1. Biker tích cực

    Suzuki GSX-S1000 cực chất với phiên bản độ đầy phong cách

    Thảo luận trong 'Xe phân khối lớn' bắt đầu bởi , 18 Tháng mười hai 2015.

    Với thiết kế hầm hố cùng những đường nét uốn lượn đầy cơ bắp, chiếc nakedbike vừa mới ra mắt của hãng xe Nhật Bản Suzuki GSX-S1000 đã trở nên nổi bật hơn khi được trang bị dàn áo được sơn tem đấu đậm chất thể thao.

    Suzuki GSXS1000 cuc chat voi phien ban do day phong cach
    Suzuki GSX-S1000 cực chất với phiên bản độ đầy phong cách

    Suzuki GSXS1000 cuc chat voi phien ban do day phong cach - 2
    Với vẻ ngoài hầm hố chiếc xe độ còn trở nên thể thao hơn với dàn áo được sơn tem đấu bắt mắt.

    Suzuki GSXS1000 cuc chat voi phien ban do day phong cach - 3
    Xe được trang bị một số đồ chơi như cặp kiếng Rizoma Tomok, cặp gác chân Rizoma, bao tay Rizoma Sportline,, cặp đèn Rizoma Avio...

    Suzuki GSXS1000 cuc chat voi phien ban do day phong cach - 4
    Đặc biệt mạnh mẽ và đầy uy lực với ống xả Yoshimura R11

    Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chiếc Kawasaki Z1000, Suzuki GSX-S1000 không chỉ sở hữu thiết kế hầm hố đầy cơ bắp mà còn là một cỗ máy đầy sức mạnh khi được trang bị khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, DOHC, làm mát bằng chất lỏng, có dung tích 999 phân khối. Công suất cực đại của xe đạt 143,5 mã lực tại vòng tua máy 10.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 106 Nm tại 9.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số 6 tốc độ.
    2banh
    2banh.vn
  2. minhbachlk

    minhbachlk Biker chuyên nghiệp

    Chiếc nào cũng "hầm hố" Suzuki GSXS1000 cuc chat voi phien ban do day phong cachSuzuki GSXS1000 cuc chat voi phien ban do day phong cach - 2Suzuki GSXS1000 cuc chat voi phien ban do day phong cach - 3
  3. Phucsl

    Phucsl Biker cấp 4

    Đsng định nói
  4. tonghop

    tonghop Biker cấp 3

    nhìn cũng chất ghê nhỉ :)
  5. ifyouknowme

    ifyouknowme Biker cấp 2

    He, vào 2banh thì toàn là hầm hố, bền bỉ, cực chất, phong cách, tinh tế, cá tính....

    Nói thật, trc tớ vào còn đọc qua chút chút, giờ chủ yếu là xem hình, ko bao giờ đọc bài cả, vì bài nào cũng như bài nào, chán và nhạt thếch.

    Suýt quên, còn cả uy lực và tê tái nữa chứ.
    :)) :)) :))