1. Biker cấp 2

    Review chuyến đi Cambodia tự túc 2 người chỉ hết 200$

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 9 Tháng tám 2017.

    Du lịch trong nước thì quá dễ dàng rồi vậy còn việc đi khám phá nước bạn, thủ tục ra sao? Có thể đem xe máy không? Cần chuẩn bị thêm những gì?.... Hành trình của cô bạn Nguyễn Trâm dưới đây sẽ giúp các bạn giải đáp tất cả câu hỏi đó.
    "Mình lưu lại kinh nghiệm phượt xe máy tự túc Cambodia cho bạn nào cần nhé. Trong bài là đầy đủ tiền xăng xe, tiền qua cửa khẩu, tiền ăn chơi sa đoạ, đi tour ra đảo cho ai cần ^^ Số tiền nó sẽ chênh lệch hơn $200 tí vì có nhiều món ăn mình k nhớ hết giá để kể chi tiết. Nhưng mình mang theo $500 đi và đến lúc về còn hơn $250 ^^ Mà mình có dành 1 khoản tiền để Shopping và thay nhớt xe tại Cambuchia luôn (khoảng tầm hơn $40)": Theo lời của cô gái trẻ.
    Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200
    Kohrong Sanloem. Thiên đường cát trắng và biển xanh đúng nghĩa
    Ngày 1: T5, ngày 3/8/2017
    - Xuất phát lúc 4h30 sáng, đi từ Metro q12 thẳng hướng An Sương xuống cửa khẩu Mộc Bài, đến cửa khẩu Mộc Bài lúc 7h (vừa đi vừa chơi nên đi hơi lâu tí Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 2 Mấy bạn chạy nhanh có thể đến cửa khẩu sớm hơn, nhưng cửa khẩu 7h mới mở cửa).
    Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 3
    => Nếu không muốn mất tiền thì chịu khó đợi hơi lâu xíu còn nhanh, gọn, lẹ thì kẹp kẹp chút đỉnh nhé các bạn.
    - Đến cửa khẩu VN kẹp 50k vào 2 pasport (nhớ kẹp lộ liễu cho họ thấy là được giải quyết nhanh gọn trong 5p). Cứ dựng xe ở trước cổng xuất cảnh rồi chạy thẳng vào check in là đc, chỉ cần mang passport và tiền theo thôi, hành lí để ngoài xe cũng chẳng sao, họ ko thèm soi đồ đâu nên đừng quan tâm làm gì. Xong rồi thì mấy bạn chạy thẳng sang cửa khẩu Cambodia, dựng xe gọn gàng rồi chạy thẳng vào cổng nhập cảnh, đừng nghe lời mấy lão cò ở ngoài cổng ( mặc áo hồng). Bên này ăn tiền "dữ" hơn nên tầm 60k hay 70k kẹp ló ló lên passport là xong Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 4:)) Làm nhập cảnh xong lấy xe chạy qa bên kia là có mấy cha nội cảnh sát ở ngoài chờ sẵn moi tiền. Đưa giấy tờ xe + BLX cho họ ghi vào sổ. Sau đó thể nào cũng bị xin tiền nên hãy chuẩn bị sẵn 100k tiền Việt, móc ra kêu còn nhiêu đây là họ cho qa, đừng để thấy có nhiều ko là bị xin thêm đó Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 5:)) Qua đc rồi thì lên xe vi vu thôi Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 6:))
    Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 7

