1. Biker cấp 1

    Offline cùng suzuki FX club Sài Gòn (FXC)

    Thảo luận trong 'Suzuki' bắt đầu bởi , 9 Tháng chín 2013.

    Sau 1 tuần làm việc, cuối tuần mọi người đều chọn cho mình 1 cách thư giãn khác nhau, như đi dã ngoại, tụ tập với bạn bè, vui chơi giải trí, café nhìn bưởi, chăn rau, lái máy bay, nhậu nhẹt, …bla bla......:64::64:,thì mình cũng vậy đến hẹn lại lên chủ nhật cuối tháng là đi offline cùng Hội Suzuki Fx sài gòn.

    Khá nhiều tiết mục trong buổi offline như tổ chức sinh nhật cho member tháng đó, rùi café bàn chuyện xe cộ, chụp hình, chém gió, khoe xe, và thể thao lành mạnh như bida, chơi game, quay tay … nói chung là đủ thứ.(3 cái cuối em tự thêm vào đấy keke):65: :65:
    Offline cung suzuki FX club Sai Gon FXC
    Bánh sinh nhật nè
    Offline cung suzuki FX club Sai Gon FXC - 2
    Bắn nhau nè
    Offline cung suzuki FX club Sai Gon FXC - 3
    Chém gió nè

    Lùi thời gian lại 1 chút khi mình mới là thành viên mới…lúc lần đầu đi off cứ tưởng sẽ khó hòa nhập vì là người mới và chưa có xe,chỉ bít ae wa mạng, thế nhưng khi hội ngộ với các anh thì khá bất ngờ là các anh FXC rất hòa đồng, nhờ vậy khoảng cách cũ, mới lúc đó dường như ko có, có lẽ chính vì vậy mà mình tham gia FXC tới tận bây h…( bị dụ hết 5 năm cmnr)^^^^
    Còn nhớ lúc đó hỏi 1 a trong FXC là:

    _ Em muốn mua FX rồi tham gia nhóm các anh thì làm thế nào anh?

    Thì dc phán 1 câu nửa đùa nửa thật;

    _ FXC ko có quy luật, lệ gì gì hết ..ae đến với nhau vui là chính mà em mua FX làm gì, mấy ae ở đây lỡ mua rùi nên mới ráng chạy, lập hội cho vui chứ, e suy nghĩ kỹ đi hãy mua,mua mấy cái xe này ra đường, đi làm thì người ta bảo xe cổ, xấu ..v.v, còn đi kua gái thì gái nó chả thèm ngồi đâu cái xe thấy mà gớm,nhìn vào là thấy nghèo rồi…kakaka ( lời cảnh báo cho ae ko mê Fx mà đua đòi mua đó mà)

    Nói xong câu đó cả đám cười nham nhở trong đầu em nghĩ.

    _ Đệch….cái hội gì kỳ vậy, chơi FX mà chê FX là sao?:quit::quit:

    Đang lúng túng thì anh nói thêm;

    _ A nói vui thui, e mún mua thì kiếm 1 chiếc nào ưng ý ae sẽ đi xem giúp cho.

    Lúc đó nghĩ trong đầu ngộ lắm.. nhưng sau này may mắn cũng mua dc 1 chiếc cũng còn khá ok với cái giá wa good.. rùi trải nghiệm em nó thì quả thật mới bit cái câu anh ấy nói là có phần đúng.

    Tuy mua dc chiếc xe tốt nhưng việc sáng ra đạp ko nổ, bị đẩy bộ, chạy như ngựa giật lên xuống, mún đau bụng đi xx lun, là chuyện bình thường..và cũng vì lúc đó còn quá gà nên bị những cái đơn giản mà em chả bit sửa thế nào.Đây là cái chuyện mà hình như ai chạy FX cũng phải trãi wa…chưa hết để em dựng tình huống lại cho các bác nghe…

    Hôm đó em dừng đèn đỏ cùng với 1 anh đi Dream bên q2 .Lúc đó cũng hơi tối nên xe ít và chỉ có 2 xe dừng đèn đỏ thì có 1 anh trai cái bang lù lù ra hành nghề, anh ấy qua giao lưu với a đi Dream thì anh ấy vẩy vẫy ý ko có tiền, dc 1 hồi thì e thấy tội quá (vì em có tấm lòng thương người các bác ạ) ,nên đã làm hành động móc lốp ah không móc bóp ra để cho a ấy vài đồng bạc lẽ, vì nghĩ xin xong a đi Dream thì sẽ tới mình, ai ngờ … hắn bước wa nhìn mình như soi cái gì ấy…sau đó nhìn xuống chiếc xe của mình rùi hắn đi lun, ko thèm đá động tới mình….:omg:

    Trong đầu e nghĩ.

    _Đậu xanh rau muống.... troll nhau ah, móc tiền cầm sẵn lun mà nó éo thèm lấy là sao? Cái bang dạo này bảnh waaaa.
    ( quá sức VL với cái bang ).:quit::quit:
    thế là bữa sau định lấy con wave thần thánh của e ra đó tiếp nó ...để nó xin em éo cho để nó quê nhưng nghĩ mình đẹp trai vậy ko lẽ làm chuyên đó thì kỳ wa ( sorry các bác em hơi tự tin về khoảng nhan sắc đấy nhé ).:boxing::boxing:

    Và vì thằng này nên em hứa với các bác là éo bao h em bố thí cho thằng cái bang nào nữa..( em được cái tính là ko để bụng nhưng giận rất dai các bác ạ ).
    :eek::eek: Đó là chuyện 3 năm trước còn bây h thì.....khác xưa nhiều rùi..:p:p
    Tuy là vậy nhưng bù lại mấy cái khổ kia thì cảm giác chạy FX rất sướng các bác ạ. Tiếng pô phê lòi lun…chạy 8 hay 9 gì đó khá đầm ko run lắc gì cả, còn việc hư hỏng thì thật sự mà nói do hồi xưa ko bit bảo dưởng thôi, từ khi vào cái FXC thì mún nó hư coi bộ khó lắm ah...kekeke ..nói chung cảm giác lái khá tốt đi xa là khỏi chê, phần này em nói vậy thui nói nhiều quá lại bảo em pr này nọ mấy thánh vào chém mệt lắm…ai mún bit mua 1 chiếc rùi trải nghiệm hen..:mad::mad:

    Túm cái váy lại cái gì cũng vậy, có làm thì phải có chơi…mọi người ai cũng chọn cho mình 1 cách thư giãn, cách chơi riêng, có người mê công nghệ, mê nhậu ,mê gái, mê bưởi ...:ok: gì đó ...nhưng với em cái việc mê xe có gì đó rất khác mấy cái còn lại. Đặc biệt được gặp gỡ với những ae cùng đam mê chí hướng thì còn gì bằng nửa, cuộc sống ngoài gia đình ra thì với e dc gặp bạn bè thân thiết vui vẻ là đủ, và ở trong FXC đều có những cái đó nên nếu bạn có cùng đam mê thì chẳng gì phải ngại mà ko hội ngộ cùng ae.:p:p

    Ngoài FXC thì em nghĩ các bạn mê xe chung cũng nên mạnh dạng cùng nhau hội ngộ lập nhóm thì sẽ thấy như em nói thôi.Được giao thông... ah ko, giao lưu ...:65::65: với nhau thật tế thì quá tuyệt vời ông mặt trời rồi…Nhưng nói trước cái niềm đam mê này hầu như ít được hậu thuẫn từ gia đình lắm nha….e bị chửi riết chai mặt, chai đít lun rùi..keke..
    :hi::hi:

    Vài hình ảnh của FX club Sài Gòn
    Offline cung suzuki FX club Sai Gon FXC - 4
    Offline cung suzuki FX club Sai Gon FXC - 5
    show xe
    Offline cung suzuki FX club Sai Gon FXC - 6
    Đi tặng quà cho mấy em nhỏ khó khăn ở tây
    Offline cung suzuki FX club Sai Gon FXC - 7
    Du lịch Phan Thiết
    Offline cung suzuki FX club Sai Gon FXC - 8
    Cafe chém gió tiếp
    xin hết ạ..thanks mọi người đã chịu khó đọc.​
    FXC









