Cuối tuần vừa qua, là mem nữ duy nhất mình cũng được theo các anh trong 2bánh tham gia một buổi test thử xe mô tô. Đến đây mình được tập thử xe côn tay, được khám phá nhiều cảm giác rất thú vị. Những chiếc xe được chuẩn bị cho ae test thử Rất đông người tham gia chương trình lần này, mình phải nhanh chân đi đăng kí để được tập thử xe. Mặc dù chưa biết đi côn tay nhưng mình rất háo hức. Nghĩ đến lúc có thể tự mình lái được chiếc mô tô nên phấn chấn lắm. Chờ một lúc khá lâu rồi mới được gọi tên, hjhj. Vui lắm mà không biết chiếc xe này lái như thế nào nhỉ, không bít có bị té không đây, không biết lái có bị tắt máy không nữa, nhìn cái khúc cua nhỏ quá làm sao mình bo cua đây?,.... ui chao sao lắm cái mình không biết vậy ta ơi. Và rồi hjx, chiếc xe mình được tập nó nhỏ xíu ah, kiểu này là không té được rồi. Thật lòng không có thích đi chiếc CD125R này tí nào hết. Tới đây mình muốn được tập thử chiếc 175cc kìa. Thất vọng quá. Chiếc 175cc Cũng may được chú huấn luyện viên chỉ rất tận tình và chu đáo mình cũng nhanh nắm bắt được cách lái xe côn tay, và quyết định đi thử chiếc này. Chiếc CD125R mà mình được tập Chú đang chỉ cách bóp côn, nhả côn rùi lên ga. Nghe cũng dể hiểu lắm. Sau khi chỉ một số kiến thức cơ bản xong mình bắt đầu được lái thử, cảm giác ôi sao nó thích xe tay côn quá. Chắc phải cố gắng tập thường xuyên rồi sắm một em mới được. Lên xe chuẩn bị lái Chiếc xe nhỏ nhắn, phù hợp với dáng mình ghê... kaka Chạy được rồi nè Vậy là mem nữ nhà mình đã tập thành công kỹ thuật đi côn tay rồi đấy các fan 2bánh ui Nghĩ lại thấy cái khúc cua nó hẹp quá, tụi mình thì mới tập lần đầu vào khúc này nó cứ bị tắt máy suốt. Phải chi con đường nó dài nó rộng ra thêm một đoạn thì tốt hơn nhiều. Giao lưu với các bạn cùng đam mê Đến đây rồi mà không chinh phục được cảm giác đi xe phân khối lớn thì phí quá, biết được ý của mình một anh nài đã chở mình chạy thử xe trên đường được chuẩn bị để test. Cũng nhờ vậy mình mới có thêm một trãi nghiệm mới khi ngồi sau xe phân khối lớn cũng thú vị như thế nào. Để đảm bảo an toàn, chúng mình đã đội mũ bảo hiểm Chuẩn bị xuất phát Nhìn anh ấy lái chuyên nghiệp mà thích quá Mặc dù đoạn đường không dài nhưng cũng đủ để mình có một chút trải nghiệm. Ngồi sau xe mà nghĩ đến ngày mình tự tay lái được mà cười suốt. ^.^ Nhiều chướng ngại vật trên đường đi. Người ta bảo, con gái không nên và không được đi xe phân khối lớn, nhưng bản thân mình thì nghĩ nó không có gì là không thể, đó là đam mê, là sở thích, không có gì gọi là xấu và cứ thế mình tiếp tục "mê". Đặc biệt giờ biết được xe côn tay rồi thì chắc không có gì quá khó để mình thử nghiệm chiếc xe phân khối lớn nhỉ. ^.^ Phương Uyên - 2bánh.vn