Để chào đón một năm mới ace EX club Đà Nẵng đã làm một chuyến Đà Lạt - Nha Trang. Mọi người xem, comment góp vui nhé. Xuất phát lúc 2h sáng tại Đà Nẵng. Hành trang chuẩn bị trước khi lên đường. Tiếp xăng chuẩn bị lên đường Chay tới Q.Ngãi sự cố đầu tiên xảy ra xe lao ổ ga nức mâm (RCB 7 cây loại 2 đĩa) Bánh trước Bánh sau Tên em nó AE giải lao Dừng chân ăn, mãi mà thèn ni chưa chịu dậy ăn nữa Lên đường và tiếp tục đỗ xăng & tăng sên Và lên đường....hết xăng đổ xăng giải lao rùi chuẩn bị đi tiếp Và đã tới đèo cả rùi.... Vượt đèo xong ae ăn trưa... Ăn xong ngủ tí rùi tiếp tục lên đường chinh phục đèo Omêga Sau khi một thời gian dài hỏi đường và chayl lần quần trên quốc lộ 26 cũng mò lên được đường chạy qua đèo O mê gót Tấp vào nặp xăng rùi lên đường trời sắp tối rồi Tranh thủ tự sướng phát Lên đường.............. Sau khi chay qua đèo trong tình trang trời tối thui, sương mù dày đặc ko thấy đường, ae cũng đã chinh phục được cái đèo O mê gót. Và cũng tới được Đà Lạt mộng mơ Về khách sạn nghỉ ngơi để mai còn thăm quan Đà Lạt. Thác prenn Sau một ngày đi chơi phê...........ae gói gém đồ đạc chạy xún Nha Trang để hội ngộ cùng ae Biker Kon tum,Dak Lak, Phú Yên, Nha Trang ...... Tiếp nhiên liệu trước khi lên đèo Tự xướng.................. Lên tới đèo, đang giải lao thì gặp ban đi chiếc Dio 50 chạy lên ở đoạn ni Sự cố thứ 2 lủng lốp trên đèo, và ae ra tay ........... Và cuối cùng củng đến Nha trang sau khi được bạn Nam DS tìm dùm nhà trọ để ngủ thì ae phi ra giao lưu cùng mọi người Mới tới mà hậu quả để lại đã như thế lầy nè bà con Tạm thời tới đó em đi ăn cái đã đói quá, sẽ cập nhật thêm cho ae chém . Thay mặt toàn thể ae tham gia tour cảm ơn tất cả ae đã giúp đỡ để tour thành công tốt đẹp. Hẹn gặp mọi người vào một dịp gần nhất . Chúc mọi người năm mới phát tài & thượng lộ bình an trên mọi nẻo đường .... Theo Thiên3ky.