Mình đam mê xe 2 thì khi còn là một đứa nhỏ... mỗi lần nghe tiêng pô lại thấy kích thích vô cùng... nhớ lại10 năm trước lúc Su Xìpo 2003 và Satria 2006 đang rất thịnh ... ngày đó ai mà đi mấy chiếc xe này là mấy cô gái mê lắm nè: Satria lên gắp N và 2 dĩa trước cực hầm hố Theo chia sẻ thì có anh kia bảo là Koso 3 triệu rưỡi nhưng mà sao mình thấy nó giống đồng hồ chiếc Raider đời cũ nhà mình quá hà. Chắc ảnh ghi nhầm. Xe lên gắp N nhìn chất như quả đất Pô của xipo Đầu đèn đã chế gương cầu, bao tay gù đồ chơi Các lá tản nhiệt trên đầu đã khoan lỗ giống tổ ong Xe trang bị 2 thắng đĩa trước Nhìn đi nhìn lại thì gắp N là trang bị đáng giá nhất trên chiếc xe này Tổng thể chiếc xe khá hài hòa. Tiếc rằng linh hồn em là Akira ... âu cũng là số phận. Theo mình tìm hiểu thì xìpo zin khoảng 28-38 km/lít là tương đối nhưng chiếc xe Aki lên Satria trong hình được tuyên bố là lòng zin cos 2 đi 50km/l . Quả thật là ngưỡng mộ người thợ làm máy. Anh em chơi xe lâu năm có thể giúp mình cách chạy để được lợi xăng 50 km/l không. Mình xin cảm ơn anh em. Ảnh HoàngDũng