Sidecar "đi tìm cảm giác mới, một ngày bình dị cũng như bao ngày, chỉ có điều là có một quyết định... để hôm nay ngồi viết lại vài dòng từ chuyến đi xuyên Việt đơn độc. Gửi lời cảm ơn đến các bạn, các anh: *Anh Hùng (pilot): sau khi anh kiểm tra máy anh bảo ok *Anh Minh Nhí (Hồng Phát): anh là người luôn ủng hộ quyết định của Black *Anh Mydalat (anh chủ): luôn hỏi thăm và động viên Black *Black.white (đen trắng): cảm ơn White về máy ảnh nha *wonghong: luôn hỏi thăm và động viên Black và tất cả anh em ... Ngày thứ nhất:Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né (225km) 17h30" tân phú, Sài Gòn Sau khi anh Hùng kiểm tra máy móc và anh Minh kiểm tra phuộc nhúng mọi thứ ok, chạy về nhà hành lý lên đường. rồi chạy ra Tú Xương ăn tối có anh Chiến ra chia tay một lúc có white ra uống ly bia, do Black đi trước dự tính nên không chuẩn bị máy ảnh kịp, White đã phải chạy về nhà lấy cho Black mượn (cảm ơn white) hẹn gặp ở Benly, chạy ngược về quán Benly làm ly trà nóng cho ấm bụng, nói chuyện tâm sự với anh Mỳ và chuẩn bị lên đường. Nhìn đồng hồ đã 21h05" chia tay lên đường 10h15" Biên Hòa, Đồng Nai Gặp một anh bạn chạy CD, sao khi hỏi thăm mới biết tên ảnh là anh Phước "CD Long Thành" đồng hành với ảnh tới địa phận Long Khánh ngồi uống nước với anh rồi tiếp tục lên đường có tấm hình kỷ niệm với ảnh. Long Khánh 11h05" Black và anh Phước Phan Thiết 01h15" Tới địa phận phan thiết Mũi né 02h05". Nhận phòng xong ngủ một lúc lại thức giấc thấy trời đã ửng hồng chuẩn bị máy chụp vài ảnh Resort Romana Chạy ra Phan Thiết, qua nhà Duy anh chơi một lúc trời cũng gần trưa rồi chia tay Duy tiếp tục lên đường. Ngày thứ hai: Phan Thiết - Nha Trang (250km) Sau khi chia tay Duyanh xong Black lại tiếp tục lên đường (đường còn dài mà đi kiểu này chắc mất 1 tuần quá) Black nghĩ vậy hehe... còn 35km nữa tới P. Rang tự chụp... Ural M67 21h30 Nha Trang cuối cùng cũng tới được Nha Trang lúc 21h15, nhận phòng tấm rửa xong chạy dạo quanh thanh phố biển ghé qua ăn chân gà, cánh gà... ăn xong về ngủ một giấc tới sáng luôn... Nha Trang 9h30" Rời khỏi Nha Trang tiếp tục lên đường... đường dọc theo biển tuyệt đẹp rời khỏi Nha Trang bước vào địa phận Ninh hòa. Địa phận Phú Yến đèo Cổ Mã Đèo Cả mưu sinh một góc nhìn từ Đèo cả Đi về đâu đơn độc Tàu lửa Sông Cầu Sông Cầu đẹp từng citimet (gần tới nhà bạn gái. "nhưng bạn còn ở sài gòn, ghé qua thăm bác gái ăn bửa cơm rồi tiếp tục lên đường). Sông Cầu xế chiều một góc Sông Cầu những con đường đầy cây cỏ của Sông Cầu Đèo Nại Sông nước Sông Cầu Chiều tàQuy Nhơn 7h:30" Địa phận Quy Nhơn chuẩn bị vượt đèo Cù Mông Qua đèo Cù Mông trong đêm tối có cái lạnh, có chút sương, cảm giác ko thể tả, tới Quảng Ngãi 11h30 Địa phận Quảng Ngãi Sông Vệ Tới Tam Kỳ Lúc 02h03 ngủ lại ở Tam kỳ sáng tiếp tục lên đường tam kì Chạy ra khỏi trung tâm Tam kỳ, một vùng quên yên bình và thật giản dị, chạy xe thật chậm để chiêm ngưỡng khung cảnh và con người hehehe... á, tình cờ nhìn thấy một ngôi đền cổ thời Chăm, ngừng lại làm vài phát và tham gia vào lễ hội (không nhớ gọi là lễ hội gì, nhưng anh ở đó kể là "25 tháng Chạp" là ngày dân làng tập trung lại, đi trùng tu làm sạch cỏ ở những ngôi mộ bỏ không ai chăm sóc, Black thấy rất hay và cảm động, rất vui vì mình được tình cờ biết và tham gia.) à trước giờ nghe tam kỳ ko biết ý nghĩa của địa danh trên, nên mạnh miệng hỏi luôn, @khoablack: Sao ở dây gọi là Tam Kỳ hả anh? @anh ở Tam kỳ: thật ra địa danh này có rất lâu và tam kỳ có nghĩa là điểm giữa của Nam kỳ và Bắc kỳ. @khoablack: hay quá anh nhỉ, làm sao người ta đo được @anh ở Tam kỳ: hihii.... già làng trẻ con khoablack và anh ở Tam Kỳ Trời cũng đã trưa, trước khi chia tay nhớ mình còn ít lương khô "bánhChocalate", tặng cho mấy em nhỏ ở đây, bọn trẻ vui lắm. Chia tay mọi người lên đường tiếp, đèo Hải Vân thẳng tiến. ra khỏi địa phận Đà Nẵng bước vào địa phận Thừa Thiên Huế. đường đèo Hải Vân Còn tiếp.... Theo Khoablack