1. Biker cấp 2

    Mới sáng sớm gặp mấy anh CSGT "dễ xương" ^^

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 25 Tháng mười 2013.

    Sáng nay đang chạy bon bon trên QL13 đoạn qua Hiệp Bình Chánh thì từ trong lề 1 anh CSGT chạy ra. Mình nghĩ trong đầu "oh có em nào đang lấn tuyến ở sau đây, chết cha mày chưa ;) " vì mình đang chạy đúng luật. Ai dè ảnh chỉ mình, ố ồ em bị gì mà ảnh bắt mình vào ta?:?:

    khi mình chạy vào lề rồi thì cái anh đồng đội của anh Trung uý ấy nhìn nhìn mình xong bỉ đi ra xa, còn anh Trung uý thì hì hục lấy biên bản. Xong ảnh quay lại phía mình. Bắt đầu cuộc trò chuyện ngắn:
    Cs: Anh cho xem giấy tờ.
    Me: Anh thông báo lỗi đi.
    Cs: Anh chạy lấn tuyến ( bà nội, mình chạy phía trong cách tim đường cả nửa mét mà kêu lấn)
    Me: Ủa tôi đâu có lấn?!
    Cs: Nói nghe nè...sáng sớm anh em không có làm khó anh đâu, có tôi nói có chứ tôi ko nói sai đâu. Anh chạy đè lên vạch luôn đó. Anh cứ đủa giấy tờ.( nảy kêu lấn tuyến giờ thì cán vạch)
    Me: Nhưng tôi ko lấn thì tôi nói ko lấn. Nếu vi phạm tôi sẵn sàng đưa giấy tờ, còn tôi ko vi phạm tại sao phải đưa?
    Cs: Anh đeo kiếng, tôi ko đeo, tôi ko bắt lầm đâu. (Có vụ đeo kiếng với ko đeo nữa ba)
    Me: Rồi nếu anh nói vậy, cứ cho là tôi đè vạch. Vậy tôi hỏi anh vạch này là vạch gì?
    Cs: Vạch cách khoảng. Bây giờ tôi cho anh đi cũng được vì vấn đề này là 50/50 anh nói sao chả được , anh đừng đôi co như vậy. (Bắt đầu chuyển giọng cho đi)
    Me: Tôi ko đôi co, tôi ko vi phạm thì nói ko vi phạm.
    Cs: Thôi anh đi đi đừng đôi co nữa. Hi vọng anh ko vi phạm nữa. (Oh anh tốt quá)
    Me: xin lỗi, tôi có vi phạm đâu mà anh hi vọng. Anh đứng đây ngày nào, mấy giờ tôi biết hết đó anh à.
    Cs: Tôi đứng đây mỗi ngày mà. (Tự khai là mình vi phạm chỉ đạo của Bộ CA nhé)
    Me: Uhm anh biết nói vậy. Tôi đâu có ngu mà biết anh đứng còn vi phạm cho anh bắt.
    CS: Anh đi đi.

    Ở đây mình ko nói đến việc anh CS này muốn các vấn đề về tiền bạc vì những lần trước mình thấy các anh ấy bắt đúng lỗi những người lấn tuyến. Chắc hôm nay nhìn lầm. Nhưng trên QL 13 này các anh đã ko tuân thủ theo chỉ đạo của Bộ CA là:

    - Nghiêm cấm CSGT lập chốt cố định, buộc tuần tra lưu động.
    - Ko thường xuyên đứng chốt ở 1 nơi cố định.
    - Khi tuần tra phải đứng công khai không đứng nơi khuất tầm nhìn.

    Thế mà trên QL13 các anh thường xuyên lập chốt và đứng 1 nơi cố định. Các anh còn đứng khuất sau cua, sau các quầy bán kính, khẩu trang để bịt mắt người đi đường.

    Qua đây rút kinh nghiệm bản thân. Sau này đang chạy đúng mà bị CSGT chặn đường thì thắng lại chỉ rõ tôi đang chạy đúng ko lấn tuyến.
    P.s: Trường hợp này không phải của mình mà là của một người quen nha :), post lên cho AE 2 banh lấy làm kinh nghiệm, mình mà dễ dãi quá là mất tiền oan đó :(.
    2banh
    2banh.vn
    nàng vespa and KawaKips like this.
  2. KawaKips

    KawaKips Biker cấp 3

    Ủa sao bạn gái mình bị CSGT chổ này thổi vào là cho đi không hà.
    Max Speed001 thích bài này.
  3. Max Speed001

    Max Speed001 Biker cấp 2

    Vậy là bạn phải cẩn thận chứ không là bạn gái của bạn bị mấy ảnh dzụ luôn đó nhoa :D
    KawaKips thích bài này.
  4. Châu Tinh Trì

    Châu Tinh Trì Biker cấp 1

    mấy thằng dởi hơi ko học hành đến nơi đến chốn. nhờ người quen or tiền bạc đưa vào làm cướp có bằng cấp.
    KawaKips thích bài này.
  5. le_minh

    le_minh Chủ sạp

    Cứ kiểu này quài hỏi sao ai cũng ghét CSGT???????
    KawaKips thích bài này.
  6. KawaKips

    KawaKips Biker cấp 3

    Cám ơn bạn. Mình sẽ quan tâm cô ấy hơn.:cool:
  7. Châu Tinh Trì

    Châu Tinh Trì Biker cấp 1

    CSGT ăn cức bò á.
  8. cài bờ ruộng

    cài bờ ruộng Biker cấp 2

    Đề nghị bác KawaKips đưa bạn gái về đội của tôi để tôi khám ^^
  9. Exciter77

    Exciter77 Biker cấp 3

    Đọc bình luận của mấy bác , mình mắc cười quá....Sự thật bao giờ cũng đúng và phải được tôn trọng chỉ thế thôi :hi: