1. Gái ngoan.

    Về Tiền Giang, lênh đênh với sông nước.

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 3 Tháng mười hai 2013.

    Cuối tuần này ae ai cũng rảnh. Lên kế hoạch vi vu một chuyến mới được. Lang thang đây đó nghe người ta bàn tán về chợ nổi nhiều mà chưa có dịp được đi. Lần này chợ nổi Cái Bè ta thẳng tiến thôi.

    Hành trình tụi em bắt đầu từ buổi chiều để kéo dài sang hôm sau. Háo hức chuyến đi quá từ trưa em cứ lo chuẩn bị đồ mà không ăn uống được j.

    Mọi người đến điểm hẹn đông đủ rồi, chụp một tấm kỉ niệm rùi xuất phát đến điểm ăn thui nào, đói meo rùi.
    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc

    Bon bon xe chạy, bụng em cồn cào, rùi chà chà, đến nơi nghĩ ngơi ăn uống đêm nay rồi nek. Rửa mặt lấy sức chiến đấu với ACE đêm nay thui.

    Điểm dừng chân, ăn nghĩ là nhà một anh trong đoàn. Vừa đến nơi mọi người tranh thủ vào vị trí để "chiến đấu" thui​

    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 2
    Ăn uống từng bừng

    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 3
    Có lun chương trình ca nhạc góp vui
    Và rùi điều em mong đã đến, chợ nổi ơi em đến đây. Vì địa điểm dừng chân của mọi người cách chợ nổi không bao xa, nên cả đoàn quyết định đi bộ để xuống ghe. Chào đón mọi người trước con đường vào bến sông là một cổng chào với làng nghề bánh phồng nổi tiếng.​

    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 4
    Điệu một tí làm kỉ niệm nè.:)​

    Tới ghe rùi, xuống thui cả nhà, chuẩn bị khám phá chợ nổi thui nào.

    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 5
    Hai người đẹp tạo dáng

    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 6
    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 7
    Quá chói lun nek
    Và rồi chợ đã xuất hiện trước mặt mọi người rùi, ai mua gì thì nhớ quan sát rùi mua nhé.
    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 8
    Chị ấy đang lựa dừa cho cả đoàn uống, có vẽ chuyên nghiệp quá ta ^^
    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 9
    Đi chợ mà cứ lo chộp hình hok ak
    Đố bạn nhà thờ này tên j nhé, nằm bên bờ chợ nổi lun đấy​

    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 10
    Tham quan chợ xong rồi, cả đoàn chúng tôi típ tục đi, cập bến rồi đi đâu bây giờ : nhà cổ ông Ba Đức 900m, nhà cổ ông Tòng 1km, nhà cổ ông Soát 3km. Hix, phân vân quá, thui đi rùi sẽ bít nek.​

    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 11

    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 12
    Mọi người nhí nhố suốt chặng đường
    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 13
    Tranh thủ tự sướng cái nào ^.^

    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 14
    Mệt wa" rùi nek, nghĩ ngơi tí thui

    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 15

    “Đại mỹ gia” là từ mà nhiều chuyên gia và du khách Nhật Bản gọi căn nhà cổ Út Kiệt tại Ðông Hòa Hiệp (H.Cái Bè, Tiền Giang), như một đánh giá về giá trị lịch sử và kiến trúc thẩm mỹ của nơi từng là không gian sinh hoạt của một gia đình giàu có tại miền Tây Nam bộ.
    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 16
    Khách du lịch cũng khá đông
    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 17
    Người dân sống gần đây rất thân thiện và hiếu khách

    Chia tay với nhà cổ Ông kiệt, chúng tôi lại tiếp tục hành trình, địa điểm đến tiếp theo là làng bánh tráng, kẹo dừa.

    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 18
    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 19
    Tập làm bánh tráng


    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 20
    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 21
    Nhiều vật lưu niệm được làm từ trái dừa.
    Tiếp tục ghé sang vườn trái cây, nơi đây bạn được tham quan và thưởng thức nhiều trái ngon, đặc biệt còn được nghe đàn ca tài tử do người dân ở đây biễu diễn. Đây cũng là điểm cuối cùng trong chuyến đi của chúng tôi.

    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 22
    Kết thúc một hành trình, lên ghe về lại thui nào. Đầu thì hơi quay cuồng với chiếc ghe rùi đây nhưng lòng sao nao nao chưa mún về. Hjc thôi hẹn lại dịp tới sẽ đi nhiều và lâu hơn nữa nhé.

    Ve Tien Giang lenh denh voi song nuoc - 23

    Còn rất nhiều địa điểm mà bạn có thể vui chơi khi đến đây, Tiền Giang nơi hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của thiên nhiên, nơi chứa đựng những con người thân thiện, hiếu khách. Chúc các bạn cũng có một chuyến nghĩ cuối tuần vui như mình nhé.
    St.Phương Uyên
    2banh
    2banh.vn
    Last edited: 8 Tháng một 2014
    Z1K thích bài này.
  2. raceteam

    raceteam Biker cấp 2

  3. Văn Tú

    Văn Tú Biker cấp 1

    Về miền Tây thấy cảnh sông nước yên bình quá, chắc có cơ hội cũng làm chuyến xuôi về miền tây mới được ^^
  4. tuanhung

    tuanhung Rider

    Chắc mai xách xe chạy về miền Tây wa....lâu rùi ko đi nhớ wa
    .NCT. thích bài này.
  5. .NCT.

    .NCT. Đánh giá xe

    Ngay và luôn đi pác, có gì cho đu căm theo với ^^
  6. Mr10

    Mr10 Biker cấp 3

    Miền Tây sông nước tuy mộc mạc nhưng có vẻ đẹp riêng, một vẻ đẹp luôn khiến ai đã về nơi đây chắc chắn sẽ quay lại. Vẻ đẹp từ hương đồng gió nội , sự dân giã hiếu khách, câu hát điệu hò ...
    Nhớ em gái Gò Công quá mấy bác ơi ... không biết lấy ck chưa nữa :love:
  7. Toan Racer

    Toan Racer Biker cấp 3

    ẻm có con rùi cha nội ơi ! :D