Người ta chê FX125 là chiếc xe chở hàng, chiếc xe Trung Quốc, điều này làm những người đam mê dòng xe DOHC này như tui đau khổ. Xe FX125 được khai sinh ra ngoài mục đích là thử nghiệm của Suzuki thì không biết hãng mẹ còn kì vọng gì ở chiếc xe này không? Sao Suzuki nỡ lòng nào để kiểu dáng của FX rơi vào tay Trung Hoa? Hôm nay chúng ta cùng xem những hình ảnh hiếm hoi về chiếc xe từng làm mưa làm gió rồi rơi vào quên lãng này nhé: Chiếc FX125 không đèn, hạ phuộc, tháo bửng FX và đội ngũ kỹ thuật viên Cũng là xe đua mà đua đường phố Tháo dè sau, sườn xi inox sáng choang, pô độ Giải nhiệt két nhớt và xuống bánh căm cho nhẹ nhàng Xe này là version năm 2006, vỏ gai mãng cầu Chiếc này bạn chỉ cần cao 140 cm là bao chạy Đây, mới nhất đây 2014 vẫn còn dùng FX để chạy Drag. Từ nay thèng nào chê FX nữa là anh trém mỏi tay đóa nhoa.
chả ai chê fx cả.trước nó là huyền thoại r.nhưng h trẻ trâu nhiều quá nên cái độ nổi của nó bị dìm theo thôi :3
hôm trước đi đường thấy 1 bác chạy fx xanh lá đẹp lung linh luôn, cá nhân em thích để nguyên dàn áo hơn là tháo nó ra!!
Thật ra, fx là huyền thoại từ thế hệ 7x lận. Giờ vẫn mê nên quyết đổi ex lấy rai sau 3 năm gắn bó êm thắm với ex.
không biết mấy em FX của mấy pác thế nào chứ em FX của em chạy ra đường mấy anh đi PKL kể cả 4 bánh còn phải chảy nước miếng
Khoe của ha post lên anh em chim ngưỡng, chiên da đánh giá có phải đến độ PKL & 4B còn chảy nước dãi thiệt không ha??