố gắng đưa chiếc xe về đích trong tình trạng khó kiểm soát. Buồn nhất có lẽ là việc Alex không biết chuyện gì thật sự xảy ra. Lốp mòn sớm hơn dự kiến, rung lắc khi chưa vào nhiệt, và chiếc xe rơi phong độ quá đột ngột, tất cả đều không có lời giải ngay lập tức. Nhưng điều tích cực là anh nhìn nhận vấn đề rất thẳng thắn: giải quyết bây giờ còn tốt hơn là để nó tái diễn giữa mùa 2026. Và dù kết quả hôm Chủ Nhật gây tiếc nuối, mùa giải 2025 của Alex lại là mùa thành công nhất sự nghiệp với ngôi vị Á quân, 3 chiến thắng, 12 podium. Một cú bật mạnh mẽ sau nhiều năm bị xem như cái bóng của ai đó. Đúng là Valencia đã cho anh một cú trượt theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhưng đôi khi, đó là cách MotoGP nhắc các tay đua rằng không có chiến thắng nào đến từ sự dễ dàng.