Có hằng trăm lí do khi người ta rao bán một chiếc xe. Nhưng khi rao bán thì chiếc nào cũng được khen hết lời. Đọc tới đọc lui làm tui suy nghĩ: "nếu xe ngon sao phải bán làm gì?". Biết là nói thế thì khối thằng sẽ lồng lộn lên... hehe. Dưới đây là một chiếc Raider độ kiểng có bộ trang sức gần 20 triệu: Xe của Suzuki VN, mua ngày đầu tiên bán ra (10/01/2014)Chi tiết Raider như sau: - Xe của Suzuki VN, mua ngày đầu tiên bán ra (10/01/2014) - ODO 1.700 km, sẽ tăng rất chậm theo thời gian (1 tuần chạy 1 vòng vài km cho đều máy) - Chính chủ do mình đứng tên, BS Thủ Đức đẹp 59-X2 59XXX (2 số trên trùng 2 số dưới, 3 số cuối giống nhau, tốn hết mấy chai ) - Máy móc-nồi zin 100% ic BRT ổn định, tay thắng Biker 2014, gù Barracuda, 5 bạc đạn mâm SKF, sên phốt cao su EK Japan pô Yoshimura xịn theo lời chủ xe thì tiếng cực hay RAIDER VN lên SATRIA F150: - Đồ chơi lên xe trên 20 triệu gồm: pô Yoshimura xịn tiếng cực hay, ic BRT ổn định, tay thắng Biker 2014, gù Barracuda, 5 bạc đạn mâm SKF, sên phốt cao su EK Japan... và rất nhiều món đồ chơi linh tinh khác. Nguồn Hội những người thích Raider độ