    - Từ Cửa Khẩu đến Phnom Penh tầm 170km, cứ vậy bay nhảy thôi, chạy tầm 70 80 là đến thành phố. Có điều hơi nắng nên mệt dữ thần (lúc mình bắt đầu xuất phát từ Cửa khẩu đến Phnom Penh là tầm 8h sáng mà đã cháy da cháy thịt rồi)... chạy đc khoảng 70km thì vô đổ xăng (lúc đi xăng cũng hơn 1/2 bình). Vì chưa đổi tiền kịp nên mình đổ mỗi lần tầm $1 hoặc $2 ($1 = 4000R, đc tầm 1.2 lít xăng) . Tc mình đổ hết $7 tiền xăng.​
    - Nên đổi tiền đô mệnh giá nhỏ sẵn ở Vn sang xài cho tiện. Mình thì đổi $20 vs $50.
    - Xăng thì mỗi nơi mỗi giá, ko giống nhau, nhưng vào Phnom Penh là mắc nhất (rẻ nhất 3200R/lit - mắc nhất 3700R/lit.
    - Vào tới tp đừng dại mà đổi tiền ở ngân hàng sẽ bị lỗ (mình đổi $100 ở ngân hàng chỉ đc $1 = 3950R, $100 bị lỗ 5000R huhu), cứ đi ăn thì đưa tiền rồi ngta thối lại tiền Ria cho mình, đỡ bị lỗ nhé ^^​
    - Thuê Guest House 1 ngày 2 người = $15 (ở đây phòng quạt khoảng $8 ~ $10 / phòng máy lạnh $13 ~ $15)
    Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 8
    - Tối đến đi ăn cơm chiên vs mì xào (ở đây đi tí là có quán lề đường, đồ ăn ngon mà giá cũng k mắc quá, giá chỉ tầm $1 ~ $2 thôi). Mình kêu 2 đĩa hết $3 = 12000R
    - Sau đó gửi xe trước chợ đêm Phnom Penh = $0,5 rồi đi chơi. Đối diện chợ có bờ hồ giống hồ Xuân Hương Đà Lạt Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 9:)) vào trong chợ mua 1 li kem dừa hết $1,5 ở trên đc 4 cục kem (giống kem kí mà ngon hơn), ở dưới là cơm dừa. Ăn cũng ngon. ​
    Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 10
    Đi sâu hơn vào chợ thì ăn chè thái $1,5 + sinh tố bơ $1,5 (2 đứa ăn Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 11Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 12). Xoài non mắm ruốc 2 trái = $1. Ăn rau trộn mắm (ko biết tên gì, mà ăn cũng ngon) = $1,5.. Ăn 2 xiên thịt nướng trong chợ = $1.
    => Tc ngày đầu tiên mình xài hết: 220k tiền Việt + $32.​
    Ngày 2: T6, 4/8/2017
    - 9h ngủ dậy chuẩn bị đồ rồi đi ăn sáng. Ghé tiệm cơm ăn sáng kêu 2 dĩa cơm gà = $5 (thấy đông ghé ăn thử chứ thực sự dở quá "hay do mình không hợp khẩu vị nhỉ"Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 13). Mua ổi 1kg = $1
    - Dọn đồ rồi chạy lên Sihanouk. Từ Phnom Penh lên Siha khoảng 230km. Mình đi hết khoảng 6h. Đường thì đẹp, ko có CA nên chạy nhanh, mà có điều hơi ghê do xe chạy lấn làn còn ghê hơn đường lên Đà Lạt nữa Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 14:)) Mình đổ xăng hết khoảng $8
    - Đến Siha thuê GuestHouse 1 ngày hết $8 (ở Siha thuê phòng rẻ hơn Phnom Penh). Tốt nhất nên lên Booking book phòng trước để có giá tốt hơn so vs ở ngoài. Ai ko có Visa Card thì lên Booking xem phòng rẻ nhất rồi tới đó coi chứ đi kiếm cũng mệt lắm!
    - Trên đường đi có ghé ăn trưa vớ vẩn hết $4
    - Đến nơi cũng gần 8h tối rồi nên tắm rửa rồi đi ăn. Trên đường đi ăn thì book tour đi đảo. Mình book Tour đi 3 đảo gồm Kohrong, lặn biển và Kohrong Sanloem hết $50 / 2 người ($25/ng)
    Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 15
    - Đi sâu vào mấy hẻm có BBQ. Mình ăn phần 3 miếng sườn non nướng + cơm + salad = $3,5 . 1 phần 3 miếng gà nướng + cơm + salad = $3.. kêu thêm 2 ly sinh tố = $3
    - Ăn xong thì ra chỗ Lion Golden (vòng xoay có con sư tử) ghé quán cá viên chiên ở đó hết $1,5 + li sinh tố sầu riêng $1,5 (ngon dã man huhu)
    => Tc ngày 2 xài hết: $88​
    Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 16

    Ngày 3: T7, ngày 5/8/2017
    - Sáng 8h dậy lên đồ để đi. 9h30 là bắt đầu tàu chạy, nên phải có mặt khoảng 9h15, mà do mưa to nên tàu chuyển bến khác, phải thuê Tuk Tuk để đi ra chỗ tàu đậu (hết $8 1 lượt đi), cả đi lẫn về trả giá còn khoảng $15
    - Trên tàu có buffet sáng và trưa cho khách.
    - Về đến đất liền tầm 6h nên phải ở lại Siha thêm 1 ngày, thuê phòng thêm $6. Mua chai nước hết $0,5.
    - Tắm rửa xong đi ăn. Ăn 2 chén trứng nướng = $1. Hột vịt lộn chiên 2 trái = $1. Mì xào = $1,5. Ăn xong thì đi ăn vặt Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 17:)) Ăn đồ nướng 6 cây = $1,5 (1 cây = $0,25). Lại đi uống sinh tố sầu riêng Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 18:)) 2 ly = $2,5 + ly nước mía = $0,5. Cá viên chiên 8 cây = $1
    => Tổng ngày 3 xài hết: $30,5

