1. Biker cấp 2

    Review chuyến phượt Hồ Tràm - 500k

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 7 Tháng bảy 2017.

    Nếu bạn đã quá ngán ngẩm cảnh xô bồ đông đúc ở biển Vũng Tàu thì Hồ Tràm là sự lựa chọn số 1

    Phương tiện: xe máy, với quãng đường khoảng 130km theo đường phà Cát Lái
    Chi phí: 500k/người bao gồm ăn ở (ko gồm tiền xăng, xăng thì xe mình sirius mất đi + về là 150k ah)
    Cư trú: Nhà nghỉ T&T ở gần KDL Hồ Tràm (250k/đêm phòng 2 giường, trong phòng còn có 1 tấm nệm để đặt giữa 2 giường nữa). Hoặc cũng có nhà nghỉ khác là Hoàng Chánh Trí, mình thấy HCT cũng được giới thiệu trên mấy bài đi Hồ Tràm trên mạng.
    Về đường đi thì mình thấy không khó đi lắm, cứ bật GPS search đến KDL Hồ Tràm là ok, đường đi rất đẹp toàn đường nhựa và cũng vắng xe nữa. Công an đứng chốt ở trong khu Nhơn Trạch rất nhiều điểm, ra tới Quốc Lộ cũng vậy, không hiểu sao bữa đi gặp nhiều đến vậy luôn^^

    Có ghé bánh canh Long Hương ăn sáng, hơi bị thất vọng vì 40k/tô mà lèo tèo vài miếng bánh canh và thịt nạc, vì bị hết giò rồi. Lần đầu tiên ăn bánh canh Long Hương, vì nghe mọi người bàn tán nhiều, nói rất ngon, có lẽ vì mong chờ nhiều quá nên đâm ra hơi hụt hẫng.
    Review chuyen phuot Ho Tram 500k

    Đi trên Quốc Lộ 51, gặp cái bùng binh có cái Co-op mart Bà Rịa thì rẽ vào đường kế bên co-op mart luôn, đường này đi Xuyên Mộc. Sau đó các bạn cứ bật GPS lên đi là okie, có quẹo vài chỗ.

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 2

    Cái maps trên thì đối diện con đường có Hoàng Chánh Trí hotel là biển ở khu du lịch Hồ Tràm chứ ko phải resort đó đâu, cái resort này nằm ở phía trên nữa, dưới The Grand một chút. Ah, mình thấy có thể search Hoàng Chánh Trí hotel trên google maps, nếu search vậy thì đi càng chính xác hơn Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 3 Trên con đường đó có một vài nhà nghỉ, bên KDL cũng có vài nhà nghỉ nhưng tụi mình chọn T&T vì có người quen đi rồi, có xác nhận nhà nghỉ sạch sẽ đầy đủ tiện nghi nên mới gọi đt đặt chỗ luôn. Từ nhà nghỉ T&T đi ra biển khoảng 300m, tụi mình chịu khó đi bộ một chút để tiết kiệm gửi xe 10k/xeReview chuyen phuot Ho Tram 500k - 4 Còn nếu thuê Hoàng Chánh Trí thì đi bộ xa hơn nữa nhe

    Thuê ghế ngoài bãi biển thì ngày thường 20k/ghế, bữa tụi mình đi là 50k/ghế, ghét quá không thèm thuê, mua hải sản về khách sạn ăn nhậu sướng hơn.

    Đây là bãi biển ở KDL Hồ Tràm

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 5

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 6

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 7

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 8

    Theo mình thì bãi ở đây sạch sẽ hơn Vũng Tàu rất nhiều, nhưng đám mình vẫn ngại ngại vì những người đến đây thuê ghế ngồi có mướn cả lò than để tự nướng hải sản, ốc chưa biết ăn xong có vứt xuống biển luôn không nên nhóm chẳng ai chịu tắm ở đây.

