1. Biker chuyên nghiệp

    Lời tâm sự chân tình của một người đi FX trái 62 đang 125km/h thì...

    Thảo luận trong 'Suzuki' bắt đầu bởi , 31 Tháng mười hai 2014.

    Em thì em rất là mê cái dòng xe FX125 đỏng đảnh này của Suzuki khi em còn đi học cơ. Thế mà má em hông cho mua, bắt phải đi xe đạp... để em tự thân vận động. Tuổi trẻ qua đi em còn tiếc nuối nhiều. Thỉnh thoảng em hay đọc các tâm sự của anh em nào mê dòng xe này. Hôm nay ngày cuối năm, xin chia sẻ lại anh em một câu chuyện thú vị: "Lời tâm sự chân tình của một người đi FX trái 62 đang 125km/h thì..."
    Loi tam su chan tinh cua mot nguoi di FX trai 62 dang 125kmh thi
    Suzuki fx125 (ảnh minh họa)
    Tác giả Trần Tuấn Trọng: Nguyên văn như sau:
    "chả là cũng mới chơi FX đi vài năm, khi chơi cũng thấy hay hay, phấn khích, tới lúc dọn xe cũng đua đòi trái 62 nhè nhẹ với ng ta, cũng bon chen dây tăng áp cho có với đời. Rồi 1 hôm đẹp trời từ hầm Thủ Thiêm về, địa hình địa vật thuận lợi, mây xanh gió nhẹ, tầm nhìn xa trên vài cây số, trong 1 phút xao lòng đã hứng tình siết nhẹ dây cương con Xích Thố Mã lên 125km/h vẫn còn chút ga đang tính dìu e lên đỉnh Olympia luôn thì...vèo...bay nón cối. Thắng ghìm từ từ cả km mới dừng xe rồi quay lại nhặt ( ko phải tiếc mà vì phía trước có cớm). Chạy về tới nhà mặt xanh nhường đít nhái, gấu hỏi sao mà cứ nói cà lăm...

    Nghiệt 1 nỗi chạy Fx ra đường gặp mấy chú nhóc tóc xanh tóc đó, xỏ tai xỏ mũi chạy Ex hay Dream, Wave, Sirius thì y như rằng...ùn...ùn...nẹt thị uy rồi là về số lốp cốp như lên đạn đại liên, như muốn ăn tươi nuốt sống, tưởng chừng sắp diễn ra trận thư hùng 1 đi ko trở lại vậy...
    Loi tam su chan tinh cua mot nguoi di FX trai 62 dang 125kmh thi - 2
    Làm xe mạnh ai cũng thik, nhưng mấy ai dám hết ga- Những ai dám hết ga thì..."chiến chinh mấy ng đi trở lại"- Mấy người trở lại ai còn được lành lặn ngày về- Vài ng về còn nguyên vẹn thì chym cũng ít nhiều bị teo."
    Nguồn Sưu tầm
    2banh
    2banh.vn