1. Biker tích cực

    Wayne Rooney vẫn mờ nhạt sau 4 vòng đầu Premier League

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 1 Tháng chín 2015.

    Đã lần thứ ba liên tiếp Louis Van Gaal thất bại trước Swansea kể từ khi dẫn dắt Man United cách đây hơn 1 năm…
    Wayne Rooney van mo nhat sau 4 vong dau Premier League
    HLV Louis Van Gaal thua cả 3 trận khi đối đầu Swansea City. Ảnh: Internet.
    Ở thời điểm được cho là có phong độ cao nhất, Man United vẫn không thể đánh bại Swansea dù họ đã may mắn không để thua trong hiệp 1 và có bàn dẫn trước do công của Juan Mata. Nhưng 2 bàn thua trong 5 phút sau 331 phút giữ sạch lưới trước đó, Quỷ đỏ đã nhận trận thua tai hại đầu tiên của mùa giải.
    Dưới đây những bài học rút ra sau trận thua đầu tiên của MU trong mùa giải này:


    1. Man United chẳng có sự tiến bộ nào cả!


    Trước chuyến hành quân tới Liberty, Louis Van Gaal phát biểu cuộc chạm trán với Swansea là cơ hội để Man United cho thấy sự tiến bộ của mình. Tuy nhiên, trong trận đấu thứ 50 cùng Quỷ đỏ, nhà cầm quân người Hà Lan tiếp tục nhận thất bại trước đối thủ đã khiến ông nhận ‘trái đắng’ trong ngày ra mắt Premier League…

    Trước khi bước vào trận đấu gặp Swansea ở vòng 4 Premier League, Man Utd đã hoàn thành nhiệm vụ giành vé dự Champions League. Chính điều đó giúp Quỷ đỏ đầy tự tin đánh bại đội chủ sân Liberty bất chấp Swansea là đội bóng đã thắng họ trong cả 2 lượt trận ở mùa giải trước, trong đó có trận thắng 2-1 ngay tại Old Trafford trong ngày HLV Van Gaal ra mắt Premier League cách đây hơn 1 năm. Và ở vòng 4 này cũng vậy, Man United tiếp tục cho thấy “Thiên nga đen” là đối thủ khó chịu nhất của họ ở thời điểm này khi tiếp tục trắng tay khi rời xứ Wales.

    Ngay cả trong 3 trận trước đó, dù Man United bất bại và giữ sạch lưới, nhưng hãy thử so sánh với mùa giải trước. Trong khi ở vòng đấu trước đó, đoàn quân của HLV Van Gaal bị một Newcastle đang rệu rã cầm hòa 0-0 tại Old Trafford, thì 2 lần gặp nhau ở mùa giải 2014/15, Man United đều bắn hạ Chích chòe. Còn Tottenham thì sao? Chiến thắng 1-0 trong ngày mở màn có thể không khiến nhiều người còn quan tâm đến 90 phút đầy may mắn của Quỷ đỏ hôm 8/8, nhưng cần biết rằng, cách đó chưa đầy nửa năm, vẫn đội hình mà theo HLV Van Gaal đánh giá là yếu hơn thời điểm hiện tại, Man United đã đánh bại Spurs 3-0 và không cho đối thủ bất cứ cơ hội để ghi bàn danh dự. Hay chiến thắng nhọc nhằn 1-0 tại Villa Park ở vòng 2 cũng không thể thuyết phục như trong lần gặp nhau mới nhất hồi tháng 4, trong trận đấu mà M.U khuất phục đối thủ với 3 bàn ghi được và có tới 19 cú dứt điểm về phía khung thành Aston Villa, một con số xấp xỉ so với tổng 4 trận đã qua của Quỷ đỏ.

    Nói như vậy để thấy rằng, nhiều người đánh giá Man United đã “lột xác” sau khi “thay áo” trong mùa hè này, nhưng thực sự đoàn quân của HLV Louis Van Gaal chẳng có sự tiến bộ nào cả, qua từng trận đấu và so với mùa giải trước, nếu không muốn nói là đang sa sút.

    Wayne Rooney van mo nhat sau 4 vong dau Premier League - 2
    Sergio Romero chưa thực sự xuất sắc. Ảnh: Internet.
    2. Thủ thành Romero chưa thể là số 1

    Liệu David De Gea có thể cứu thua cho Quỷ đỏ trước 2 bàn thắng của Swansea? Đó là điều mà nhiều fan hâm mộ Man Utd đang tự hỏi. Mùa trước, De Gea đã cản phá xuất thần rất nhiều các cơ hội ăn bàn giúp thầy trò Van Gaal có thể vững vàng trong Top 4. Tuy nhiên, bây giờ trước khung gỗ không còn là anh, nhiệm vụ của đội bóng chủ sân Old Trafford đã trở lên khó khăn hơn rất nhiều. Romero đã khởi đầu tương đối thành công với M.U nhưng sau 2 bàn thua tương đối dễ bị đánh bại trong vòng 5 phút ở trận đấu này, sự tin cậy của tuyển thủ Argentina này đang là một dấu hỏi thực sự.

