Phải công nhận là những người sành sỏi thì họ luôn tối ưu hóa cái họ có. Ví dụ trong chơi xe, người ta đem cái phụ tùng xe này lắp sang xe khác làm chiếc xe trở nên đẹp hơn, ngầu hơn. Dưới đây là kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia mà vẫn lung linh nè: Xipo lên Satria một gắp đẹp duyên dáng Gắp đơn Honda NSR được lắp sang cho Su xì po độ áo Satria 120 Vỏ Michelin tuyệt đẹp Đồng hồ Koso Exciter phiên bản 2010 Khá đẹp nhưng tem phuộc hơi không liên quan Logo Mercedes được đính lên mâm sau. Xe đi pô Stinger Có thể nói chiếc Xì po lên Satria 1 gắp này chưa mang được nét nổi bật lắm. Nhưng tổng thể cũng không đến nổi tệ... em nó vẫn mang nét duyên dáng của dòng xe 2 thì nhà Su nhưng không vì thế mà yếu ớt khi trang bị "gắp Nờ Xê Pan".Nguồn Hội mê xe 2 thì