1. Biker tích cực

    Phượt thủ tiết lộ mình chỉ tiêu 6,5 triệu đồng trong suốt chuyến phượt 5 nước Đông Nam Á

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 15 Tháng mười hai 2016.

    Hiện nay cộng đồng mạng đang khen ngợi lẫn chỉ trích anh chàng Phượt thủ sau khi anh tiết lộ mình chỉ tiêu 6,5 triệu đồng trong suốt chuyến phượt 5 nước Đông Nam Á. Thật bất ngờ với chia sẻ này, tuy nhiên hiện nay với số tiền vỏn vẹn 6,5 triệu thì không biết anh ấy đã làm điều đó như thế nào. Mời các bạn xem qua bài báo để biết anh ấy phân trần như thế nào nhé:

    Phuot thu tiet lo minh chi tieu 65 trieu dong trong suot chuyen phuot 5 nuoc Dong Nam A
    9X tin những việc mình đang làm bị ném đá sẽ trở thành xu hướng trong tương lai

    "Có khá nhiều bạn chưa đi được bao xa, đôi khi chỉ mới đi từ Sài Gòn đến Đà Lạt, nhưng lại lên tiếng chửi chuyến đi 5 nước Đông Nam Á của mình rất kinh. Điều đó là không tốt và cho thấy mọi người đang thiếu tinh thần học hỏi", Tuấn Anh lên tiếng.

    Nhật ký hành trình phượt 5 nước Đông Nam Á (ĐNA) gồm Singapore - Malaysia - Thái Lan - Lào - Việt Nam của Nguyễn Tuấn Anh đang là chủ đề gây sốt MXH. Anh tiết lộ mình chỉ tiêu 6,5 triệu đồng trong suốt chuyến phượt này.

    Cuối bài chia sẻ cách đi chơi rẻ không tưởng, Tuấn Anh viết: "Hy vọng nhật ký của tôi có thể giúp cho các bạn chưa đi vòng quanh ĐNA có thể hình dung rõ hơn về hành trình mà các bạn dự định sẽ đi sắp tới".

    Nhiều người cho rằng, chuyện phượt và trải nghiệm theo kiểu siêu rẻ và tiết kiệm của Tuấn Anh sẽ không có gì đáng nói nếu như cậu không lên tiếng cổ súy cho phong cách đi kham khổ này.

    Trước những luồng ý kiến trái chiều từ dư luận, Tuấn Anh đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi để chia sẻ những quan điểm riêng.


    Phuot thu tiet lo minh chi tieu 65 trieu dong trong suot chuyen phuot 5 nuoc Dong Nam A - 2
    Tuấn Anh không thích chụp nhiều ảnh, cậu thường ghi chép nhật ký hành trình

    "Người thiếu tinh thần học hỏi mới chửi tôi"

    Tác giả bài viết "Đi 5 nước ĐNA chỉ với 6,5 triệu đồng" thẳng thắn đáp trả như vậy với những người đang lên tiếng chê bai, chỉ trích cậu trên các diễn đàn mạng.

    Tuấn Anh nói: "Mình không thấy có bạn nào thắc mắc những câu như: Tại sao với số tiền ít ỏi như vậy mà vẫn có thể nhập cảnh Singapore - Malaysia - Thái Lan?; Tại sao lại bị xe bus bỏ rơi ở cửa khẩu?; Cách xử lý vấn đề như thế nào?; Hành trình ngủ bụi như vậy thì vấn đề vệ sinh hàng ngày ra sao?; Tại sao công an Thái Lan không hỏi bằng lái quốc tế của Tuấn Anh trong khi khá nhiều dân du lịch đều bị bắt lại đóng phạt ở Chiang Mai?; Tại sao người dân không biết tiếng Anh và Tuấn Anh lại không biết tiếng Thái mà họ lại cho Tuấn Anh ngủ nhờ? Hay tại sao người dân họ lại dẫn Tuấn Anh đi khám phá thành phố và đưa Tuấn Anh đi ăn đêm....hoàn toàn miễn phí?

    Có khá nhiều bạn chưa đi được bao xa, đôi khi chỉ mới đi từ Sài Gòn đến Đà Lạt, nhưng lại lên tiếng chửi rất kinh. Điều đó là không tốt và cho thấy mọi người đang thiếu tinh thần học hỏi".

    Phuot thu tiet lo minh chi tieu 65 trieu dong trong suot chuyen phuot 5 nuoc Dong Nam A - 3
    Tuấn Anh bắt đầu đi phượt từ năm 2011


    Tuấn Anh (sinh năm 1992, tại Quảng Bình), từng sống ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và hiện tại cậu đang xây nhà ở Nha Trang. Cậu giữ chức vụ Giám đốc Marketing cho 1 công ty bất động sản tại TP.HCM. Phượt là đam mê lớn của Tuấn Anh trong cuộc sống. Cậu đang là người quản lý của một trang phượt và thường xuyên có những chia sẻ về kinh nghiệm phượt trên Facebook.

