Tình hình là mùa mưa đã đi qua, những ánh nắng bước tới (quá sến), mang con xe SH150i ra mài mò phong cách mới chạy vui mấy ngày Tết, style đơn giản chỉ là cắt dè, treo biển số và tháo cản, làm chạy cho vui chứ xe zin ko đua bơi gì nhé ae. Đừng chém em nặng tay quá. Đầu tiên là tháo dàn áo Tháo ra trống trơn vậy nè Lấy cái vè sau ra cắt sát lên, bỏ phần đuôi (nhìn bạn ấy xăm mình vậy thôi chứ hiền lắm nhé ae, bia rượu còn ko uống đc mà, ko phải giang hồ đâu) Gắn vô lại thì được vầy Nhìn gấu quá chứ ta, ko gắn biển số chạy có bị bắt ko ta? kaka Ra tiệm inox Kim Thành chế cái pat bắt biển số nè Dủng giấy cứng đo, phác thảo cái pat inox Ướm vô thử coi hợp lí ko? Hì hục đo, tiện, cắt, uốn 1h đồng hồ thì cái pat đã xuất hiện (wen chụp hình cái pat cho ae xem) Gắn BS vô về nhà thôi, nhìn bánh đưa ra + 4road nhìn xe nó gấu gấu thích qué Để cản sau vô thử coi đẹp hem, ae thấy tháo cản hay gắn cản cái nào đẹp???? Thế là xong, hì hục nguyên buổi trưa đến gần tối, hài lòng về em nó. Cái pat inox làm ở Kim Thành 250k, làm rất đẹp và kĩ. XE EM CHỈ LÀM VUI THÔI CHỨ KO ĐUA BƠI, AE ĐỪNG CHÉM NHÉ!!!
gắn cản đẹp hơn,cắt đuôi zin sau này về zin mua lại tốn tiền mình thấy đi pat biển số Rizoma đẹp hơn là pát chế
Gắn pat Rizoma cũng phải cắt dè àh bạn, Rizoma thì đỉnh rồi, mà mắc quá, cái này mình tự mài mò chế cháo vẫn thấy vui hơn ^^. thank bạn cho ý kiến