    Giờ đây, thương vụ David De Gea gia nhập Real Madrid đã chính thức đổ bể vào phút chót, như vậy có nghĩa thủ thành người Tây Ban Nha sẽ ở lại Man United ít nhất đến tháng 1/2016, do đó nhiều khả năng Sergio Romero sẽ không thể độc chiếm vị trí số 1 trong khung gỗ được nữa. Thậm chí trong trận đấu hết sức quan trọng với Liverpool ở vòng 5 tại Old Trafford tới, rất có thể người bắt chính sẽ là De Gea, khi mà mọi lời đồn đoán và mâu thuẫn ngoài sân cỏ đã dẹp sang 1 bên.

    Wayne Rooney van mo nhat sau 4 vong dau Premier League - 3
    Chỉ mình Chris Smalling là chưa thể đảm bảo sự chắc chắn nơi hàng thủ. Ảnh: Internet.
    3. Hàng thủ Man United bắt đầu bộc lộ điểm yếu

    Thực tế, các đối thủ mà Man Utd từng chạm mặt từ đầu mùa, từ Tottenham cho đến Club Brugge đều gặp vấn đề về tấn công. Chính điều này vô hình chung khiến hàng phòng ngự của Quỷ đỏ hiện lên như một bức tường thành, cho đến khi nó bị xô đổ bởi lối chơi tốc độ và mượt mà của Swansea tại Liberty.

    Chỉ cần một “cú đấm” mạnh từ đội bóng áo trắng, Man Utd lập tức tỉnh ngộ và nhận ra rất nhiều vấn đề trong đội hình hiện tại. Như cựu đội trưởng của họ, Gary Neville thừa nhận, Quỷ đỏ không thể là ứng cử viên vô địch với lực lượng đang có.

    Đâu là lý do mà Gary Neville phải thừa nhận điều đó, bởi trong trận thua Swansea, hàng thủ Man United đã bộc lộ quá nhiều điểm yếu. Đó là khả năng phản xạ của thủ thành Sergio Romero, hổng cánh quá lớn khi Luke Shaw hay Darmian lên tham gia tấn công. Chưa kể, trong trận đấu ở Liberty vừa qua, bộ đôi trung vệ Daley Blind – Chris Smalling đã bọc lót không tốt và để lại nhiều khoảng trống, đặc biệt là trong bàn thua thứ 2, khi Andre Ayew chọc khe qua giữa 2 trung vệ MU để Bafetimbi Gomis dễ dàng đánh bại thủ thành Romero. Bàn thua trước đó là pha tạt cánh để Ayew đánh đầu như chỗ không người dù giữa tiền đạo của Swansea là 2 trung vệ của MU và thủ môn.

    Cổ động viên Quỷ đỏ có thể hành diện và yên tâm khi MU giữ sạch lưới 331 phút liên tiếp kể từ ngày Premier League khởi tranh, nhưng 2 bàn thua chỉ trong vòng 5 phút, cùng hàng tá cơ hội ngon ăn của Swansea trong hiệp 1 là lời cảnh hàng thủ đội bóng HLV Louis Van Gaal.

    Wayne Rooney van mo nhat sau 4 vong dau Premier League - 4
    Wayne Rooney vẫn mờ nhạt sau 4 vòng đầu Premier League. Ảnh: Internet.
    4. Wayne Rooney không thể gánh vác hàng công

    Wayne Rooney có thể lập hat-trick rất dễ dàng vào lưới Club Brugge, nhưng hoàn toàn vô hại trước các hậu vệ của Premier League. Tiền đạo này thiếu tự tin và quyết đoán trong từng pha xử lý, chưa kể, anh luôn có xu hướng quá rộng so với vai trò chính của bản thân. Bên cạnh Rooney, một ngôi sao khác được kỳ vọng của Man Utd là Memphis Depay cũng gây thất vọng tột độ với lối chơi yếu đuối và không có một chút hiệu quả.

    Chính vì sự yếu kém của bộ đôi này mà Man Utd không thể kết liễu đối thủ, cũng như không thể tạo ra sức ép cần thiết cho dù hàng tiền vệ vẫn giúp họ kiểm soát bóng nhiều hơn. Bên cạnh đó, Van Gaal cũng có quá ít lựa chọn khác từ băng ghế dự bị. Việc ông đưa Fellaini vào sân ở những phút cuối để “không chiến” là một “bài” quá quen thuộc và Swansea không khó để hóa giải nó.

    Trước sức ép phải cải tổ hàng công, HLV Louis Van Gaal đã gấp rút mang về một tiền đạo đắt giá, nhưng đẳng cấp hay không thì vẫn cần thời gian để trả lời, bởi lẽ thật khó tin khi một đội bóng lớn lại đặt niềm tin vào chân sút mới 19 tuổi và lần đầu được trình làng ở giải đấu đỉnh cao như Premier League. Rõ ràng việc bỏ ra 50 triệu euro để đem tiền đạo người Pháp Anthony Martial về Old Trafford. Nhưng dù sao đi nữa, giờ đây cổ động viên Quỷ đỏ cũng có quyền hy vọng HLV Van Gaal sẽ có nhiều phương án hơn trong tấn công và nhiều phương án hơn trong những tình huống bất đắc dĩ. (Nguồn: Châu Anh - Báo Thể thao Việt Nam).
    2banh
    2banh.vn