Phân vân CBR250 và SH300? SH300i CBR 250Tình hình là Nhà nước có hỗ trợ cho gia đình em ít tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Nay bùn quá phải chịu sống kiếp ở nhà nhỏ hẹp. Em có xin bố mẹ già nua, chuyến này cho con được ngồi xe PKL. Bà bu chỉ có 2 sự lựa chọn 1 là Honda SH300i cũ 2 là CBR 250 cũ nốt. Chỉ được 1 trong 2. Không thích thì phải tiếp tục với con Rim ghẻ. Nay em đăng đàn hỏi các anh chị, em 28 tuổi thì đi con xe nào sẽ được gái mê và chi phí bảo dưỡng thấp? Sau này em kẹt tiền uýnh banh thì con nào dễ cầm cố hơn ạ? (Mục đích chính của em là tìm kiếm 1 cô gái để yêu, cho nên em rất rất quan tâm đến việc nếu phải lựa chọn giữa 2 xe thì cô gái sẽ chọn ai?).
tùy gái...có gái thích giàu, sang trọng thì chọn SHi...gái thích tốc độ ,mạo hiểm ,cá tính thì chọn CBR...
Mấy e gái đọc đc bài này chắc buồn lắm đây. Có vẻ chủ topic hơi xem thường chị em phụ nữ rồi. Đa phần họ kg dựa vào bề ngoài đâu. Nếu muốn chinh phục đề nghị tiếp tục đi con đờ rim cầm số tiền ấy dễ chinh phục hơn. Sau này lỡ có chia tay thì đòi lại cũng kg thiệt thòi. 1 vé cho 300 vì tiện dụng cũng kg kém phần thanh lịch. 300 2012 nha! Nếu 2008 thì 250
Chia tay anh không đòi lại quà ha ha... Đi SH 300 mà lúc nào trong bóp cũng chỉ có hơn 100 nghìn VNĐ thì đi làm gì??
^^ mình đi si50cc mà vẫn có người con gái của mình đó thui , sắp tới mình cũng chỉ đi wave alpha .... thiết nghỉ yêu ai đó đâu phải vì cái xe nhỉ