1. Biker cấp 2

    3 ngày khám phá vẻ đẹp SAY lòng người của Bình Liêu

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 30 Tháng tám 2017.

    Hiện mình đang "chăn ấm, nệm êm" trên chuyến xe từ Bình Liêu về Hà Nội sau 2 ngày khám phá mảnh đất này. Phải khẳng định ngay là mình vô cùng ấn tượng với cung đường tuần tra biên giới của Bình Liêu, đẹp, hùng vĩ, xứng danh "Sapa thu nhỏ". Trong tương lai chắc chắn đây sẽ là cung đường thu hút rất nhiều bạn trẻ.


    3 ngay kham pha ve dep SAY long nguoi cua Binh Lieu
    Bình Liêu và đặc sản các cột mốc

    Mình biết tới Bình Liêu qua bài viết tình cờ đọc được trên Facebook, ý nghĩ đầu tiên lúc đó là "đẹp quá, nhất định phải tới đây" và mình đã tới thật, team mình gồm 4 người đã chọn nghỉ lễ 02/09 tại đây. Thông tin về Bình Liêu không nhiều, mình search rất lâu trên các trang mạng nhưng vẫn rất mơ hồ, nhất là viêc xếp lịch trình cho 2 ngày. Nguyên nhân chính là do địa bàn rộng, các cột mốc nằm rải rác mà gps thì "gần như vô dụng", mình xem bản đồ mà mơ mơ hồ hồ không nắm được gì cả (hoặc có thể là do mình vốn kém trong khoản này kaka). Cho tới tận khi mình gặp được "người dẫn đường tận tụy"- thầy giáo Hoàng Sằn (số điện thoại 01686800868) , các vấn đề của mình mới được giải quyết.

    Biết anh qua Facebook, nói thật là mình càn quét hết mấy trang phượt, group chia sẻ kinh nghiệm này kinh nghiệm kia mới vô tình "lượm" được thông tin của anh ấy. Anh Sằn rất nhiệt tình, cung cấp đầy đủ thông tin về các nhà xe, về cung đường, về giá homestay/nhà nghỉ, về giá thuê xe, về giá đồ ăn,... Nhờ anh, team mình tự tin lên đường


    3 ngay kham pha ve dep SAY long nguoi cua Binh Lieu - 2


    Tối ngày 1/9

    Tụi mình chọn phương án đi xe khách từ Hà Nội lên Bình Liêu, sau đó thuê xe máy di chuyển tiếp. Có rất nhiều nhà xe và khung giờ cho các bạn lựa chọn:

    + Chuyến 1: SĐT: 0912226468, 0912518328

    Mỹ Đình: 7h15 - Hoành Mô: 16h00

    Hoành Mô: 7h00 – Mỹ Đình: 16h00

    + Chuyến 2:SĐT: 0965236555 ( xe 16 chỗ)

    Mỹ Đình :10h – Bình Liêu: 16h30

    Hoành Mô: 1h00 – Mỹ Đình: 5h30

    + Chuyến 3: SĐT: 0916286106, 0915565593

    Mỹ Đình: 11h – Hoành Mô: 19h30

    Hoành Mô: 11h – Mỹ Đình: 19h30

    + Chuyến 4: SĐT: 0982600566,0981600566 Nhà xe Huy Hoàng, xe giường nằm tuyến Hòa Bình – Bình Liêu
    Mỹ Đình: 19h30 – Hoành Mô: 3h30

    Hoành Mô: 20h – Mỹ Đình: 3h30

    Và bọn mình chọn nhà xe Huy Hoàng, xe giường nằm 45 chỗ xuất phát từ Hòa Bình và ghé Hà Nội lúc 19h30.

