1. Biker cấp 2

    Khi phụ nữ cũng mê...tốc độ !

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 17 Tháng mười 2013.

    Nguyễn Lâm Thanh Tú, 19 tuổi, hiện sinh viên ngành Kiến Trúc đại học Mỹ Thuật TP.HCM cho biết, cô muốn tham gia vận động viên mô tô để được làm... người lớn.

    Chơi xe để được trải nghiệm
    Trong mắt những người xung quanh Nguyễn Lâm Thanh Tú là cô bé hiền dịu, nết na và được cưng chiều. Thêm vào đó cô còn sở hữu một dáng người cao ráo, thướt tha. Để chứng tỏ bản lĩnh và cá tính độc đáo của mình, mặc dù còn tập trung học hành, nhưng Tú vẫn tham gia câu lạc bộ mô tô quận 5.

    Khi phu nu cung metoc do
    Niềm đam mê xe của cô...

    Ban đầu chỉ là suy nghĩ chơi để thể hiện sự đam mê của mình. Tú kể: "Thấy các anh vận động viên đi trên những xe có phân khối lớn, em cũng mê lắm. Từ nhỏ em cứ ao ước được ngồi lên chạy thử. Vì chưa đến tuổi chạy xe máy nên ba mẹ chưa cho phép. Bây giờ khi đang là sinh viên em cảm thấy mình đã có đủ sức khỏe để lái xe. Cảm giác được ngồi lên chiếc xe này em rất vui và thích, em đã xin tập lái hằng ngày để có cơ hội tham gia vào những chuyến đua đường dài.

    Sau một năm tham gia vận động viên mô tô, đến nay Thanh Tú từng tham gia nhiều chuyến làm từ thiện cùng các vận động viên của câu lạc bộ. Thanh Tú cho biết: "Từ ngày được tham gia cùng với câu lạc bộ em cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

    Những chuyến đi làm từ thiện em rút ra cho bản thân được nhiều điều mới mẻ xung quanh mình còn có nhiều mảnh đời cần quan tâm giúp đỡ, dù chỉ là một món quà nhỏ của mình nhưng cũng đủ làm ấm lòng những người nghèo, neo đơn. Sau những chuyến đi em cảm thấy mình như lớn hơn nhiều. Mỗi chuyến đi em chạy xe như một vận động viên thực thụ trên hàng trăm km tuyến đường từ TP.HCM về các tỉnh lân cận để đến được với bà con nghèo".

    Khi phu nu cung metoc do - 2
    Thanh Tú bên mô tô khủng trong dịp bảo vệ lễ cưới tập thể công nhân thành phố

    Và những hành trình làm từ thiện
    Là thành viên câu lạc bộ mô tô hàng chục năm nay, nhưng cho đến giờ chị Phạm Ngọc Thúy, 48 tuổi, kinh doanh nhà hàng ăn uống, vẫn không thể quên được những thử thách ban đầu khi gia nhập câu lạc bộ vận động viên mô tô.

    Chị Thúy nhớ lại: "Từ hồi còn trẻ, tôi đã mê muội cảm giác được ngồi trên những chiếc xe mô tô lớn này đích thân tự lái. Mặc dù gia đình phản đối cực lực nhưng chị vẫn không từ bỏ được đam mê, chị phải lén lút mẹ để tham gia câu lạc bộ. Má chị thường xuyên phân tích cho chị là chuyện đua xe chỉ là dành cho đàn ông, mình là đàn bà con gái mình cần phải biết thân phận hơn".

    Chị quyết định thực hiện bằng được ước mơ ngồi trên xe khủng ngay cả khi bị đuổi khỏi nhà: "Giải thích không được, má tôi la mắng tôi đủ điều, thậm chí còn không cho tôi về nhà. Tôi quan niệm đến với vận động viên mô tô tô là để được chinh phục những cái mới mẻ, cảm giác bay bổng khi mình được vi vu trong không gian với tốc độ lớn.

