1. Biker cấp 3

    Tâm sự mỏng: bán Exciter mua Winner rồi bán Winner mua lại Exciter

    Thảo luận trong 'Yamaha' bắt đầu bởi , 28 Tháng hai 2017.

    Những ngày gần đây cuộc đấu đá giữa Exciter 150 với Winner 150 lên tới đỉnh điểm khi có clip chạy giao lưu cho thấy Exciter bỏ xa Winner trong cuộc đấu 1,2km, các hội nhóm xe không ngừng bàn tán về kết quả bất ngờ này vị trước đây cũng có những buổi test thì Winner giành chiến thắng. Dĩ nhiên người đi xe nào thì bênh xe đó rất thường tình nhưng thấy có 1 bài tâm sự của bạn Rocky Nguyen thấy hay hay nên chia sẻ cho anh em cùng xem, qua đó cũng khuyên anh em không nên hơn thua quá mức để giữ hòa khí dù gì cũng chỉ là chiếc xe chưa tới 2 cây vàng dùng để đi lại thôi cùng nhau tồn tại và phát triển vui vẻ nó sẽ hay hơn. Mời mọi người cùng đọc tâm sự của anh ấy.

    Tam su mong ban Exciter mua Winner roi ban Winner mua lai Exciter
    Cuộc chiến không hồi kết giữa 2 kỳ phùng địch thủ
    Sáng nay rãnh , viết vài dòng , ae nào thích thì đọc chơi, ae nào ko thích thì lướt qua, lỡ có ae đi winner nào nằm vùng ở đay đọc mà nói mình xạo lìn cũng chả sao , mình chả quan tâm đâu.
    Trước hết thì mình cũng nói luôn,đi côn tay cũng nhiều, từng nài và sở hữu qua cb400ss, đến dòng xe điên điên khó trị như minsk, mz 150 cũng chơi qua....nên đừng bảo ko biết đi xe côn tay.
    T4 ,2015 ..mình mua con ex150 màu xanh , mới đầu thì nhìn xấu bỏ mẹ, nhìn mãi rồi quen.
    Rồi thì cũng độ nhẹ, mở ic bên Định fi, rồi đồ kiểng các kiểu.
    Khi winner ra, mình đèo bồng bán ex gom tiền mua winner với suy nghĩ ex nhiều quá đi winner cho mới cho lạ.
    Vả lại win máy nhập, và xu hướng của honda là xe đời đầu luôn ngon ( theo kinh nhiệm chơi wave xưa h)
    Mình đặt xe ở Quang phương , giá 55,5 tr bao thuế, phải cọc 1 tuâng 5 triệu mới có xe, mà theo lời thằng nhân viên là vì ra bao nhiêu ko đủ bán.
    Rồi thì xe cũng về, win màu trắng, bọn bán hàng lại oralsex mình lần nữa: xe đi ngon, máy nhon hơn ex, đẳng cấp hơn ex..( cái qq, từ bao giờ ex trở thành tiêu chí để so sánh vậy, ex cái qq, phải ngon hơn là cái chắc,l)
    ...oh yeah, phải vậy chứ, tao bán ex mua win mà.
    Nhưng, cảm nhận là dàn áo ọp ẹp, số cứng như trâu, ko qua số đúp được, ôi thôi chắc xe mới , t sẽ ok.
    Chạy xe đi lấy bs, bà con bu vô phán : xe xấu quá, kiểu như siêu nhân.

    Tự cười bảo,ko sao, xe hiếm ngta nhìn chưa quen, như ex150 lúc mới ra có ai nói đẹp đâu.Tam su mong ban Exciter mua Winner roi ban Winner mua lai Exciter - 2:))
    Đem xe về, mỗi lần chở bồ đi đâu là gần như cãi nhau:
    - mua cái xe win qq nè cao lêu ngheu, bước lên bước xuống bất tiện, ngồi mỏi lưng,thắng gấp là muốn bẹp zú
    ( bồ mình cao 1m62 nhé).
    Thôi cũng gáng nhịn.
    Xe đi hơn 700km có tiếng lạ, mang ra hãng nó bảo tăng cam, lỗi chung, dòng này nó vậy.
    .....wft ?! Xe nhập xe đỉnh mà lị?!
    Qua 1000 km,tiếng càng to...đem bảo hành nó đòi chẻ máy.
    Dàn đuôi xe chạy là kêu bập bập.
    Một lần chở bồ qua cầu bến lức long an, vô cua gấp, bồ ko kịp gập người, đẩy phần sau xe quăng bánh, mém sấp mặt( cao quá nên bị vầy nè).
    Về sgòn bán xe, bán lại cho 1 ông ở đừong gò dầu, lỗ 5 củ xem như học phí. Xách tiền đi mua lại còn ex rc2016.
    Ăn ở với nhau này đã 21000 km, điểm qua 1 số chi tiết:
    .nhớt 210 k1 bình 3500 km thay lần.
    .xăng hiện tại ăn trên 50 km / l
    .đã nghe tiếng dộng nồi nhưng mang qua ông a chỉnh ổng bảo chưa cần phải chỉnh.
    .lốp ăn 1 cây đinh duy nhất( bánh sau)
    .nhông sên dĩa zin theo xe( hôm nay sẽ lên Luân sport thay mới).
    . Dây côn chưa tì vết.
    51 triệu với mình nvậy là ok, chưa lần nào sổ mũi nhức đầu, có 2 cầu chì sơ cua xài hết rồi là do cứu hộ ae chơi mắt cú.
    ...và quan trọng là vk ck mình ko cãi nhau mỗi khi đi xe.
    Hứa với lòng là dù win có 30 tr e cũng ko mua lại nữa, đã ngu 1 lần rồi.
    Còn ai bảo win mạnh hơn ex, hay ex mạnh hơn win mình éo qtâm đâu, cb400 mình cũng đi có 80 thôi, e ko có ý định tránh cúp lư hưong vàng giải bàn thờ mở rộng đâu ạ.
    Ae nào thích thì đọc, ko thì cứ xem như mình xạo lìn vậy.
    Chúc ae, cả ex cả win và bất cứ xe qquè gì,đi xe an toàn.Đi đến nơi về đến chốn!

    Rocky Nguyen
    2banh
    2banh.vn
  2. Thach Luat

    Thach Luat Biker cấp 1

    Mấy thanh niên bình luận trên facebook h đang đua nhau khoe chiều cao của gấu theo đúng mục đích của bài viết trên, ngoài ra bài viết chả có zì đáng quan tâm
  3. cuongmit

    cuongmit Biker cấp 1

  4. dinhngoclam113

    dinhngoclam113 Biker cấp 1

    Đấy không được gọi là lên voi xuống chó mà cũng chẳng phải là độ chịu chơi gì cả, mình cứ thấy sai sai thế nào ý :))