1. Biker chuyên nghiệp

    Chỉ với 8 triệu đồng, cô gái mê chụp ảnh gom sạch 'vẻ đẹp miền Trung'

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 4 Tháng bảy 2018.

    Check-in Đà Nẵng, check-in Hội An chắc nhiều bạn đã đến nhưng bạn đã thử một chuyến "thâu tóm sạch bách" những điểm du lịch nổi như cồn ở miền Trung chưa? Nếu chưa thì hãy theo chân cô gái mê chụp hình, mê những chuyến đi với Be Tran nhé!

    Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung
    Chuyến đi của Be Tran sẽ đi lần lượt Đà Nẵng - Hội An- Huế - Làng bích họa Tam Thanh - Lý Sơn 5 ngày 5 đêm với mức chi phí tầm 8 triệu đồng/ người.​
    Đây là chuyên du lịch tự trải nghiệm, tự khám phá địa điểm nên bạn sẽ thấy nhiều điểm tham quan ngẫu hứng, không hề có dự kiến trước.
    Vé máy bay:
    Vì đi đúng tháng cao điểm của du lịch giá vé hơn cao một chút, vé khứ hồi là 2.300k của Vietjet có 7kg hành lí thôi.​

    Ngày 1: TP. HCM - Đà Nẵng
    Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 2Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 3
    Mình đi 2h trưa đến Đà Nẵng là 3h30. Bắt taxi hết 130k đến homestay đặt trước là Lucky Bee (ngay đường Kinh Dương Vương). Giá phòng khá rẻ nhưng đúng ngày 14 bắn pháo hoa nên giá tăng.

    Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 4

    Các bạn có thể lựa chọn taxi grab sẽ tiết kiệm hơn taxi thường, tầm 110k thôi. Mình nhận phòng xong, thuê xe máy 100k 1 ngày, sau đó ra Cầu Tình Yêu chụp choẹt các kiểu, Cầu Tình Yêu nằm ngay chân cầu Rồng, buổi tối ở đây sẽ có bắn pháo hoa (tùy thời điểm, không phải khi nào cũng có, mình đi đúng dịp) Chỗ bắn pháo bông mình chọn là quán nước vỉa hè đối diện xeo với chỗ bắn là khách sạn Novotel, mà giá nước hơi mắc 30k 40k 1 trái dừa. Nhưng view ngắm lý tưởng. Tối về ghé ăn mì quảng trên đường về, quán khá ngon, các bạn đến Đà Nẵng nên ăn thử mí quảng ếch bếp Trang nhé, giá khá mắc nhưng khá ngon.

    Ngày 2: Bà Nà Hills - Hội An
    Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 5

    Ăn xong, lên đường check-in Bà Nà Hills, cách homestay khoảng 1 tiếng chạy xe, tụi mình đặt mua vé trước trên mạng là 680k 1 vé (đã bao cáp treo và hầu hết trò chơi, trừ hầm rượu, bảo tàng sáp và 1 số trò chơi khác nhé).
    Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 6
    Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 7

    Cáp treo Bà Nà Hills đúng là thử thách cho bạn nào sợ độ cao, lên cao dễ bị ù tai nên các bạn nên mang theo nút tai nhé. Mình lên bà nà thời tiết khá đẹp, không có sương mù, nhưng khá đông người vì là cuối tuần. Mình đi tham quan chùa, làng Pháp, vườn hoa khu trò chơi, công viên Jura... Làng pháp thì khỏi nói, chụp hình bao đẹp luôn, vườn hoa mình không thấy có gì đặc sắc lắm, còn khi trò chơi thì khá nhiều trò, các bạn có thề thử, công viên thì Khủng Long nhìn hơi giả.
    Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 8
    Xuống Bà Nà Hills, hành trình của mình ghé chợ Cồn ở Đà Nẵng để mua quà đem về, chợ Cồn là chợ khá lớn có rất nhiều đồ ăn và đặc sản, các bạn nên ghé nhé, tụi mình ăn bánh tráng cuốn thịt heo, chè bơ sầu riêng khá ngon 35k 1 ly. Sau đó tụi mình về ngủ để lấy sức đi Hội An. Chiều 3h30 tụi mình xuất phát đi Hội An mất khoảng 1 tiếng để di chuyển xuống Hội An, hơn 30 km. Phố cổ khá đông, mình gửi xe rồi đi bộ, chụp choẹt các kiểu, ở đây có rất nhiều chỗ để sống ảo nhé, các bạn nên ghé chùa Cầu chụp nha.​

    Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 9
    Chụp xong tụi mình ghé cơm gà Bà Buội nổi tiếng để ăn, 2 đứa ăn 2 cơm gà, 1 gỏi hết 175k, mình thấy không hợp khẩu vị mình lắm vì khá nhạt. Tụi mình ghé mua thử bánh mì Phượng, hiệu bánh mì ngon nhất thể giới, phải đợi gần tiếng mới mua được, các bạn mua nên mua 2 ổ trở lên ăn mới đã, giá không mắc , 25k 1 ổ thập cẩm, sau đó ghé uống nước thảo mộc - 10- 12k 1 ly rất lạ miệng. Tối tụi mình lang thang ở Hội An, đi thuyền bị chém 150k 2 người, đèn thả 5k 1 cái. Các bạn nhớ trả giá nhé. Sau đó mình đi về nghỉ ngơi để mai đi tiếp.

    Ngày 3: Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn
    Sáng 6h mình đi ăn bánh canh cá lóc nổi tiếng ở 35 Lê Hồng Phon , sau đó xuất phát đi Ngũ Hành Sơn, nơi đây là 1 địa điểm rất nổi tiếng và rất đẹp dành cho những bạn ưa khám phá. Có nhiều chùa và hang động tự nhiên rất đẹp. Trên đây cũng có 1 chùa Linh Ứng, đây là 1 trong 3 chùa Linh Ứng của Đà nẵng.

    Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 10Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 11

    Chiều 1h tụi mình khởi hành xuống Huế bằng xe máy, đi qua đèo hải vân rất đẹp nên dừng lại làm vài tấm nha, check in với cây Cô Đơn trên đèo nữa. Điểm tiếp theo là tham quan Cung Đại Nội 150k 1 người, cung khá rộng nên đi giày thể thao nha, không mỏi chân lắm nhé, nơi đây cũng có nhiều nơi sống ảo lắm. Lưu ý vô chỗ vua ngồi không dc quay phim chụp hình. Sau đó mình qua chùa Thiên Mụ chụp hình cạnh sông Hương thơ mộng, đây là biểu tượng của Huế nên đến nha. Đến huế nên thưởng thức bún bò huế, chè Cung Đình, kem Tràng Tiền và ti tỉ món khác, tiếc mình không có nhiều thời gian.

    Ngày 4: Làng Bích Họa, Tam Thanh - Lý Sơn
    Sáng mình trả phòng, tiếp tục chạy xe máy xuống Quảng Nam cách 70 km. Xuống Tam Kì mình ghé làng bích họa Tam Thanh, cạnh biển Quảng Nam.
    Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 12Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 13Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 14Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 15Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 16

    Làng bích họa rất đẹp, người dân thân thiện dễ mến lắm, không lo chặt chém. 1m vuông 100 bức sống ảo được luôn. Gửi xe 5k, nước 8k 1 coca thôi nha. Chụp xong mình chạy xuống Lý Sơn hơn 100 cây nữa, 3h30 ra cảng Sa Kỳ mua vé, có nhiều loại tàu nhưng mình khuyên nên mua tàu siêu tốc cho nhanh khoảng gần 1 tiếng là tới chứ say sóng rất khó chịu, 160k 1 vé, khoảng 4h30 mình đến Lý Sơn.
    Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 17Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 18Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 19Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 20
    Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 21

    Mình ở homestay Cao Ngọc Cảnh số dt: 0983309837, thuê xe máy với ở đến chiều hôm sau về chỉ mất 270k, homestay rất thân thiện gần gũi nha. Mình đến homestay nhận phòng là nằm luôn, vì mình bị say sóng, tối 8h mới đi ăn hải sản ở quán Long Hiền khá ngon, ăn hết 550k 2 đứa. Vì Lý Sơn mùa này hải sản khá mắc.

