1. Biker cấp 2

    Xém bán muối mọi ng cẩn thận nhé! Chạy xe mùa mưa

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 16 Tháng chín 2013.

    Thứ 7 vừa rồi (14/9) hok phải thứ 6 ngày 13 mà e còn bị.....@@ hic hic
    chuyện là tan sở e chạy về nhà, đến chỗ quẹo phải CT Plaza, chạy ngang chỗ gửi xe của CT Plaza, thấy cũng có 1 chiếc xe hơi đang chạy lên lun, chắc mọi ng cũng biết là lên dốc nên xe fai chạy nhanh hơn bình thường, vậy mà chạy đến đó cái áo mưa của e bị gió thổi tốc lên, trùm nguyên cái đầu e, che kín mít làm k thấy j hết trơn, lúc đó đáng lẽ chuyện đầu tiên phải làm là lấy tay kéo áo mưa xuống để thấy đường vậy mà e ko làm dc, đầu nghĩ vậy nhưng tay chân cứ cứng đơ ah, cứ đờ ng ra chả biết phải xử trí thế nào, hên là đến khi e định thần lại dc, kéo áo mưa xuống thì e nhìn qua bên phải thấy chiếc xe hơi nãy đang lên dốc dừng ngay xe e, chắc là chú tài xế thấy biết e sẽ loạng choạng nên chạy chậm lại hay sao đó, hên ghê, lúc đó mấy chiếc xe chạy sau e cũng k ai đụng e, trời ơi hôm đó về thiệt sự e thấy hên quá trời là hên lun đó, hú hồn j đâu...cứ như con mù chạy xe vậy mà k bị thương tích j hết...@@

    RÚT KINH NGHIỆM: mọi ng mặc áo mưa nhớ kéo cái vạt áo đằng tr nhét vô cái kẹp inox (chả biét gọi là j nữa @@ chỗ đầu gối á) nha, hay là kẹp vào đâu đó cho gọn lại để gió có thổi cũng k bay lên che mắt, còn vạt đằng sau thì ngồi đè lên để k bị cuốn vào bánh xe.
    2banh
    2banh.vn
    Thọ Trần thích bài này.
  2. Thọ Trần

    Thọ Trần Culi cao cấp

    Mình nghĩ bữa sao mà có bị thì bóp giữ nguyên cái kèn cho nó kêu để mọi người biết mà né, rồi từ từ xử lý nhé :(
    map u thích bài này.
  3. map u

    map u Biker cấp 2

    hay hay, idea Thọ Trần hay quá, chỉ sợ những lúc như thế k còn nghĩ dc j cả @@
    Thọ Trần thích bài này.
  4. Future

    Future Biker cấp 3

    Vạt sau nhét dưới phau câu, vạt trên nếu phủ qua ghi đông thì lấy mấy ngón tay trái giữ lại. Tuy nhiên mình cũng bị tốc "váy" mấy lần nhưng chắc do phản xạ tốt nên chụp cái váy kịp thời
    Thọ Trần thích bài này.