Kawasaki Z1000 đời cũ từng được nhiều người quan tâm, có thời gian phong trào các xe nhỏ sơn màu xanh Z1000 tràn lan. Rất hiếm khi chúng ta có dịp xem các xe phân khối lớn được cứu hộ khi gặp sự cố. Lần này có chùm ảnh hiếm hoi về chiếc Z1000 được cứu hộ, mời các bạn xem. Tai nạn làm chiếc Kawasaki Z1000 móp nhẹ bình xăng Dàn áo Z1000 màu xanh tuyệt đẹp đã bị nứt Cây pô độ Akrapovic trầy, móp Nón bảo hiểm và kính đã bảo vệ người lái Không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Lốc máy bên trái bị trầy xướt Nhìn biển số đoán địa điểm chụp ảnh thuộc địa phận ĐắkLắk Dầu xì tùm lum Nhìn mà thương quá cho chiếc xe Z1000 đang bị thương tật
có mấy bác nói chuyện chói tai quá,mùa mưa mấy bác lên lâm đồng hay daklak chạy đường đất xem thế nào trơn trượt kinh khủng,chưa nói đây là chiếc pkl nặng gấp 2 gấp 3 lần xe bình thường,xe này chắc là offroad nên bị rớt thôi mà.
nói chứ...lỡ một ngày mầy xui rủi đi.....m có nằm xuống đó chắc cũng hông ai thương tiếc mà cũng nói là đồ ngu chết thôi nhỉ.
xin lỗi tụi m, pkl té thì xồm xồm bênh vực như chuyện gì to tác, mấy thằng wave dream té thì... chửi ok chứ mấy thằng phong trào?
đi xe gì cũng vậy....thấy người ta gặp nạn thì giúp đỡ thôi. chẳng qua xui rủi thôi chứ ai muốn thế hả mày.
Ai mà chẳng thương con xe của mình một nắng hai sương, nhưng đã đi pkl là phải đam mê tốc độ. Mà ở Vn thì xác định !