    Ngày 5: Lý Sơn - đảo bé - Đà Nẵng
    Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 22Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 23Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 24
    Sáng 6h mình dậy sớm đi ăn sáng trên đảo rồi tham quan cổng tò vò, nên đi sớm không đông nhé, sau đó tụi mình ghé Hang Câu - Lý Sơn chụp choẹt, rồi bắt tàu đi ra đảo bé.

    Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 25Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 26

    Đảo Bé là 1 hòn đảo nhỏ của Lý Sơn, cách đảo lớn khoảng 30p đi tàu, 40k 1 lượt tàu nhé , vác bạn nhớ canh giờ tàu đi, thường thì có các chuyến 9h, 11h30.. Còn về thì tầm 1h30 hết tàu về rồi nên các bạn nhớ lưu ý nhé. Lên đảo Bé thuê xe đi quanh đảo 30k, xe chở tụi mình vào quán ăn Hiệp Vũ, tụi mình ăn cơm họ nấu luôn ,gồm canh chả cá, rau muống xào, tôm rang me hết 160k. Sau đó tụi mình xuống bãi tắm, nước trong vắt và đẹp, các bạn có thể thuê kính ngặm lắn san hô nha, 10k 1 cái thôi. Các bạn chú ý là ở đảo bé không có nước ngọt, phải mua từ đảo lớn nên nhớ tắm tiết kiệm nước nha, 20k 1 xô đấy.
    Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 27Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 28
    Ăn uống xong mình đi rời đảo bé bề đảo lớn nghỉ ngơi, 2h30 đi tàu về đất liền. Các bạn nhớ mua vé sớm nhé, không có thể nhờ chỗ home stay Cao Ngọc Cảnh đặt vé giùm. Mình về đất liền khoảng 3h30 chạy về Đà Nẵng khoảng 7h30, ghé Tam Kì ăn cơm gà, cơm gà Tam kì nổi tiếng, 50k 1 phần chất lượng. Về Đà Nẵng tắm rửa xong mình ghé công viên Asia, nơi có vòng xoay lớn ơi là lớn. Vé Asia mình đặt trước là 170k, mua tại đó 200k nên mình khuyên nên đặt trước nhé. Vô Asia nên đi xe điện khám phá vòng quanh công viên trước nha, khá thú vị đấy.

    Chi voi 8 trieu dong co gai me chup anh gom sach ve dep mien Trung - 29
    Sáng hôm sau mình đặt grab ra sân bay hết 110k và đáp chuyến bay về lại Sài Gòn - kết thúc hành trình.Tổng chi phí khoảng 8 - 9 triệu 1 người là đi thoải mái.

    Ảnh: Be Tran
    2banh
    2banh.vn
    Last edited: 4 Tháng bảy 2018
  2. Người Giáo Hội

    Người Giáo Hội Biker cấp 4

    Tầm 9tr cho một chuyến đi thế này có vẻ hơi đắt thì phải ??
  3. Anh Da Vàng

    Anh Da Vàng Biker tích cực

    Tính ra mình thấy giá vậy cũng hợp lý đấy chứ , chi phí đi lại với vé bay thôi cũng đã khá tốn rồi
  4. o2huy

    o2huy Biker cấp 3

    Chụp ảnh thì thấy đẹp tươi cười vậy chứ đi mệt vl lắm
  5. hungpapilo

    hungpapilo Biker cấp 1