    Phải nói là số đúng hên, vì nhà xe này mới khai trương đâu đó khoảng vài ngày trước, mừng hết sức, chứ 300km mà ngồi ghế ngồi là đuối lắm. Tuy nhiên xe mới khai trương nên việc đón xe của tụi mình có chút phiêu phiêu. Anh chủ nhà xe có lẽ chưa rành Hà Nội nên cứ luôn nhắc mình "em cứ tới cây Xăng Mỹ Đình 2, anh đón em ở đó", xong lại nói thêm "em cứ hỏi xe ôm là được", hix, mình search mãi ko ra, còn tưởng nó là cây xăng 67 cổng ra bến Mỹ Đình, hẹn luôn mọi người ở đó. Cuối cùng tụi mình mất khá nhiều thời gian và quãng đường để tới được điểm hẹn kia. Nó là cây xăng số 1 – Lê Quang Đạo, đối diện cổng chào làng bún Phú Đô. Mọi người chú ý nhé. Chờ 1 tiếng đồng hồ, 20h30 thì lên xe. Lại nói thêm, nghỉ lễ người người tháo chạy khỏi Hà Nội, nguyên cái cầu vượt trên cao hướng ra Thanh Trì tốc độ ngang chạy đua cùng Rùa, phải mất thêm hơn 1 tiếng nữa mới chính thức được coi là bắt đầu cuộc hành trình.
    BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH

    Ngày 2/9 - Ngày đầu khám phá Bình Liêu
    3 ngay kham pha ve dep SAY long nguoi cua Binh Lieu - 3

    4h50ph, tụi mình tới Hoành Mô.

    - Tại sao là Hoành Mô mà không phải thị trấn Bình Liêu? Cái này coi như cũng là một may mắn nữa của tụi mình đi. Anh Sằn bận công chuyện nên không thể dẫn team như dự định, vậy là tụi mình tự lo ăn ở, di chuyển các kiểu đồ theo số điện thoại anh Sằn cung cấp cho. Ah, nói thêm mình đứng ra rủ rê chèo kéo các anh em nên kiêm luôn chân chạy việc chung cho team ạ. Cứ đinh ninh mọi người nghỉ lễ sẽ đổ về Tây Bắc, Hà Giang, có ai ngờ rằng thị trấn Bình Liêu không còn một phòng trống, homestay thì duy chỉ 1 chỗ nhận chứa chấp, nhưng khá oái oăm là dù đã gọi điện tới nóng máy cũng chỉ thuê được 1 chiếc xe, 4 anh em trên 1 chiếc xe, thôi khó quá cho qua.

    - Vậy là tới lúc lên xe mà trong đầu vẫn văng vẳng câu hỏi "Mình phải làm sao, phải làm sao?" Đương nhiên là mình tìm cứu tinh, anh Sằn đã giang tay cứu vớt tụi mình. Anh ấy bê cái suy nghĩ nghỉ đêm ở thị trấn Bình Liêu của mình đặt lên cửa khẩu Hoành Mô, cho mình thuê 2 cái xe máy. Và tụi mình tới Hoành Mô. 5h sáng gõ cửa nhà nghỉ Phương Lệ, chị chủ thân thiện đón tiếp tụi mình, 1 phòng 2 giường đôi đủ nóng lạnh, điều hòa, tivi, cap, net giá 250k/ngày, tuy view không đẹp nhưng như vậy là quá ổn.

    - Nghỉ ngơi tới 7h sáng mới rời khỏi nhà nghỉ. Trời mưa, lễ 2/9 năm nay cũng mưa giống biết bao lễ 2/9 khác nhưng mưa cũng không làm tụi mình nản lòng. Ăn sáng, dạo chợ Hoành Mô mua đồ cho chuyến đi, nhận xe máy và quyết định mặc áo mưa bất chấp thì trời tạnh.Trời thật biết chiều lòng người :)

    Theo chỉ dẫn của anh Sằn, tụi mình đi ngược lại hướng thị trấn Bình Liêu và rẽ vào đường tuần tra biên giới. Có tất cả 3 ngã rẽ để lựa chọn:


    - Ngã rẽ 1: gần cây xăng Hoành Mô: Ngã rẽ này sẽ dẫn chúng ta tới mốc 1305 đầu tiên và đây chính là ngã rẽ mà mọi người nói đi mốc 1305 từ phía doanh trại quân đội của các anh biên phòng.