    Mãi sau mấy chục năm tôi đã trở thành vận động viên lão làng trong đội. Sau những việc làm thiện nguyện có ý nghĩa, má tôi cũng nhận ra rằng sự mạo hiểm của tôi không hề vô ích, đã góp phần chung tay vì cộng đồng chia sẻ những khó khăn với những mảnh đời bất hạnh. Từ đó má không hề cấm cản tôi, và ngược lại bà nhiệt tình ủng hộ cho tôi".

    Khi phu nu cung metoc do - 3
    Mạnh mẽ, quyến rũ hơn khi được làm điều mình thích

    Tại các câu lạc bộ mô tô trên địa bàn thành phố có hàng trăm cô gái có đam mê với thú chơi này. Nhưng do quy định khắt khe của pháp luật khi cấp bằng lái xe mô tô hạng A2, những cô này chỉ đi theo chồng hay bạn trai tham gia với tư cách là thành viên không chính thức của đội. Theo chị Trang 42 tuổi, thuộc thành viên Câu lạc bộ mô tô quận 4 cho biết, dù có đam mê từ nhỏ, nhưng phải đến khi tham gia hàng chục năm trong nghề chị mới có cơ hội gia nhập thành viên chính thức của đội.

    Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, đội trưởng Câu lạc bộ mô tô quận 5, người từng có 25 năm kinh nghiệm làm đội trưởng vận động viên mô tô cho biết: "Thời gian gần đây, xu hướng chơi xe mô tô khủng và ước mơ được làm vận động viên mô tô không chỉ xuất hiện ở những đại gia Sài thành có điều kiện kinh tế, bên cạnh đó có rất nhiều bạn trẻ đam mê với thú chơi này. Đặc biệt tôi còn chứng kiến những "phận nữ nhi" đua xe rất cừ, làm công tác từ thiện rất hăng say".

    Không hề thua kém đàn ông
    "Đội của tôi hiện có 4 thành viên nữ, họ tham gia rất tích cực trong những chuyến về tỉnh làm từ thiện như các tỉnh miền núi xa xôi tại khu vực Tây Nguyên và các tỉnh miền Tây... Thực tế tôi thấy họ cũng không hề thua kém gì với cánh đàn ông chúng tôi, trong những cuộc đua đường dài họ rất dẻo dai và đóng góp tích cực cho đội. Đội chúng tôi thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, và tham gia bảo vệ cho những cuộc đua xe đạp đường dài của các tỉnh", ông Hà cho biết thêm.
    Sưu tầm​
    2banh
    2banh.vn
    KawaKips thích bài này.
  2. Future

    Future Biker cấp 3

    Hãy về đội 2banh em sẽ chói sáng
    KawaKips thích bài này.
  3. nàng vespa

    nàng vespa Biker cấp 4

    mạnh mẽ, cá tính, quyến rũ
  4. MinhHan14

    MinhHan14 Biker cấp 1

    Không biết người iu mềnh sau này có đam mê tốc độ hok nhỉ :rolleyes:
  5. FXC

    FXC Biker cấp 1

    Vẫn biết trong phái nữ luôn có nhiều bạn mê xe....nhưng dám thể hiện thì chỉ đếm trên đầu ngón tay... tự tin thể hiện ngại gì vết bẩn (sao giống quảng cáo bột giặt quá ta ):p:p:p:p
  6. thanhsim

    thanhsim Biker cấp 1

    Bác này spam quảng cáo OMO đề nghị cho ra đảo 1 tuần ;)
    KawaKips thích bài này.
  7. KawaKips

    KawaKips Biker cấp 3

    Nếu ai cũng như cô ấy.
    Khi tôi đi làm về ai đi nấu cơm.
    Con ơi tối nay ăn gì... hic hic... mẹ lại đi phượt nữa zồi con ơi... :cry: