Đà Lạt qua cung đường Phan Thiết - Lương Sơn Đại Ninh tiếp theo phần1 Sáng tụi mình dậy sớm, check out lúc 5pm rồi chạy ra Bàu Trắng giá phòng Ks Hoàng Hà là 210k/ đêm Đi xa nên trang bị đầy đủ đồ bảo hộ : Nón BH loại tốt ( 3/4 hoặc fullface ) Mắt kính, khăn, khẩu trang Áo bảo hộ Giáp bảo hộ Đai phản quang Giày chuyên dùng đi phượt ( đế dày, cổ cao, có bảo vệ mũi bàn chân ) Găng tay Đai lưng chống mỏi Áo mưa bộ Bàu Trắng Khoảng 7am tụi mình đến ngã 4 QL1- Lương Sơn Đại Ninh, ghé ăn sáng Nhìn hấp dẫn quá phở bò, phở gà - 30k/ tô, cafe 2ly = 15k Phở ko ngon, bột ngọt hơi nhiều, chỉ dc cái là gà ta, mà có mấy miếng xương ko à Tranh thủ tạo dáng tí lun Quanh cảnh đẹp quá mọi người nhỉ Bắt đầu leo đèo Đại Ninh, đèo rất dốc với nhiều khúc cua tay áo, nhưng đường vắng nên chạy cũng yên tâm Hạnh phúc chưa nak Đỉnh đèo đây, khúc này cảnh đẹp lắm, sau 2 tiếng leo đèo thì tụi mình đến Bảo Lộc . Ghé KDL thác Bảo Đại chơi, khu này còn khá hoang sơ, và ko có ai cả, chạy vô vắng hoe Đường đi lúc nào cũng mát Tiếp tục leo đèo Prenn Lên đến đây là bắt đầu thấy lạnh rồi, lúc leo đèo Prenn là lạnh cứng tay luôn vì có mưa phùn, mà găng tay mình mang là loại mỏng nên ko chịu dc cũng may là đội nón 3/4 che kín lỗ tai nên ko bị lạnh mặt Còn tiếp...