Xin chào các bác, Như tiêu đề, em xin chia sẻ một ít kinh nghiệm nhỏ nhoi của mình sau 5000 km sử dụng 1/ Thông tin xe: Ducati Monster 821 Dung tích: 803cc Mã lực: 113hp Lực kéo: 89 NM/m ---> Như các bác thấy, tuy HP thấp nhưng M821 khá bốc, trọng lượng ướt chỉ 195kg mà đến 89NM/m (cao hơn nhiều so vs Z800 cùng phân khúc) Có thể nói từ 0 - 150 km/h chỉ trong tíc tắc Sau 150km/h thì xe sẽ tăng tốc châm , không bốc như lúc đầu Khuyến cáo: nên trang bị full giáp bảo hộ moto (mình mặc giáp Komine), những biker mới chạy M821 lần đầu nên để mặc định ABS =1 (3 cấp) và DTC = 2 (0-8 level) (Ducati Traction Control - hệ thống kiểm xoát vòng tua chống bốc đầu) 2/ Góc lái, dáng ngồi: ---> Mặc dù là Naked Bike, nhưng góc lái khá hẹp, hẹp hơn nhưng chiếc Naked Bike cùng phân khúc, nên khá khó khăn trong việc quay đầu. ---> Cũng như thế, tuy là Naked Bike nhưng kiểu dáng của M821 khá chồm, chồm hơn cả những chiếc Sport Bike City như R3, Ninja 300 - 400, Ninja 650,.... ---> Kết hợp với bộ giáp bảo hộ moto như Taichi, Dainese, Komine là khỏi chê luôn nhé ... lung linh là lên luôn 3/ Cảm nhận khi lái: ---> Vì là động cơ L-twins, nhưng garanti của xe khá là giật, một chút bối rối khi đi tốc độ chậm trong phố ---> Tay lái rộng, cảm giác mạnh mẽ, tự tin ---> Do xe khá nhẹ, phuộc SACHS (zin) của M821 khá mềm nên khi ôm của sẽ cảm giác một chút trượt nhẹ ở bánh sau Nhưng các bạn an tâm, chưa xòe đâu :)) ---> Ga điện tử - 1 khoảng delay khá lâu khi vào ga, gây cảm giác khó chịu Khắc phục: mình đã thay cùm ga điện của Hyperstrada 821 (chỉ 821 thôi nhé, 949 k sử dụng đc) 4/ Độ sang chảnh: ---> Ducati là quá sang chảnh rồi, cái gì cũng mắc hơn người ta, service lên của 500k/ tiếng ---> Do xe có nhiều chế độ lại và độ bốc mạnh,k gây cảm giác nhàm chán như những xe 4 máy cùng phân khúc (nhận xét cá nhân) ACE ai đã trải nghiệm M821 thì cho mình xin thêm ít kinh nghiệm nhé, ai chưa chạy thì cũng cho ý kiến để bài viết của em được chuẩn xác hơn nhé. Thanks mọi người nhiều !!! --------------------------------------------------------------------------------------- Em xin giới thiệu một chút về bản thân để anh em dễ gọi Tên: Nguyễn Anh Tú/ Tú Du. Tuổi: 24 cái xuân xanh. Sở thích: Phóng nhanh quanh thành phố, thích càfe giao lưu, yêu màu tím, ghét sự giả dối, sự tầm giáp bảo hộ moto. Nghề nghiệp: Chủ shop Đồ Bảo Hộ Mô Tô - baoho2611.com