tình hình hôm bữa đi chung với ông chú về quê chơi bằng chiếc CB400 vtec II của ổng , về đến quê thì bị 1 đám đi exciter nó chạy trước đầu xe nẹt ga , gầm máy um sùm , do mấy thằng trẻ trâu chạy , em với ông chú máu họng lên tới não dồn xuống lại đích vì quá tức , em nói để mình cầm tài cho , ổng không cho : nói nào là chỗ lạ , CSGT rùi không quen đường PKL chạy nhanh nguy hiểm người khác, nghe chán xừ , trong đám ex đó có thằng gắn cái lòng gì đó có chữ Uma tại nó tháo bửng ra , mình thấy chắc cũng ex độ chứ không vừa , nó đề đi cũng nhanh dữ dằn lắm , giờ muốn chạy nẹt vào mặt nó mà các ae hay các thánh thấy dư ăn không chứ em là tức lắm , ăn ngủ mấy bữa không ngon rồi , đi chung với ông già kĩ tính là không thích rồi hixhix , còn 2 bữa nữa là về lại SG định làm cho hả giạ rồi đi : có nên chơi không ae
tới đi bác.gắn lòng uma vậy k phải vừa đâu bác.chẳng lẽ k ăn đc mấy chiếc kia?ăn chục chiếc thua 1 chiếc thì cũng trả đc món nợ sưa r bác.bác cứ đường trường mà chạy với nó.nhớ đổ đầy xăng.thế nào nó cũng lui sau đít bác thoi :D
tốt hơn hết ko chơi :)) thứ 1 là mình người lớn ko dễ bị kích động thứ 2 là chưa chắc bác ăn đc đâu :d pkl mà thua ex thì chán lắm :D
đi ra đường nên đem theo cái đầu lạnh..và bớt trẻ trâu đi, gặp mình là ông chú hay bác gì của thớt mình tát cho bạt tai rồi đuổi xuống xe, chạy bộ mà đua bơi với đám kia...
mấy bác không hiểu trách em trẻ trâu hixhix , nhưng các bác thử nghỉ xem , chạy xe mà tụi nó làm như con ông cháu cha không bằng ấy , tức lắm , chiếc CB400 của ông chú em từng cầm đi 180~190 là khỏe đó , không lẻ thua tụi nó , mình tức lắm , chứ không muốn đăng lên đây ăn gạch
đi đường mà gặp thể loại trẻ trâu nẹt pô gõ kiểu này ko lạnh là đua vs tụi nó liền :( mình đi ex mà chạy chậm xíu toàn bị mấy chú mấy thím đi tay ga gõ nẹt pô chạy qua mình còn quay lại nhìn thấy ghét, éo thèm quan tâm thể loại đó
thôi nhịn đi bạn,mình ngày xưa thời trẻ trâu đi sport chọt ai láo là bóp côn móc số quất, té tưởng chết rồi giờ chạy nhát lắm thấy trẻ trâu là tấp vô lề cho mấy e ấy qua, trẻ trâu bây giờ chưa thấy quang tài chưa đổ lệ đâu :D
haha vui quá các bác ạ , số là chiều qua mình lấy xe ổng đi dạo phố ở quê ( nuôi ý định trả thù ấy mà ) , trời độ cho gặp ngay đám ôn thần đó , ánh mắt nói lên tắt cả , tụi nó làm mưa gió , em đá số 1 phát vút xe max tua luôn , vượt dc cả đám , tụi nó cũng chơi theo luôn ,em dắt được 1 khúc hihi làm náo động vùng quê ấy , ngoài đường đứng nhìn trầm trồ , kết quả là vừa tới ngã 4 gần cơ quan nhà nước em hạ ga chậm chậm tụi nó lên nẹt bốc đầu làm gê phết , ai ngờ dính CSGT nó lùa 1 đám haha , vừa bụng hết sức , bắt dc 4 , 5 chiếc gì đó ^^! , còn mình thì hoảng quá chạy chổ khác hên là mấy ảnh không rượt , chắc đang lo hốt tụi kia haha , vui quá các bác chiến thắng về tay ta ihihi
bác chủ chém gió từ đề đến hậu , theo em bác cứ hơn thua với tụi nó, xe có nhiêu cứ chạy hết ga, bác nằm đường đắp chiếu khối người mừng lắm đấy , em khuyên bác nên hơn thua với tụi nó bằng cách cho xe bác với xe nó đâm trực diện với nhau với tốc độ cao, nếu ai đắp chiếu trước thì thua, vậy nha bác, bác nhớ làm đúng như ý em nha, thân chào bác