1. Chủ sạp

    Nghèo ko đi xe xịn - lỗi của số phận hay định mệnh!

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 15 Tháng mười 2013.

    Phải chăng vì tui ko có điều kiện? Ko có xe tay ga đắt tiền nên bị người khác xa lánh!

    Ngheo ko di xe xin loi cua so phan hay dinh menh
    P/S: thế là mình đã thoát đc 1 người con gái ko tốt. Quá đã.​
    Lưu ý: bài viết chỉ mang tính chất minh họa​
    2banh
    2banh.vn
    Vespa-mama and Mtd-01 like this.
  2. Max Speed001

    Max Speed001 Biker cấp 2

    kaka thớt cười ra nước mắt hở :D
    Vespa-mama and Mtd-01 like this.
  3. Mtd-01

    Mtd-01 Biker cấp 1

    Tại sao? Tại sao phải buồn? Tại vì bạn không biết mình biết người.
    Quen người hợp với hoàn cảnh của mình thì sẽ đỡ buồn hơn.
    Chúc bạn may mắn lần sau.
  4. Max Speed001

    Max Speed001 Biker cấp 2

    Quen đứa nào đi Dream cùi là hợp phải hok?? :D
  5. Vespa-mama

    Vespa-mama Biker cấp 1

    Em có tay ga Vespa lun ne`. Nhưng vẫn đi về 1 mình thường xuyên.
    Vì con nhỏ em thích lại mê mô tô phân khối lớn. Ô dè^^
  6. william

    william Biker cấp 1

    lỗi số phận...phải cố gắng phấn đấu để lấy xe xịn chứ...
  7. le_minh

    le_minh Chủ sạp

    Lúc đó thì ngta yêu xe chứ đâu phải yêu mình nữa! Mà thôi, có đỡ hơn ko? :))
  8. william

    william Biker cấp 1

    nếu nó yêu thì vừa yêu xe ,vừa yêu mình...
    còn nếu nó k yêu mình thì mình có xe xịn chạy :)