    - Ngã rẽ 2: Gần trường Tiểu học Lục Hồn: cung đường này cảnh rất đẹp nhé. Đi hết cung đường này gặp ngã ba rẽ phải sẽ đi theo hướng mốc 68 để chinh phục mốc 1302 (3), 1303,1305. Rẽ trái khoảng 300m sẽ gặp một ngã ba có biển chỉ dẫn 1 đường theo hướng mốc 61 (các mốc 1302,1300,1297) và 1 đường theo hướng mốc 68 như mình đã liệt kê ở trên. Mốc 61 và mốc 68 người ta dùng để đánh dấu đường đi nhé

    Các bạn tạm hình dung là ngã rẽ 1 và ngã rẽ 2 nối với nhau thành 1 vòng tròn nhé và có tiếp tuyến là mốc 61

    3 ngay kham pha ve dep SAY long nguoi cua Binh Lieu - 4

    Đây là ngã rẽ thứ 2 từ trường tiểu học Lục Hồn, rẽ theo ngã ba Bản Pạt, đi thẳng qua ngã tư, lên gặp đg biên, nhìn tiếp bản đồ phí dưới

    3 ngay kham pha ve dep SAY long nguoi cua Binh Lieu - 5


    Đi hết ngã rẽ thứ 2, gặp ngã ba, rẽ phải là theo hướng đường mốc 68 đi các mốc 1302 (1,2), 1305, cửa khẩu Hoành Mô. rẽ phải 300m là ngã ba giao giữa mốc 61 và 68, rẽ theo hướng mốc 61 mà mốc 1320,1300,1927, hướng còn lại là về bản Chuồng theo ngã rẽ thứ 3


    - Ngã rẽ 3: Cách chợ Lục Hồn 1 km hướng về phía thị trấn Bình Liêu, đi theo ngã rẽ này cũng sẽ gặp biển báo mốc 61,68 và đây cũng là con đường tiếp tuyến mình miêu tả ở trên.

    3 ngã rẽ này là do tụi mình đi tới 2 lần cung đường biên giới nên nghiệm ra kaka. Anh Sằn chỉ dẫn đi theo ngã thứ 2 mà tụi mình đi lố nên anh chỉ đi theo hướng ngã rẽ thứ 3, ngã rẽ thứ nhất là sau khi đi 1305 chạy hết đường ra gặp cây xăng Hoành Mô nên biết đó.

    Lời khuyên cho các bạn muốn đi:1297,1300,1302,1305 và ngắm được nhiều cảnh đường tuần tra biên giới trong cùng 1 ngày là: bắt đầu đi theo ngã rẽ thứ 1, chinh phục 1305, xong đi tiếp tới ngã 3 mốc 61,68 rẽ tay phải theo hướng mốc 61 đi mốc 1302,1300,1297. Sau đó quay lại ngã ba mốc 61,68 lại rẽ trái quay lại đường cũ sang mốc 68 (ngược lại đường 1305 lúc đầu), đi khoảng 300m thấy có đường rẽ phải thì theo đường đó là tới ngã rẽ thứ 2 ra trường tiểu học Lục Hồn (cung này cảnh đẹp hơn so với ngã rẽ thứ 3). Hoặc nếu không thì khi gặp mốc 61,68 các bạn không rẽ trái theo hướng mốc 68 mà đi thẳng thì sẽ ra ngã rẽ thứ 3 nhé.

    Mình sẽ review các mốc theo lịch trình đi của tụi mình nên sẽ hơi lộn xộn, có điều vậy mới đúng với cảm xúc và các bạn sẽ biết vì sao tụi mình biết tới 3 cái ngã rẽ nhé.

    Theo ngã rẽ thứ 3 (đường tiếp tuyến), tụi mình di chuyển qua Bản Chuồng và hướng về ngã ba mốc 61,68. Lúc gặp được biển báo ngã ba này, hưng phấn lắm các bạn ah, đọc báo thấy người ta review chụp ảnh với cái biển báo giờ mới được tận mục sở thị nên dừng lại chụp hình diễn sâu các kiểu. Cảm giác lúc đó phải nói là đúng kiểu thành phố lên núi, nhìn đâu cũng thấy ưng, đập vào mắt cái gì cũng đẹp, sau đi vài mốc kia mới biết, đây mới chỉ là khởi đầu của cái đẹp thôi.

    3 ngay kham pha ve dep SAY long nguoi cua Binh Lieu - 6

    Rẽ trái theo hướng mốc 61, cảnh núi đồi trùng điệp với con đường dốc quanh co hiện dần ra trước mắt, thực sự rất đẹp, rất yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức không ai muốn lên tiếng, xe lặng lẽ di chuyển, mắt thì lặng lẽ thưởng ngoạn. Cả con đường dường như chỉ có tụi mình,có đôi ba lần gặp một, hai xe đi ngược nhiều còn lại đều là một mình giữa thiên nhiên hùng vĩ. Đi tầm 3km thì gặp mốc 1302, đi theo hướng này thì mốc 1302 bị khuất tầm nhìn nên lúc dừng lại trèo lên mấy khối bê tông nhìn nhưđường cống thoát nước, mình còn lầm tưởng không có cái mốc nào, may mà lúc đó có đại ka đi trong đoàn leo lên chút nữa mới biết có đường đi lên. 1302 chính là mốc đầu tiên tụi mình chinh phục, cảnh sắc xung quanh 1302 vừa tầm mắt, nhìn thấy được khúc cong cong của con đường và nhìn thấy được núi đồi thoai thoải. Cái đầu tiên lúc nào cũng là cái mang lại nhiều cảm xúc nhất. Đứng từ cột mốc, nhìn bên này là Việt Nam yêu dấu, quay qua bên kia thấy Trung Quốc bạt ngàn, cảm xúc nó đặc biệt lắm, với người chưa từng bước chân ra ngoài lãnh thổ Việt Nam như mình dường như lại đặc biệt hơn chút nữa. Cảm giác yêu nước, tự hào dân tộc cứ như vậy mà trỗi dậy và lan tỏa ra khắp nơi nơi.

    3 ngay kham pha ve dep SAY long nguoi cua Binh Lieu - 7


    3 ngay kham pha ve dep SAY long nguoi cua Binh Lieu - 8


    3 ngay kham pha ve dep SAY long nguoi cua Binh Lieu - 9

    - Chia tay 1302 kèm theo việc nhầm lẫn bản đồ, mình quay lại ngã ba 61,68 và hướng về mốc 68 với quyết tâm chinh phục 1300,1297 rồi quay lại chinh phục 1305. Đúng kiểu nhiệt tình cộng ngu dốt thì thành ra phá đám =)). Mình quay lại đương nhiên không thấy 1300,1297 đâu chỉ thấy 1302 (1,2), 1303 và tất nhiên là 1305 thần thánh. (tụi mình đã bỏ qua 1300,1297 như thế đấy ah). Có điều cung đường đẹp, hùng vĩ, núi non trùng điệp lại thấy đường lên mốc 1305 nên nhầm lẫn chẳng vấn đề gì. Tới được đường lên 1305 cũng đã là hơn 12h nên tụi mình không bon chen với các bạn trẻ leo mốc mà kiếm đồi thông gần đó ăn trưa, nghỉ ngơi. Tầm hơn 1h chiều thì tụi mình mới chính thức chinh phục 1305.
    - Theo như review, leo 1305 nhanh là mất tầm 2h đồng hồ/ chiều, tức là mất 4h cho cả lên và xuống, nhưng có lẽ đấy là giành cho các bạn có sức khỏe tốt, dẻo dai và ít ham chụp hình, chứ tình hình thực tế có vẻ "bi đát" hơn. Đường leo rất dốc, có bậc thang hỗ trợ nhưng mỗi bậc cách nhau tới 30 – 40cm, mình chân ngắn toàn phải rướn người lên nên rất nhanh mất sức và rơi vào tình trạng “không thể thở nổi”. Bản thân mình có vẻ không thích ứng được với việc thay đổi độ cao đột ngột, người không hề đau nhức hay bị căng cơ, mỏi gối, có điều hơi thở gấp và luôn có cảm giác thiếu oxy, chóng mặt.
    - Nhớ lại khi leo núi Bà Đen, 30 cây cột điện đầu tiên mình cũng bị như này, thậm chí là mắc ói. Lại nói thêm lúc leo 1305 là buổi trưa nên thời tiết nắng nóng, không có gió. Cuối cùng chỉ đi tới được đoạn đầu của sống lưng khủng long thì mình không thể đi tiếp, mọi người thương tình nên đành chinh phục 1305 trong tưởng tượng và dừng lại cùng mình. Do mới đi chưa được 1/3 hành trình nên tụi mình dư thời gian chụp hình tạo dáng các kiểu. Đứng ở sống lưng khủng long, tầm mắt được nâng lên rất nhiều, rộng ra rất nhiều. Xung quanh là các dãy đồi núi nối tiếp xen kẽ nhau xanh ngắt một màu, đắm mình trong sắc vàng rực rỡ của ánh dương. Bạn đồng hành cùng mình cũng phải ngỡ ngàng thốt lên "cảnh ở đây quá đẹp, chỉ việc cầm máy lên và bấm, không cần phải làm gì cũng có được bức hình đẹp".
    - Thực sự không hề nói ngoa. Trời không một bóng râm, leo lên rất cực nhưng tất cả đều rất đáng. Phóng tầm mắt ra bốn phía, thu về sự hùng tráng của mảnh đất vùng biên cương, tâm tự nhiên cũng tĩnh lại, lòng tự nhiên cũng được mở ra. Mình không hề cảm thấy nhỏ bé trước mẹ thiên nhiên hoặc giả là bị cảnh đẹp làm cho ngưng trệ cảm xúc đắm chìm mà không có thời gian để suy nghĩ về điều đó, chỉ có thể xuýt xoa mà thốt lên rằng "Việt Nam mình đẹp quá !"
    3 ngay kham pha ve dep SAY long nguoi cua Binh Lieu - 10
    3 ngay kham pha ve dep SAY long nguoi cua Binh Lieu - 11
    - Chia tay 1305 với sự tiếc nuối, tụi mình tiếp tục di chuyển, vẫn là đồi là núi. Không hiểu các bạn thấy mình toàn kể đồi núi trùng điệp có thấy nhàm không nhỉ, chứ mình đi là mình không thấy nhàm đâu. Đi vùng đồi núi đương nhiên phải thấy đồi núi mà thấy đồi núi đẹp lại cứ nối đuôi nhau thì chỉ có thấy kích thích dây thần kinh yêu cái đẹp và hưng phấn vì cái đẹp thôi. Phải di chuyển khá lâu tụi mình mới ra được ngã rẽ thứ 1, trên đường đi ra gặp doanh trại của các chú biên phòng, tụi mình không dừng lại, có một chú giơ tay vẫy chào nên mình cũng nhiệt tình vẫy lại

