Chừng 3 tuần nữa thui là Noel roài nhỉ. Lẹ quá, mới đó mà sắp Tết tới nơi roài. Làm chiếc Wave độ mà chạy vài bữa lại phải đi làm, không có thời gian chăm xe. Nhớ em nó qúa. Nghe đồn Dream bị khai tử rồi, không biết chừng nào tới Wave đây. Thui chuyện đó khi nào đến sẽ đến, sáng nay có ít ảnh phọt lên đây cho anh chị em xem: Hot girl cùng chiếc Wave pô DBS Wave độ mâm Raider pô Dame Wave độ phiên bản Ducati Mini Wave độ áo xanh đọt chuối và pô e được bọc ni lông kín mít Máy nước lun nhoa Wave 110S cùng gắp nhôm DBS Wave độ áo Hello Kitty Phía trước là con đường dài xa tít... klq nhưng biển số cũng hay hay Cái này mới đúng chất Wave nè: Đẹp - đơn giản Thiết kế mâm Raider có vẻ sang và sành điệu hơn phải không các bạn? Wave chuối vàng khè Mỗi lần thấy thằng nào gắn két nước là em lại cảm giác bị kích thích vô cùng Nhiêu đây là đi buổi tối vui roài Gần đây để ý thấy tụi chơi Wave hay đi bài pô - xăng - lửa khá nhiều. Không biết ưu khuyết điểm ra sao nhỉ? Ai rành cho mình biết với.Nguồn Hội mê Wave độ