Đã từng có không ít chuyện tình 1 đêm trên những cung phượt bị bóc mẽ. Gần đây trên FB H.A đã đăng tải thông tin câu chuyện một cô gái có bầu bị bạn trai là 1 phượt thủ ruồng bỏ. Tuy nhiên vài giờ sau đó tài khoản của H. A đã bị một hoặc có thể là nhiều người dấu mặt report với facebook khiến cho H. A không thể đăng bài hay gửi tin nhắn được nữa… Chàng trai nhân vật chính trong câu chuyện là T. T. là admin của 1 group chuyên về phượt và là chủ của một quán nước được nhiều người ủng hộ ở TP. HCM. Tuy nhiên trên trang cá nhân của chàng trai được cho là tác giả cái thai đã có 1 bài viết phủ định lại câu chuyện trên. Theo lời T sau khi quan hệ đã nói cô gái uống thuốc để phòng tránh và cô gái đồng ý. Tuy nhiên sau 1 thời gian T phát hiện ra bạn gái này ngoài mình còn qua đêm với rất nhiều người và 2 người nói chia tay. Ba tháng sau cô gái viết bài "bóc phốt". Chàng trai yêu cầu 2 gia đình gặp nói chuyện, xét nghiệm ADN nhưng cô gái không đồng ý.... Sự việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ....
Lên rêu rao cũng không phải là dạng vừa đâu. Nghe gì thì cũng nghe cả hai bên... chơi thì ráng chịu. Công khai gây áp lực có phải là dạng CHÍNH CHUYÊN 1 người hay 1 tiểu đội rồi. Cái gì cũng có lý do của nó