    - Ah, trên đường đi qua đây có đi qua một khúc suối nhìn cũng vui mắt nên bè lũ tụi mình dừng lại nghịch nước, nhân tiện rửa chân tay. Nước suối rất trong và mát nhé. Đi hết ngã rẽ thứ 1 là gặp cây xăng Hoành Mô, trời mới bắt đầu hoàng hôn, còn khá sớm, tụi mình đổ xăng và quyết định thẳng tiến ra thị trấn Bình Liêu kiếm món gà bản trong truyền thuyết để thưởng thức. Ra tới Bình Liêu thì có chút hơi thất vọng. Ngồi uống nước mía ở Bình Liêu cũng tranh thủ thăm dò vài quán ăn ngon. Có điều mọi quán ăn, nhà hàng ở Bình Liêu đều full hết, muốn ăn phải đặt trước hix. Lượn lờ tới 3 vòng thị trấn nhỏ này vẫn không kiếm được, tới cả quán cơm bình dân cũng không còn chỗ ah, nên tụi mình ngậm ngùi quay về lại cửa khẩu Hoành Mô hi vọng không phải ăn mỳ gói thay bữa tối. Dọc đường về, tâm tình hơi mệt mỏi, lại hơi đói nên vừa nhìn thấy quán Thịt thỏ (địa phận xã Đồng Tâm) là dừng xe tấp vô ngay.