    Ngày 4: Cn, ngày 6/8/2017
    - Sáng dậy sớm đi ăn 2 dĩa cơm sườn = $3 + lon Sting = $0,5
    - Sau đó lại tiếp tục hành trình đến Phnom Penh. Đổ xăng về Phnom Penh hết $8
    - Quẹo lên núi Kampot, vé vào cổng hết $0,5. Lên núi chụp hình tượng Phật sống ảo các kiểu rồi thẳng lên Phnom Penh chơi.
    Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 19
    - Trên đường về thì gặp quán bán hủ tiếu màu hồng, mì rẻ mà nhiều thịt, kêu 2 tô hết có $2,5 ^^ Ăn hoài k hết. Trên đường đi mình dừng lại ăn vặt linh tinh hết $2​
    Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 20
    - Thuê guesthouse ở Phnom Penh 2 ngày hết $32, phòng sạch và đẹp hơn ngày đầu mình tới ^^ Do đến Phnom Penh cũng trễ nên mình chỉ đi ăn tối hết $3 rồi về ngủ ^^
    => Tổng ngày 4: $51,5​

    Ngày 5: T2, ngày 7/8/2017
    - Sáng dậy mình đi kiếm đồ ăn thì gặp xe hủ tiếu của cô người Việt, ăn 2 tô hủ tiếu có lòng, chân giò, lưỡi heo mà hết có $3 ^^ Ăn hoài không hết. Sau đó mình vào chợ Trung tâm gửi xe hết 1000R, rồi đi ăn tiếp Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 21 Ăn 4 chén chè hết $3, mua bánh da bò hết $0,5, mít 1 hộp bự to hết $3
    Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 22

    Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 23
    - Ra chỗ bờ hồ uống Cà phê, 1 ly Cf sữa $1 + Sinh tố dừa $1,5. Ăn xong về phòng ngủ
    - Chiều đi Cambodia Museum 2 vé hết $3. Sau đó gặp quán bán đồ hấp bao ngon, ăn hết 4 trứng vịt lộn hấp $1,5 + 10 xiên đồ nướng = $5 (1 xiên = $0,5)
    - Đi chơi lòng vòng rồi tối lại ra chợ đêm ăn chè $2,5 + kem 1,5$ + Mì xào $1,5 + Cơm chiên bò $1,5.
    - Dạo chợ đêm 1 hồi mình lỡ tay mua đồ hết $15 + thay nhớt xe $7
    => Tổng ngày 5 mình xài hết: $49,5​

    Tổng cộng trong 5 ngày mình xài hết gần $250 nhưng mà hết gần $40 bao gồm tiền thay nhớt xe và các khoản Shopping cũng như mất tiền ngu của mình Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 24:)) Còn lại toàn thấy ăn và ăn ngập mặt. Bạn nào ăn ít hơn mình thì chắc ko hết nhiều như mình đâu Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 25Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 26

    Cambuchia trong con mắt mình: dân tình lịch sự hơn người Việt, đường quốc lộ xe chạy kinh quá, ít rác hơn. Có nhiều người biết tiếng Việt, đồ ăn thì quá ngọt, ăn cũng ngon nhưng cái gì cũng làm ngọt ngay, ăn nhiều chắc chắn bị tiểu đường Review chuyen di Cambodia tu tuc 2 nguoi chi het 200 - 27:)) Thời tiết thì vô cùng khó ở. Lúc nắng bỏng da, lúc mưa lác đác. Mưa 3p thì ngưng, chứ ko mưa tầm mưa tã như bên mình. Nói chung là hoàn toàn vui ^^ Ở Cambuchia thì mình mua bán, trao đổi bằng tiếng Anh, đôi khi có thể xài tiếng Việt.

    Số tiền mình ghi trong bài Note này là số tiền của 2 người. Chứ ko phải 1 người đâu ạ hihi
    $1 = 4000R (tiền cam)
    $1000R = 5k5 tiền Việt

    Lên CH play hoặc Appstore Tải Maps.me , sau đó tải bản đồ Cambuchia về. Không sợ lạc đường cũng khỏi cần 3G ^^
    2banh
    2banh.vn
  2. mrleezoo

    mrleezoo Biker cấp 1

    cảm ơn bạn đã chia sẻ