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 9

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 10

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 11

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 12

    Tụi mình mua hải sản của chị này rất nhiều, vì buôn bán vui vẻ dễ thương, ở đây cho mình cái cảm giác giống ở Cần Giờ, chọn lựa hải sản mua xong rồi nhờ người ta nướng luôn. Nhớ hỏi giá, trả giá rõ ràng mới mua nhé Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 13

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 14

    Ốc hút 25k, 30k/hộp , nêm nếm rất ngon, phần sốt đi kèm ngon lắm, chấm bánh mì ăn là hết sảy Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 15

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 16

    Cá nục bông nướng mọi ngon tuyệt vời, đây chính là nhân vật kéo cả đám đi chuyến này Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 17 Bình thường mua của những người nướng sẵn thì 35k đến 45k/con tùy lớn nhỏ, lần này mình mua đồ sống với giá 50k/kg , 2 con này là đúng 1kg, thêm 30k công nướng nữa là 80k/2con, ăn rất ngon, chẹp...vẫn còn thèm

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 18

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 19

    Ốc tỏi 10k/con

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 20

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 21

    Mấy chỗ bán người ta luôn để sẵn hộp như thế này, thường hay bị nguội và mất ngon, nên các bạn nhớ lựa những con tươi sống rồi hỏi luôn công nướng là bao nhiêu thì sẽ ngon hơn nhiều đấy Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 22

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 23

    Này là con ốc giấy, tụi mình mua ăn bị dai nhách luôn, ko ai dám ăn, ra nói chị nướng đồ kia thì chị có cho thử ăn 1 con ốc giấy mới nướng thì lại ăn ngon tuyệt, nên thui mấy bạn cứ mua đồ tươi sống để ăn cho chắc ăn =.=

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 24

    Đây là sò lông nướng trên vỏ sò điệp trá hình Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 25 Số là có số sò lông tươi và mập ú (cỡ hơn 30 con gì đó), chị tấy bán cho tụi mình 40k + 20k nướng là 60k, số đang nướng nhìn có vẻ ít nhưng bỏ được 2 hộp đầy tràn, vì 1 vỏ sò điệp là có 2 - 3 con sò lông trên đó. Bên chị này làm nướng mỡ hành khá ngon Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 26
    Ngay KDL này có nhiều tiệm cơm phần, nhưng ăn cho no thì được chứ đa phần ko có ngon và cũng ko rẻ, 20-30k/phần, nhớ hỏi kỹ giá rồi mới vô ăn nha.

    Nhược điểm của Hồ Tràm - Hồ Cốc là vấn đề ăn uống, vì ngoài việc ăn hải sản ngoài bãi biển ra thì đúng là không có quán ăn nào ăn được. Buổi tối thì tối thui luôn, không có cafe gì cả nên 8h là cả đám yên vị trong phòng khách sạn ăn nhậu mấy món hải sản mua được lúc chiều rồi đánh bài chờ buồn ngủ thôi.
    Sáng sớm 6h tụi mình xách xe ra cái hồ tìm được ở khu Hồ Cốc hồi chiều hôm trước để ngắm bình minh.

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 27

    Có cái thuyền thúng của mấy chú để lại lúc chiều, qua khỏi bờ kia là biển đó mà ko biết sao đi qua bển vì có chôm cái thuyền thúng cũng ko biết sao mà chèo Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 28 Mà thấy chú kia đi bộ ra tới giữa hồ cũng ngập tới cổ rồi.

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 29

    Đây là lúc hơn 6h sáng, bình minh ở đây đẹp tuyệt... Sáng cũng lạnh teo luôn

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 30

    Sáng ra là thấy người ta chèo thuyền, dùng lưới vớt ốc rồi còn hỏi tụi mình muốn mua ốc không nữa chứ^^

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 31

    Chỗ này mình thấy có nhiều người mang đồ tới làm picnic lắm, vì bên trong thì có cây che hết cả nắng, bên ngoài thì có cái hồ như vầy. Nhưng cũng có nhiều người tới picnic xong bỏ xương cá, vỏ ốc lại. Ah, kiến lửa nhiều lắm nhé. Để tới cái hồ này thì chạy dọc đường biển, qua khỏi The Grand và các resort, nhìn bên phải có 1 chỗ bán nước uống trên đường (có dựng liều và có võng ở dưới), kế bên cái chỗ bán nước này có cái đường đi xuống á Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 32 Cách KDL cỡ 5km.
    Sau đó, tụi mình chạy về và sẵn coi có chỗ ăn sáng ko, vì sáng sớm ra KDL thấy vắng hoe chưa ai buôn bán gì, với lại hôm trước cả 2 bữa trưa chiều đều ăn hải sản hết rồi, nên bắt đầu muốn ăn món khác. Lúc chạy về thấy con đường đi vô hotel có tiệm bán bún bò Huế thế là tắp vô ăn Còn chạy sâu con đường này hơn cũng có vài chỗ ăn, nhưng kiểu như cho người địa phương ăn hà. Ah, có cái lò bánh mì trong đó luôn nghen Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 33