    - Quán nằm ở đoạn đường tối (nói chung đường ở đây chưa lắp đèn đường nên đều tối), đi theo con đường nhỏ tầm 20m là thấy. Quán không đông khách, cả tụi mình nữa mới có 3 bàn nhưng phục vụ hơi lâu. Tụi mình gọi 1 món thỏ xào lăn, 1 món thỏ chiên, 1 bò xào rau muống, 1 cá suối chiên, 1 canh măng chân thỏ cộng với 4 lon bia, 2 nước suối, tổng thiệt hại là 480k. Đánh giá chung là hơi mắc so với chất lượng. 2 món thỏ đầu tiên và cá thì tạm ổn, một phần do đang đói nữa, mà chuyển qua món bò xào và canh măng thì hơi nản. Bò không tươi, khi xào lại có vị gừng và bơ rất nồng, khác với vị mà mình vẫn ăn trước giờ nên dù cố gắng vẫn chỉ ăn được phân nửa, canh măng thì có vài cọng măng và 2 cái chân thỏ một khúc nhỏ xíu, đều là nước, tạm coi là uống nước canh tráng miệng :D.
    - Rời quán thỏ tụi mình quay lại nhà nghỉ Phương Lệ ở cửa khẩu Hoành Mô, chị chủ tươi cười hỏi hắn còn tưởng tụi mình đi lạc không biết lối về. Tẳm gội xong xuôi cũng là 23h, anh Sằn sau khi nghe mình kể về lịch trình thì cứ trách tụi mình xem bản đồ không hiểu mà không chịu gọi điện cho anh hỏi đường, làm bỏ lỡ mất 1300,1297. Xong anh lại tư vấn cho lịch trình của ngày tiếp theo. Mang theo lịch trình tụi mình chìm vào giấc ngủ, khép lại ngày đầu tiên trên mảnh đất Bình Liêu.
    Ngày 03/09 – Ngày thứ 2 ở Bình Liêu
    - Thức dậy vào 7h sáng, cảm giác thật thoải mái, dễ chịu. Tụi mình rời nhà nghỉ tiến về phía cửa khẩu Hoành Mô (cách nhà nghỉ 200m) để check in và xem xét hoạt động giao thương tại đây. Cửa khẩu có quy mô nhỏ, cũng không đông đúc nhộn nhịp, ngăn cách giữa 2 bên lãnh thổ là một đập nước tràn. Người vận chuyển bao gồm cả đàn ông và phụ nữ dùng một xe khéo chất đầy hàng hóa, cũng không rõ là nặng bao nhiêu nhưng nhìn dáng vẻ gồng mình kéo từng bánh xe chuyển động thì đây chắc chắn không phải công việc dễ dàng gì, nhất là còn phải kéo qua con đường hơi dốc ngập nước. Chụp một vài bức hình kỷ niệm, tụi mình kiếm quán ăn sáng và chốt cung đường cho ngày hôm nay.
    3 ngay kham pha ve dep SAY long nguoi cua Binh Lieu - 12
    3 ngay kham pha ve dep SAY long nguoi cua Binh Lieu - 13
    - Có 2 lựa chọn: hoặc là đi mốc 1326,1327 theo hướng chợ Đồng Văn hoặc quay lại chinh phục mốc 1297,1300. Và sau khi cân nhắc nặng nhẹ thì 1300 nặng hơn :D. Dân tình vẫn đồn nhau “tới Bình Liêu thì không thể bỏ qua 1300, 1300 bao đẹp” lại thêm cung đường hôm qua thực sự mê lòng người. Lần này có bản đồ của anh Sằn, tụi mình không hề đi “lung tung” nữa, tiến thẳng về trường tiểu học Lục Hồn và đi theo ngã rẽ thứ 2. Cung đường này rất đẹp, tầm mắt được trải dài theo các dãy đồi núi, lại có thể thấy những thửa ruộng bậc thang nhỏ nhỏ xinh xinh, xanh mướt. Sự hào hứng vẫn không hề có dấu hiệu giảm, team vẫn thấy cảnh đẹp là không ngần ngại sống ảo
    3 ngay kham pha ve dep SAY long nguoi cua Binh Lieu - 14
    - Gặp lại đường tiếp tuyến 61, lần này tụi mình bỏ qua 1302 và tiến thẳng về 1300, đường đi đẹp là điều không cần phải bàn cãi, mốc 1300 có đáng để đi không lại càng không phải bàn cãi. Vì 1300 view thực sự quá đẹp, nhìn 4 phía đều là phong thủy hữu tình, quay lại chinh phục mốc 1300 thực sự là quyết định rất sáng suốt của tụi mình.
