Đến hẹn lại lên ngày lễ năm nay chắc Vũng Tàu đông nghịt xe cộ từ khắp nơi đổ về. Ngồi trong lớp học mà lòng cứ bần thần khó tả. Sẵn máy tính con bạn thân mình lên đây chia sẻ mấy tấm hình cho anh em mê Wave Dream độ lấy tinh thần: Đêm 1-9 là đêm hạnh phúc lắm đây Thêm chiếc Dream độ mâm Raider dán tem công nghệ PGM - Fi Dream độ chơi pô Arrow, nhìn cái pô e là thấy ghét Năm nay đi Vũng Tàu phải gắn kính nha các tềnh iu Độ cho cố roài không gắn kính là khó lòng đến nơi an toàn lắm nhe Bạn gái mình nói sao không đi xe zin cho lành Nhưng mà các em làm sao hiểu: chiếc xe chuẩn bị nửa năm mà giờ để ở nhà thì bất công quá Đây là một trong số những chiếc Dream của đội chủ nhà Vũng Tàu Nhìn màu xanh long lanh quá Không bít Sao tụi bạn mình dạo này hay dán tem Takegawa Thấy cái co xéo nhìn kích thích hum các mêm Có nên gắn cái ống thông nhớt cho nó mát máy khi đi Vũng Tàu hem ta? Rồi có lun, Wave 1 gắp, mâm xanh Một chút xíu hương vị Thái Lan trong em Wave vàng đen này Nhiều khi đang ngủ mà mơ bị cán đinh bể bánh phải dắt bộ đập cửa nhà dân xin vá xe mâm Raider sơn màu vàng đồng cũng hay hay Nơi tình yêu bắt đầu. Nhìn con đường thẳng, dài hun hút... phải yêu tốc độ mới thấy phê Chơi đêm rồi sáng về ngủ bù. Một lúc sở hữu 2 con xe 2 bài khác nhau. Không phải ai cũng làm được như anh ấy. Chuẩn không anh em. Lễ này đi Vũng Tàu 1 mình thì bùn lém nha. Nhưng F.A thì đành chịu vậy. Chúng ta có tình yêu khác ngoài tình yêu đôi lứa. Tình yêu kéo dài theo năm tháng: "Tình yêu xe cộ"... hihi. Nghỉ lễ vui nhé các bạn.Nguồn Hội mê xe độ và Wave Dream kiểng