    Giá: 25k/tô thường, 30k/tô có giò

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 34

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 35

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 36

    Sáng sớm đói bụng, trời lại lạnh nên ăn tô bún bò thấy cũng ngon

    Sau đó tiết mục tắm biển, tụi mình chạy xuống khu hồ cốc và tắm ở các resort dọc biển. KDL Viễn Đông giá 50k/em, còn chỗ mình tắm là Bãi Biển Bốn Mùa giá 70k/người lớn và 30k/trẻ em, có bao gồm cả ghế ngồi, dù, và tắm nước ngọt. Thấy bên 4 mùa được hơn nên đã quyết định vào đây tắm, và thật sự rất rất hài lòng, bãi bên này quá đẹp, cát lại trắng và ghế ngồi nhìn cũng đẹp nốt.

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 37

    Đây chính là ghế chòi của khách tắm lẻ. Có loại chòi gần bãi biển hơn, ngay trên bờ cát 400k/chòi hoặc 700k/chòi, mà thôi mấy chỗ đó nắng nóng lắm, ở chỗ này cho nó mát Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 38

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 39

    Mấy cái giường kê dưới đó nhìn lãng mạn phết, mà chắc ngủ không nổi đâu kk

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 40

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 41

    Lúc này là bắt đầu nhảy ùm xuống biển chơi rồi nên ko có chụp hình nữa, vẫn còn rất nhiều hình đẹp về bãi biển được phó nháy của nhóm ghi lại, mà sáng nay anh phó nháy đó lên xe đi xuyên việt mất rồi, nên đành lấy đỡ mấy tấm hình này để review =.= Bãi biển ở Hồ Cốc tuyệt đẹp, rất sạch sẽ, nhìn thấy cả đáy, so với Vũng Tàu thì coi như ăn đứt luôn, cát thì trắng mịn Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 42

    Ưu: Bãi biển đẹp, hải sản tươi ăn ngon
    Nhược: Chưa phát triển nhiều về vấn đề hàng quán ăn uống cafe, nhà nghỉ hotel cũng ít.

    Nếu có dịp đi thì chắc chắn mình sẽ lựa chọn chỗ này thay vì Vũng Tàu, có xa hơn một tí nhưng biển thì tuyệt quá, tắm táp ko lo đụng người hay vấn đề vệ sinh. Hôm nay đi về viết review mà lòng tiếc hùi hụi, nếu có thời gian ở 3 ngày 2 đêm thì tuyệt.

    Tips: Tụi mình có ghé Co-op mart bà rịa mua nhiều đồ ăn như sandwich, trái cây, snack để ăn thêm, nhất là sandwich và xúc xích, vì thật sự ở đây ko có hàng quán nhiều nên thiệt tình ko có sự lựa chọn lắm. Nhớ xài kem chống nắng loại mạnh nha, nắng lắm luôn í =.= Còn vấn đề nước uống thì ko nên mua trong KDL Hồ Tràm vì sẽ mắc hơn, có thể mua trong co-op mart luôn hoặc gần nhà nghỉ T&T có cái tạp hóa đối diện bán nước cũng okie, Ô long tea 9k/chai có ướp lạnh, nước ngọt nước suối chai bự cũng chỉ 17k, có bán đá luôn - loại uống bia ấy (còn trong chỗ KDL bán 25k).

    Lúc trưa chạy về, tụi mình cũng ko ăn ở Hồ Tràm nữa vì ăn hải sản thật sự ko chắc bụng, chạy xe mấy tiếng đồng hồ thì đói chắc nên ráng chạy ra lotteria bà rịa (đối diện co-op mart bà rịa luôn) để ăn trưa Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 43

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 44

    Cám ơn mọi người đã đọc review và chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ <3

    Bonus hình xế Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 45

    Review chuyen phuot Ho Tram 500k - 46
    2banh
    2banh.vn