    3 ngay kham pha ve dep SAY long nguoi cua Binh Lieu - 15
    - Chia tay 1300, tụi mình thẳng tiến về 1297, cung đường từ 1300 tới 1297 đẹp mê li, mình cảm thấy là đẹp nhất trong mấy cung đường mà mình đã đi ở Bình Liêu. Ah, nói thêm từ 1300 về trước là địa phận của Lạng Sơn nhé, tụi mình đi tới là mốc 1297 (4) chứ chưa phải 1297 thực sự nhưng do hơi trễ nên quyết định quay về Bình Liêu đi thác Khe Vằn
    3 ngay kham pha ve dep SAY long nguoi cua Binh Lieu - 16
    ----Vậy là team mình đã chinh phục thành công các mốc: 1297 (4),1300,1302,1305,1308. Còn lỡ hẹn 1326,1327 và săn mây Cao Ly ah, mấy điểm đó chắc để giành cho lần tới ghé lại Bình Liêu.
    Quay lại theo đường tiếp tuyến 61 theo ngã rẽ số 3, chia tay cung đường tuần tra biên giới, tụi mình tiến về thị trấn Bình Liêu. Việc đầu tiên tới đây là nạp nguyên liệu cho 2 cái xe máy, cơ mà cả thị trấn có 1 cây xăng thì chủ cây xăng lại nghỉ trưa không làm việc, vậy là tụi mình tranh thủ uống nước, ăn trái cây nghỉ ngơi chờ bác ấy làm việc trở lại. Hơn 1h chiều mới rời thị trấn. Thác Khe Vằn cách thị trấn Bình Liêu 15 km hướng về xã Húc Động, đường đi tới thác không vắng vẻ như cung đường chinh phục các mốc mà xen kẽ các khu vực sinh sống của người dân. Người dân ở đây rất thân thiện, trẻ em thì hồn nhiên, vô tư, lúc tụi mình quay về, các em vẫy tay tạm biệt và không quên nở nụ cười nói "bye bye".
    3 ngay kham pha ve dep SAY long nguoi cua Binh Lieu - 17
    Nếu mấy mốc kia tụi mình gặp lác đác các nhóm du lịch hoặc các bạn trẻ thì ở thác Khe Vằn lại đông đúc hơn rất nhiều. Thác còn khá hoang sơ, nhìn cũng khá ưng mắt, đi cả một ngày nắng nên nhìn thấy dòng thác là thấy mát mẻ, tươi vui ngay. Các dịch vụ ăn uống cũng giản dị như chính con người nơi đây. Các quán ăn phục vụ món Gà bản nướng, mì nấu lòng gà, ngoài ra hết rồi :D. Gà ăn khá ngon, 200k/kg, chế biến khoảng 40 phút là có món ngon. Do hôm trước ăn hụt nên hôm nay tụi mình háo hức lắm, ăn một lúc là hết món gà. Xong xuôi là tính đường về lại cửa khẩu Hoành Mô. Từ Khe Vằn có thể đi theo hướng Cao Ly săn mây rồi theo hướng Đồng Văn về Hoành Mô nhưng nghe nói mới lở đất, đường có nguy cơ không đi được nên tụi mình chọn phương án an toàn, quay lại thị trấn Bình Liêu theo đường cũ. Về tới Hoành Mô là hơn 5h chiều, 3 tiếng còn lại tụi mình dư thời gian để tắm gội, dọn đồ, ăn uống, trả phòng, hẹn gặp anh Sằn để trả xe và nói lời cảm ơn anh về sự giúp đỡ nhiệt tình của anh ấy.
    Đúng 8h tối, tụi mình lên xe và tạm biệt Bình Liêu, tạm biệt cung đường tuần tra biên giới. Bình Liêu là một mảnh đất đẹp, bạn nên một lần tới với mảnh đất này để khám phá vẻ đẹp nơi đây, chắc chắn bạn cũng sẽ giống tụi mình, sẽ thấy lưu luyến và yêu thương mảnh đất này.

    3 ngay kham pha ve dep SAY long nguoi cua Binh Lieu - 18
    2banh
    2banh.vn
  2. bon05

    bon05 Biker cấp 1

    cũng muốn đi
  3. duyenquynhh

    duyenquynhh Biker cấp 1

    cũng muốn đi quá