    Tuấn Anh bắt đầu đi phượt từ 2011. Chuyến đi vừa qua là lần đầu tiên Tuấn Anh được khám phá ĐNA. Nó bắt đầu từ suy nghĩ "Tại sao mình chỉ đặt vé máy bay khứ hồi bay qua Singapore về lại Việt Nam, mà không đi tiếp các nước trong khu vực?". Hành trang mà chàng trai 24 tuổi mang theo còn là khao khát muốn rèn luyện kỹ năng sống.

    "Khi ra nước ngoài, tôi thật sự bỡ ngỡ vì sự hiện đại về cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông của Singapore hay Malaysia. Nhưng, tôi tự tin trải nghiệm chúng vì đã có sẵn kỹ năng phượt trước đó", 9X nói.

    Tuấn Anh chọn cách ghi chép lại những kỷ niệm đẹp mình có sau những chuyến đi, thay vì chụp ảnh cá nhân, rồi chia sẻ nó với cộng đồng với hy vọng nhiều bạn trẻ có trải nghiệm như mình.

    "Khi đi xuyên Việt vào những năm 2010-2012, mình bị chửi te tua. Bây giờ mọi người xem đi xuyên Việt là chuyện bình thường của tuổi trẻ. Chuyện những ngày qua cũng vậy, đôi khi 1 năm nữa, các bạn trẻ lại thấy đi phượt rẻ ở các nước ĐNA là chuyện thường", Tuấn Anh bộc bạch.

    Có thể chi tiền gấp 10 lần nhưng không thích!

    Đề cập đến vấn đề kinh phí, Tuấn Anh khẳng định mình không phải là người tiếc tiền hay bủn xỉn đến mức không thể chi số tiền hơn 6,5 triệu để hưởng thụ. Đây cũng không phải là số tiền lớn với anh.

    "Nếu ở thời điểm năm 2012 thì 6,5 triệu có thể là một số tiền lớn. Mình phải cày mặt ra đi phát tờ rơi, đi làm bưng bê, đi làm tiệc cưới hay bán bao cao su ngoài sân bay Tân Sơn Nhất lúc 1 giờ sáng mới có được. Nhưng đến thời điểm hiện tại, mình đủ sức chi số tiền gấp 10 lần con số hiện tại để hưởng thụ nhưng mình không thích!

    Nếu được lựa chọn, mình vẫn sẽ chọn hành trình gian khổ như vừa qua, để nâng cao trải nghiệm. Mục tiêu của mình là sử dụng hết khả năng của bản thân, tìm cách vượt qua thử thách trong mọi trường hợp. Rèn giũa bản thân trong môi trường khó khăn và áp lực thì mới trưởng thành. Nếu chỉ đơn giản bỏ 1 cục tiền lớn ra... e rằng, rất khó để mình học hỏi được nhiều điều", 9X khẳng định.

    Tuấn Anh thấy buồn khi mọi người đang quy chụp hành trình phượt với khái niệm du lịch. Cậu cho rằng không thể so sánh giữa du lịch và phượt vì đây là 2 phạm trù khác nhau hoàn toàn. Người đi du lịch sẽ không có trải nghiệm ăn bờ ngủ bụi thì ngược lại người đi phượt sẽ không có trải nghiệm ngủ khách sạn 5 sao.

    Phuot thu tiet lo minh chi tieu 65 trieu dong trong suot chuyen phuot 5 nuoc Dong Nam A - 4
    Tuấn Anh (phải) là phượt thủ có phương châm đi và xài tiền gây tranh cãi những ngày qua.

    Với Tuấn Anh, mục tiêu của cậu trong chuyến đi vừa qua là sử dụng hết khả năng của bản thân, tìm cách vượt qua thử thách trong mọi trường hợp. Ở đó, cậu hoàn thành được mục tiêu xin ngủ nhờ tại nhà người dân địa phương, làm quen với dân bản địa và cùng họ tham quan thành phố, thưởng thức ẩm thực.

    Chàng trai trẻ cũng đạt được mục tiêu ngủ tại nhà ga Bangkok cùng người bạn phượt nước ngoài, chiến thắng nỗi sợ khi chinh phục 307 km đường đèo trong đêm tối khi trước đó chưa biết gì về cung đường này.

    "Tôi biết thế nào là khủng hoảng tinh thần và cách đối mặt với điều này, biết cần phải dứt khoát hơn trong quyết định của bản thân và công việc, biết khi nào cần cố gắng khi nào cần từ bỏ, biết thế giới rộng lớn, mình cần phải học hỏi không ngừng", Tuấn Anh nói.

    Nguồn Kênh 14
    2banh
    2banh.vn
  2. PhuongNguyenDuong

    PhuongNguyenDuong Biker cấp 2

    hay thật!
    tatahua thích bài này.
  3. tatahua

    tatahua Biker cấp 1

    bởi vì đam mê!