1. Biker mới

    Chán Quá Mọi Người Ơi.

    Thảo luận trong 'Yamaha' bắt đầu bởi , 17 Tháng mười một 2013.

    Em chán quá mọi người ơi, đang muốn bán xe đây , raider 150 sắp ra rùi năm sau bỏ giới hạn bằng A2 xe phân khối lớn ồ ạt tràn vào tất nhiên sẻ có những chiếc xe thể thao dáng sport đẹp rẻ nửa , tình hình là đam mê với dòng ex 135 của em đang nguội lạnh mất rùi , tương lai của chiếc xe mà em đam mê yêu thích sắp đi vào ngỏ hẹp Chan Qua Moi Nguoi Oi mai mốt chạy ra đường nhìn qua nhìn lại thấy vắng bóng ex còn mổi mình mình chạy thì nghĩ tới là buồn ơi là buồn, giờ em đang phân vân không biết có nên đi trước 1 bước là bán nó đi rùi mua chiếc xe rẻ rẻ chạy tàng tàng chở vợ con đi vòng vòng chơi hay tiếp tục giử nó ở lại đây nửa , mấy pác cùng đam mê cho em 1 lí do để ngọn lửa yêu mến nó trong em bùng cháy trở lại với Chan Qua Moi Nguoi Oi - 2 định trưa nay em tiển nó đi nè Chan Qua Moi Nguoi Oi - 3
    2banh
    2banh.vn
  2. chemgio

    chemgio Biker cấp 4

    Thích thì giữ lại ko thì bán bình thường thôi. Chơi xe cho mình chứ có phải cho người ta đâu mà sợ nói ra vào. Mà bác có vợ con rùi em nghĩ đi ex cho lành đi raider hay PKL cho vợ con thì ko hợp và bất tiện lắm bác ah.
    Phương Liễu thích bài này.
  3. le_minh

    le_minh Chủ sạp

    Nếu ko ai chạy nữa mình chạy mới là độc
    Phương Liễu thích bài này.
  4. THU

    THU Biker cấp 1

    vote cho bán đi mua chiếc wave để gia đình đi lại thường xuyên rồi sang năm làm con pkl thích là xách ra chạy :)
    Phương Liễu thích bài này.
  5. Phương Liễu

    Phương Liễu Biker mới

    Đúng rùi mình định mua con wave số còn lại thì cất đi, đợi khi nào thích hợp thì mua con khác , từ khi mua xe về tới giờ bx mình cũng không chạy xe mình nhiều vì tay côn dù sao củng khó đi đối với phụ nử. nhưng mà nhìn chiếc xe thấy tiếc tiếc sao ấy :(
  6. Exciter Trà Vinh

    Exciter Trà Vinh Biker cấp 2

    Xe là con ...., bạn đã mua xe , chơi xe thì phải có niềm đam mê ! xe chạy ngoài đường có cả trăm chiếc giống xe mình, hơn xe mình , nhưng xe mình vẫn là đứa con cưng của mình. chiếc xe nó đã gắn bó với bạn từng cây số , bạn có đành lòng bán nó đi ko . Bạn có tin là sau khi tôi làm lại con FX 125 cũ kĩ năm xưa ( với số tiền có thể mua đc 1 chiếc sirius ) , tôi để đèn ngồi ngắm nó muốn suốt đêm . Ai nói tôi điên , tôi chịu , vì tôi .... đam mê nó .
  7. phạm văn dự

    phạm văn dự Biker mới

    em rất thích cái ý kiến của bác.đã yêu xe thì không bao giờ sợ bị xã hội bên ngoài dèm pha cả Chan Qua Moi Nguoi OiChan Qua Moi Nguoi Oi - 2Chan Qua Moi Nguoi Oi - 3
    Exciter Trà Vinh thích bài này.