Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ chiếc Exciter 150 mang bộ tem đột kích gây nhiều bất ngờ hồi tháng 9 thì hôm nay em nó đã được chủ nhân lột xác thêm lần nữa càng ấn tượng và có thể nói là độc nhất Việt Nam luôn. Hãy cùng xem chiếc Exciter 150 của bạn Vương Văn Hoàn, 1 chàng trai đến từ Hưng Yên với nickname KEN-DarkNights - 1 tay săn Zombie siêu hạng trong làng ĐỘT KÍCH. * Xem thêm : Đồ chơi xe Exciter 150 tại SHOP2BANH.VN Chiếc Exciter 150 được hòa quyện 2 niềm đam mê game và độ xe của KEN-DarkNights Rất nhiều sự biến đổi kỳ ảo trên chiếc Exciter 150 này với việc thay bộ mâm gắp N, dàn áo chế mũ cùng bộ tem đột kích ấn tượng Đầu xe được thiết kế lại theo nhân vật Terminator, mặt nạ cũng chế mũ cùng gương cầu Mori ở chính giữa làm trung tâm, đờ mi chế led audi, thêm 2 đèn led L4 trợ sáng dưới 2 chân phuộc, vỏ Michelin Pilot Street Tay thắng 6 số gãy, kính Rizoma 5 cạnh Khi xe lên full đèn Pô Proliner chế cổ ngắn nằm sát gầm như moto để khoe trọn dàn chân sau, số gãy cnc vàng óng làm điểm nhấn khi tương phản với phần còn lại, cánh gà xe thật sự độc đáo khi chế lưới mắt cáo kiểu Ducati khoe được cục máy bên trong không phải ai cũng nghĩ ra được, đuôi xe cũng gọn gàng thì bỏ dè zin và gắn biển số vểnh lên đầy khiêu khích. Hậu trường chế biến mặt nạ khá công phu Mâm xe được sơn phối xen kẽ 3 màu Còn đây là phiên bản cũ của anh ấy http://www.2banh.vn/threads/exciter-150-dot-kich.52348/, có thể nói là 1 người có rất nhiều đam mê và dành nhiều tâm huyết cho cả 2 đam mê của mình hi vọng anh ấy sẽ luôn thành công trong cuộc sống. 2banh.vn Ảnh: Game8.vn
Mềnh ghét mấy thằng Vô Tổ Chức, ghét luôn cái game Độc Kứt của chúng nó nên cái tem xe dĩ nhiên là mềnh chê xấu. Còn cái mặt nạ ốp đầu xe mềnh nhìn tới nhìn lui cũng éo biết nó giống con gì trong 12 con giáp. À, mũ bảo hiểm đẹp lắm, cả tóc của bạn gái ngồi sau nữa, cũng rất đẹp.
haizz...! độ nhẹ nhàng thôi, làm lố quá lại đâm ra phản tác dụng. tổng thể phải hài hòa và thẩm mỹ mới quan trọng. chiếc này thuộc hàng quá lố
Thẩm mỹ ko thể yêu thương nổi, nhất là cái khâu phối màu. Nhìn dàn mâm sơn luộm thuộm như cải lương đánh phấn