1. Biker cấp 4

    Du lịch Tam Đảo với chi phí thấp (phần 2)

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 6 Tháng tư 2016.

    Gà nướng 250K/ con. Ngọn su su xào tỏi và quả su su luộc đồng giá 30K/ đĩa. Cơm lam 15k/ thanh. Về rau, các loại thịt xiên nướng và cơm lam đều rất đầy đặn và thơm ngon. Điểm trừ lại là niềm hy vọng lớn lao nhất : Gà nướng.
    Du lich Tam Dao voi chi phi thap phan 2
    Gà nướng 250K/ con

    Lần đầu tới đây mình mê tít món này, ăn ở một dãy bán đồ buổi tối, mà giờ có lẽ chuyển hết vào chợ rồi mình không biết rõ nữa. Hồi ấy ăn ngon dã man ngon kiểu phải ăn ngấu ăn nghiến ý, ngta bọc giấy bạc, nướng mềm, bên trong ướp hàng tỉ thứ gia vị thơm nức mà vị đậm đà ngon thấu trời xanh luôn.

    Thế mà đợt này ăn lại, ăn ở chỗ khác, con gà to đùng mà chỉ có 250K là quá rẻ so với mức giá trên này rồi, nhưng khi mang ra ăn thì đúng kiểu gà luộc được tẩm gia vị nướng rồi bọc giấy bạc xong làm nóng ý. Bên trong thịt chẳng ngấm một chút vị nào, chán ơi là chán, gà tuy không bở nhưng cũng chẳng ngọt thịt. Ăn thất vọng quá thể luôn.
    Du lich Tam Dao voi chi phi thap phan 2 - 2
    Villa này mình đã từng ở. Ông bà chủ nhà tốt và thân thiện lắm luôn. Nhà xây để ở nhưng cả nhà ông bà đều định cư bên Đức. 1 năm ông bà về ở nhà 6 tháng( tầm mùa hè). Thuê 1 phòng 2 giường ngủ rộng mà 550k. Quý sinh viên như con cháu.

    Du lich Tam Dao voi chi phi thap phan 2 - 3

    Du lich Tam Dao voi chi phi thap phan 2 - 4
    Rau ở Tam Đảo lúc nào cũng tươi roi rói
    Du lich Tam Dao voi chi phi thap phan 2 - 5
    Em chó siêu cấp lùn, nhìn ngu ngu yêu thặc

    Du lich Tam Dao voi chi phi thap phan 2 - 6
    Du lich Tam Dao voi chi phi thap phan 2 - 7
    Buổi sáng dậy mỗi người một bát mì, phở ăn liền, vài cái xúc xích, hoặc ăn sandwich với pate Thu Hương. Ăn xong tráng miệng hoa quả ăn hoi cơ =))
    Du lich Tam Dao voi chi phi thap phan 2 - 8
    Đừng bao giờ mua bánh mì chuột của Thu Hương bakery. Mới ra lò không biết ăn thế nào chứ mua tối hôm trước để sáng hôm sau ăn là đã cứng ngắc khô bở hết cả rồi, làm mình bỏ đi hết quá phí. Thay vào đó hãy chỉ ăn sandwich với pate ở đây. Lần nào cbi đồ đi chơi cũng có 2 em này trong balo Biểu tượng cảm xúc smile
    Cũng hạn chế mua đồ ăn và nướng uống hay ăn mấy món miến, mì, phở, cháo gì ở đây. Trừ khi biết chắc chỗ ngon. Đa số đều rất chán, và đắt.
    Du lich Tam Dao voi chi phi thap phan 2 - 9

    Bản đồ cho những bạn có thời gian trek 3 đỉnh, hay chùa Địa Ngục gì đó. Mất một ngày đó, xe máy chỉ đi đc đến điểm dừng chân thôi, muốn vào sâu nữa thì đi bộ nhé, sợt google thấy cảnh đẹp đấy nhưng lần này tính đi nghỉ ngơi thôi nên nhóm mình không ham. Lên tới đây ngắm nghía, nghe mấy đoàn phượt vạch cung đường đi hóng hớt tí thôi. Hihi
    Du lich Tam Dao voi chi phi thap phan 2 - 10
    Sau đó bọn mình đi xuống núi, thấy còn sớm nên chuyển hướng đi tiếp Tây Thiên.
    Du lich Tam Dao voi chi phi thap phan 2 - 11
    Đi thăm thú một chút thôi chứ không có định trèo lên đỉnh đâu. 12h trưa phải về Hà Nội rồi, không đủ thời gian.
    Du lich Tam Dao voi chi phi thap phan 2 - 12
    Trên đường leo lên đỉnh Tây Thiên

    Du lich Tam Dao voi chi phi thap phan 2 - 13
    Người đi tấp nập ngược xuôi, hai bên là rừng suối.
    Leo đc khoảng 20p bọn mình quyết đi xuống vì hơi mệt rồi. Xuống bằng xe điện 20k/ người không mất đến 5p =))
    Du lich Tam Dao voi chi phi thap phan 2 - 14
    Celano 20K nhưng mua nhiều nên mặc cả xuống còn 18K thôi =)) Tạm biệt Tây Thiên.
    Về Hà Nội. Kết thúc chuyến đi.
    Nguồn Sưu tầm
    2banh
    2banh.vn