1. Biker cấp 2

    Khi Tây balô "nhiễm" thói quen đi đường của người Việt

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 18 Tháng ba 2014.

    Sau bao năm sinh sống tại Việt Nam chả thể ngờ rằng, những con người đến từ những đất nước văn minh như thế, mà ngồi lên chiếc xe máy, họ lại bị “nhiễm” đủ thói xấu của người Việt.

    Hình ảnh du khách nước ngoài đến du lịch Việt Nam thuê xe gắn máy tự lái để đi du lịch tại địa phương dần trở nên phổ biến. Có điều, đi xe máy ở Việt Nam vốn đã nguy hiểm với người Việt, với “Tây” còn gấp nhiều lần.

    Khổ nỗi, trong điều kiện giao thông phức tạp ở Việt Nam, mấy ông “Tây” lại xem đây như là một loại hình du lịch mạo hiểm hấp dẫn. Người đi thì vui, người mới nhìn thấy thì trông ngồ ngộ nhưng ẩn chứa sau nó là những hậu quả khó lường.

    Khi Tay balo nhiem thoi quen di duong cua nguoi Viet

    Trước nghe chuyện “Tây” đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, kẹp 3 phóng ầm ầm trên phố còn thấy lạ, giờ chuyện đó là bình thường. Mấy anh cảnh sát giao thông có nom thấy cũng cho qua vì dừng xe họ lại không biết phạt thế nào. Một bên tiếng Việt, một bên tiếng tây xì xồ rồi đâm ra mất việc. Mà có giữ phương tiện, xử phạt lại còn liên quan đến đại sứ quán, đến chính sách người nước ngoài.

    Đi xe máy ở Việt Nam thì tiện đủ đường, giá lại rẻ. Thế nên, dân “Tây” đi du lịch ở ta cứ khuyên nhau sử dụng loại phương tiện này. Có cung thì có cầu. Khắp nơi, từ các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế... đến các điểm du lịch nổi tiếng đông khách “Tây” như Sapa, Hội An, Phan Thiết, Nha Trang... dịch vụ cho người nước ngoài thuê xe máy mọc lên như nấm.

    Khi Tay balo nhiem thoi quen di duong cua nguoi Viet - 2

    Việc thuê xe là vô cùng dễ dàng. Khách nước ngoài chỉ cần đến các điểm dịch vụ cho thuê xe, trình hộ chiếu, đặt cọc tiền là có thể thuê xe và tự điều khiển xe máy. Ngoài ra, không có bất cứ điều kiện gì khác như: bằng lái, sức khỏe hay khả năng điều khiển xe máy của họ.

    10 “ông Tây” đi xe máy ở Việt Nam thì đến 9 ông không có bằng lái. Ở nước họ quen lái ôtô, luật giao thông cũng khác nên có bằng lái xe máy là điều không tưởng. Dù ở ta cũng tổ chức cho người nước ngoài thi bằng lái, lại còn ưu tiên miễn thi lý thuyết nhưng đó là chỉ dành cho người nước ngoài sống và công tác lâu tại Việt Nam. Chứ mấy “ông” đi du lịch vài ngày thì lấy bằng kiểu gì.

    Khi Tay balo nhiem thoi quen di duong cua nguoi Viet - 3 Khi Tay balo nhiem thoi quen di duong cua nguoi Viet - 4

    Thế mới có chuyện do không có kinh nghiệm đi xe máy, chưa quen với môi trường giao thông ở Việt Nam nên đã có trường hợp du khách đi xe máy gây tai nạn hoặc tự gây tai nạn cho mình. Đâu đó, nay nghe chuyện khách Nga đi xe máy gây tai nạn chết người ở Nha Trang, mai chuyện “Tây” lao xe máy vào núi ở Sapa. Thậm chí ở Phan Thiết, khách nước ngoài gây tai nạn, bỏ lại xe rồi biến mất khỏi hiện trường.

    Chuyện nhìn thấy mấy “ông Tây” đi xe máy ở Việt Nam đầu tiên thì thấy thú. Sau họ thường xuyên vi phạm luật giao thông thì thấy chán. Đến khi họ lái xe gây tai nạn chết người thì quả là thấy nản. Có người nói đùa, giờ thấy "Tây" đi xe máy là phải tránh xa, có khi còn khiếp hơn mấy ông tổ lái.
    2banh
    2banh.vn
  2. REal Man

    REal Man Member

    mấy thằngn này ngông cuồng quá
  3. Mr. Sành Điệu

    Mr. Sành Điệu Biker cấp 2

    lại đổ thừa...nhìn vô cái hình xem...toàn mấy thằng tây ko đội nón chứ có người việt nào ko đội nón đâu
  4. yêu râu xanh

    yêu râu xanh Biker chuyên nghiệp

    kiểu này ra đường thấy tây đi xe máy chắc phải né ra quá
  5. Luudanh9768

    Luudanh9768 Biker cấp 4

    Hình chụp toàn ở phía Bắc và đa số đều ở HN, người SG ít khi ra đường mà thiếu nón BH chỉ có HN mới có chuyện quên mang và gặp CSGT thì lại quay đầu xe bỏ chạy. Mình đang nói đến người ăn mặc lịch sự còn mấy chú đầu xanh đầu đỏ thì mình ko nói nha thể loại này ở đâu cũng có. Chính người VN mình tạo nên cái nhìn sai lệch cho người nước ngoài, vậy thì đừng trách họ mà hãy nhìn lại chính mình.