Chuyến đi khá là vui mặc dù rất nhiều biến cố xảy ra ...7 xe đi thì 1 xe bị luppe, 3 xe té ngã và gặp trục trặc về máy móc cũng như hỏng vặt ..nhung cuối cùng cũng đã về đến SG an toàn ....mưa thật khủng khiếp ....đường về ngày hôm đó thật chưa bao giờ tồi tệ hơn .... Lần đầu tiên anh em đi xa , chuẩn bị kĩ lưỡng nón áo đầy đủ ... Trước tiên xin cảm ơn các bạn trong nhóm 2 thì ngoài Vũng Tàu ngày hôm đó ( wave 8777 , max_crazy , boymaxxvt cùng Jessica đã nồng nhiệt chào đón đám mình , mặc dù ko phải off gì cả ..chỉ là đi chơi bình thường với 1 số anh em 2 thì cũng như bạn bè bên ngoài ..nhưng đã theo chân nhóm suốt 2 ngày liên tục cùng hỗ trợ và hướng dẫn cho nhóm........... Tạo dáng Đường về Vũng Tàu thiệt đẹp Nghĩ ngơi, chộp vài tấm hình lưu niệm Gặp sự cố, phải vào tiệm sửa xe XE TÍN CÁ 7 MÀU BỊ BỂ BÁNH 3 LẦN TRÊN ĐƯỜNG ĐI ....ANH CHỊ EM XÚM VÀO SỬA CÙNG ĐỂ KIẾM KÈO CAFE MIỄN PHÍ CUỐI CÙNG THÌ XE CŨNG XONG ...TA LẠI LÊN ĐƯỜNG ĐÀN CÁ TỚI KHÁCH SẠN ....TỚI GIỜ DIỄN RÙI Đến quán nhậu Ăn uống nhiệt tình No say rồi ta ra biển dạo chơi Biểu diễn tí Sặc sỡ quá Khoe hàng tí nào Tăng tiếp theo karaoke Ăn uống giản dị quá Ông này hát sao khán giả ngủ sạch trơn SAU KHI DỜI QUÁN ...ĐOÀN QUÂN TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH VỀ KHÁCH SẠN VÀ TIẾP TỤC CUỘC CHIẾN .....TÀN TÍCH CHIẾN TRANH CÒN SÓT LẠI LÀ ĐÂY ....CHIẾN TRƯỜNG VỚI XÁC NGƯỜI LA LIỆT KHẮP NƠI Chỉnh sửa tí ĐIỂM CUỐI CỦA CUỘC HÀNH TRÌNH ...XUẤT PHÁT RA VỀ THÔI .....MƯA LẠNH KINH KHỦNG ...1 NGÀY TỒI TỆ ...NHƯNG ANH EM Ở SÁT CẠNH NHAU ...THẬT ẤM ÁP TÌNH CẢM Chiến mã nghĩ ngơi trước khi tiếp tục hành trình Theo potterduc
Đi vui qá trời mà sao xe 2 thì dễ bị hư qá vậy nhỉ hay xe độ nên thế nhỉ . Em không biết nên hỏi thôi các bác đừng chọi lựu đạn tọi em hihi
cÓ YAz LUN À .... QUÁ DỮ. tHỚT CHO HỎI : XE NGOÀI LÚP RA THÌ CÒN BỊ THÊM GÌ KO MÀ PHẢI VÔ TIỆM GHÊ VẬY?