Mình vừa đọc được sáng nay, một thanh niên chơi xe lo làm việc kiếm ăn mà phải chiều lòng cô người yêu đỏng đảnh. Ước gì em gái nhà mình cũng có thằng chiều chuộng như bác dưới đây: Hết tiền, túi còn 20k. Người yêu nhắn tin facebook nằng nặc đòi ăn gà. "Hết tiền, túi còn 20k. Ny nt fb nằng nặc đòi ăn gà. Đưa đi cũng ko dc 9h mới tan làm về còn phải đổi xe cho bạn 10h kém mới về đón đi ăn đc, muộn đóng cửa.... dỗi. 9h về chả có tiền mà mua gà trc khi nó đóng cửa, may có khách gọi ship đồ. Lại chạy đi ship, đc 3 chục đi tìm cái KFC hay Lotte mãi moéi có. Vào ng ta cũng sắp đóng cửa, ko còn gà, nịnh mãi mới rán cho 1 miếng. Trả 35k đi về qua nhà ny tít Hà Đông đưa. Tới thì lăn quay ra ngủ, gà thì... gạt ra chỗ khác. Nhìn mà âcay, cũng chả muốn làm j hơn. Phải trong phim là ra cửa sổ, vào sọt rác...vv. Mình cố mãi mới đc, đành nhìn rồi cất đi chả biết làm j hơn. Tâam sự của thanh niên lòng vòng 30km để mua đc gà cho ny". (Xin được giấu tên để không ảnh hưởng tác giả). ... Theo các bác thì các bác sẽ xử lí ra sao nếu trong túi mình chỉ còn đúng 20 k mà người yêu nằng nặc đòi ăn gà?
giới nữ giờ hiếm nên vậy là đúng rồi , gặp gái xinh nữa là cưới về phải giữ , đễ hỡ thì nó khinh đi , đễ kín thì nó rình