-Niềm đam mê bất diệt!...Từ nhỏ mình đã có đam mê với dòng côn tay,từ thời xì po chạy o o,xưa nữa thì lúc bé thấy ông già chạy chiếc win nhìn khá ngầu,thế là đam mê ăn vào trong máu,cho đến nay năm vừa tròn 30 1 cái tuổi ko phải quá lớn và quá bé mình đã thực hiện dc niềm đam mê và ước mơ từ bé bằng chính đồng tiền mình làm ra,cảm giác chạy côn tay thật tuyệt vời,tuyệt vời hơn là khi bạn có thể thực hiện niềm đam mê của mình bằng chính đôi tay của bạn. -Mổi người có 1 sở thích chơi xe khác nhau,riêng mình thì chỉ thích trang trí xe cho đẹp.Mình cũng chả hiểu sao các bạn nữ bây giờ lại đánh giá 1 chiếc côn tay,niềm đam mê ao ước của bao người lại là quê mùa v,,v, nhiều khi giá trị chiếc tay ga chỉ =1/2 chiếc côn tay we mùa ấy.Nhưng mà ko sao,thích thì theo đuổi thôi,còn ai nói hay suy nghĩ như thế nào mình don"t care.Thân chào các đồng râm!....