    .
    2banh
    2banh.vn
  2. xuanlong33

    xuanlong33 Biker cấp 1

  3. cài bờ ruộng

    cài bờ ruộng Biker cấp 2

    Nhìn cái xe là thấy ko thik rùi kaka
    Qualitech and chemgio like this.
  4. chemgio

    chemgio Biker cấp 4

    Vui thì cho cái like đi anh 33 kekeke
  5. bôlôbôla

    bôlôbôla Biker cấp 1

    mình hate xe này lém...nó seo seo á
    chemgio thích bài này.
  6. cài bờ ruộng

    cài bờ ruộng Biker cấp 2

    Nó xấu ko đỡ đc chứ sao ^^
  7. chemgio

    chemgio Biker cấp 4

    kiu cái anh chủ thớt chở chạy thử 1 vòng thì sẽ biết ah..kaka...đẹp xấu thì e ko biết nhưng chỉ biết kết cấu nó đẹp..:hi::hi:
    cài bờ ruộng thích bài này.
  8. cài bờ ruộng

    cài bờ ruộng Biker cấp 2

    Kết cấu nó đẹp nhưng nó íu xìu à e ơi! 1 cây 2 lúp à ^^
  9. bôlôbôla

    bôlôbôla Biker cấp 1

    @Cái bờ ruộng: em kg bit 1 cây 2 lúp gì hết mà chỉ nhìn thâu là thấy ghet rrau
  10. Be_Beo

    Be_Beo Biker mới

    ố nà na
    Qualitech thích bài này.
  11. Nikolai

    Nikolai Biker mới

    Vui nhỉ.
    Qualitech thích bài này.
  12. Trung Tín

    Trung Tín Biker mới

    hahaha..hớ lô mấy thím mấy má.
    Qualitech thích bài này.
  13. huynh.nguyen

    huynh.nguyen Biker mới

    Đúng đúng...FX xấu quắc, bởi vậy mà mình có 2 con leng keng trùm mềm ở nhà éo biết bán cho ai, nhưng ai muốn mua thì mình fix cho cái giá éo thằng nào mua nổi...kaka
    Qualitech and cài bờ ruộng like this.
  14. FXC

    FXC Biker cấp 1

    báo cho a 1 tin tốt là trong FXC có người để ý a rùi nhé....


    am cũng chuẩn bị rổ đựng đá đi nha..kakaka
  15. Mr10

    Mr10 Biker cấp 3

    Nói chung là mỗi người có 1 đam mê
    Bro mê FX, tui mê 3X, nên luôn hết mình với đam mê
    Ngày đầu tiên nhập hội 3X cũng vui như bro !
    cài bờ ruộng thích bài này.
  16. trunghau1182

    trunghau1182 Biker mới

    Mình không biết ai sao nhưng mình thích khổ vậy đó!lắm khi em nó trở chứng đạp,đề,đẩy hao tốn biết bao thời gian và công sức(chung là đã cưới em này phải tự mày mò nhiều) giận quá đã cho ra đi một em!nhưng đam mê thì vẫn còn và cũng không thể thiếu nên lại tậu lại nữa,khổ nữa vợ lớn lằn nhằn tối ngày!có khi về nhà là ôm vợ bé bỏ vợ lớn luôn!ai nói ngu thì chịu vì đã yêu thì sao cũng yêu!!còn mấy anh trong hội thì tuyệt vời!!không biết nói sao nữa!!đôi lúc nghic FX chỉ là phương tiện,là cây cầu để nối anh em lại!những người xa lạ,gặp nhau vài lần nhưng chung niền đam mê rồi cùng nhau làm cũng việc vô cùng ý nghĩa!tuy tham gia và gặp anh em trong hội cũng ít nhưng vẫn không bao giờ quên được!!sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể!
    Qualitech and cài bờ ruộng like this.
  17. fx125

    fx125 Biker cấp 2

    đi xe này dc nhiều hơn mất đó nha...kakaka
  18. Mr10

    Mr10 Biker cấp 3

    Mấy ae cho hỏi giờ kiếm 1 con FX mà chạy được luôn, nhìn cứng cứng tầm bao nhiêu ! em mê tiếng pô em nó quá !
    FXC thích bài này.
  19. FXC

    FXC Biker cấp 1

    thật sự giá FX thì vô chừng lắm bác ạ...hồi xưa 6,7 triệu là có 1 chiếc h thì giá lên rùi nên nếu kiếm 1 chiếc tương đối thì khoảng hơn 10 triệu bác nhé....nhiệt tình hơn nửa thì đi offline coi mấy anh ấy bít mối nào ko chỉ và giới thiệu cho ...thanks
    cài bờ ruộng thích bài này.
  20. Mr10

    Mr10 Biker cấp 3

    Tks anh trai ! Kiếm chiếc FX cuối tuần chạy tàn tàn đi câu cá Bình Chánh cho vui !
    chemgio thích bài này.