1. Biker mới

    Trận đấu đầu tiên của Inter

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 17 Tháng chín 2016.

    Trận đấu đầu tiên của Inter ở Europa League là một thảm họa. Hapoel của Israel không phải là một đối thủ lớn, nhưng họ đã làm mất mặt De Boer và các học trò của anh trên sân San Siro. Inter còn đang trong quá trình tự hoàn thiện mình và đương nhiên, cần thời gian để De Boer làm cho đội bóng này trở nên kết dính hơn, bản lĩnh hơn, cá tính hơn, và đương nhiên, biết cách chiến thắng hơn. Bây giờ, Inter ấy chưa tồn tại, vì nó bế tắc ở hàng tiền vệ, thiếu chắc chắn ở hàng thủ, và ở phía trên, hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Icardi...
    2banh
    2banh.vn