Nhiều người ghét cay ghét đắng Su Xìpo bởi đơn giản họ không may mắn có điều kiện để sở hữu. Hoặc nếu có điều kiện thì họ sợ miệng đời, sợ cha sợ mẹ la mắng. Cũng giống như xăm mình, thấy người ta xăm đẹp mà thèm chít mồ nhưng không đủ bản lĩnh để xăm. Thôi vô đề nha, mời ngắm Su Xipo mâm Raider và đủ thứ món ăn chơi: Đồng hồ raider mới leng keng chế mũ Mâm raider zin, heo sonic zin Phuộc yss bình dầu rời cho xipo Tiếc là trên mạng không có tấm nào chụp tổng thể chiếc Xìpo này hết. Các bác thấy chiếc Xe 98 số đầu 28 đi áo satria 2000 đỏ này khỏang bao nhiêu thì được...?