1. Biker cấp 1

    Nữ quái xinh đẹp vào uỷ ban phường cuỗm xe máy

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 28 Tháng tám 2014.

    Cuộc đời của nữ quái này có rất nhiều điều khiến người ta cảm thấy chú ý và có chút gì đó tiếc nuối.

    Nhan sắc chẳng kém ai, nhìn vào khuôn mặt của thị chẳng ai có thể nghĩ đây là một tên tội phạm. Tuy nhiên, khi mà lực lượng Công an phường Hạ Đình, Thanh Xuân (Hà Nội) điều tra làm rõ thì cũng là lúc chân tướng của nữ quái dưới vỏ bọc của một cô gái xuân sắc cũng lộ diện.

    Vào ủy ban phường để trộm

    Ngày 7/11, chị Võ Thanh Thủy, SN 1989, ở cụm 4, phường Hạ Đình, cán bộ Đoàn phường Hạ Đình đã trình báo với Công an phường sở tại về việc mình đã bị kẻ gian lấy cắp chiếc xe máy Honda. Vụ việc này có tính chất khá nghiêm trọng khi kẻ gian đã cả gan vào tận trụ sở UBND phường để trộm cắp khóa điều khiển từ xa xe máy , vì trước đó chị Thủy khi đi làm việc đã để xe trong sân của cơ quan, có cả bảo vệ canh giữ phía bên ngoài nên việc mất cắp này là rất hy hữu.

    Tuy nhiên, khoảng thời gian hành chính, UBND phường Hạ Đình có rất nhiều người ra vào, không chỉ riêng cán bộ mà còn nhiều người dân đến làm các thủ tục liên quan. Theo nhận định ban đầu rất có thể kẻ gian đã lợi dụng vào khoảng thời gian này trà trộn rồi vào sân trộm cắp xe.

    Lực lượng Công an và UBND phường Hạ Đình đã phối hợp triển khai công tác điều tra để nhanh chóng tìm ra thủ phạm đã lấy cắp chiếc xe của chị Thủy. Mọi việc đang diễn ra một cách khẩn trương thì bất ngờ, đến ngày 12/11, tại UBND phường Hạ Đình tiếp tục thông báo về việc lại xảy ra vụ trộm cắp xe máy.

    Nạn nhân lần này là chị Nguyễn Thị Kim Nhung, SN 1991, ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (Hà Nội), đến làm thủ tục công chứng một số giấy tờ. Trước sự việc, hai vụ trộm cắp diễn ra trong một thời gian rất ngắn, Công an phường Hạ Đình nhận định rất có thể hung thủ chỉ là một. Có thể do nhận thấy tại UBND phường có nhiều sơ hở, dễ thực hiện hành vi trộm cắp nên đối tượng gây án đã ra tay liên tiếp.

    Theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an phường, các trinh sát điều tra đã tìm đến các cửa hàng sửa chữa xe máy trên địa bàn và các vùng lân cận để thăm dò tin tức. Bên cạnh đó, các thợ sửa khóa rong, những tiệm cầm đồ cũng được đưa vào diện thẩm tra đặc biệt.

    Sau ngày điều tra, Công an phường Hạ Đình đã nắm được thông tin, tại một cơ sở sửa chữa xe máy nằm gần UBND phường Hạ Đình trong ngày xảy ra vụ trộm cắp có một phụ nữ trẻ dắt chiếc xe máy đến nhờ nổ máy vì đánh mất chìa khóa. Những người thợ sửa xe ở đây cũng miêu tả khá chi tiết về hình dáng, đặc điểm nhân dạng của hung thủ cũng như chiếc xe.

    Qua việc chắp nối các dữ liệu điều tra, thông tin từ tiệm sửa xe trên, Công an phường Hạ Đình bước đầu đã đưa ra kết luận, chiếc xe bị phá khóa chống trộm xe máy chính là của chị Nguyễn Thị Kim Dung, nhiệm vụ trước mắt lúc này là phải rà soát ra đối tượng tình nghi.

    Công an phường Hạ Đình đã tìm ra manh mối quan trọng về việc có một đối tượng tên Doãn Thị Nguyệt, SN 1988, trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội) có hình dáng giống với kẻ tình nghi. Tuy nhiên, khi lực lượng trinh sát tìm đến nơi ở thì Nguyệt không có nhà, gia đình cũng không cung cấp được thông tin về việc đối tượng này đi đâu, làm gì.

    Đến ngày 15/11, phía UBND phường Hạ Đình phát hiện một đối tượng nữ giới, bịt kín mặt đi vào trong sân Ủy ban với nhiều biểu hiện đáng ngờ. Lực lượng Công an phường nhanh chóng có mặt tại hiện trường yêu cầu đối tượng nghi vấn xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra thì kẻ bịt mặt tỏ ra lúng túng, không chấp hành được.

    Bị yêu cầu vào trụ sở UBND để làm việc, cuối cùng đối tượng cũng đã thừa nhận mình là Doãn Thị Nguyệt. Nguyệt đã khai báo về việc đã thực hiện hai phi vụ trộm cắp xe máy trước kia, lần này cũng đang có âm mưu gây án nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời phát hiện ngăn chặn.

    Bi kịch cô gái làng chơi

    Ngoài việc chứng minh được Nguyệt đã lấy cắp hai chiếc xe, Công an phường Hạ Đình cũng đã xác định được nơi tiêu thụ tang vật. Theo đó, chiếc xe Nguyệt lấy cắp của chị Thủy trong ngày 7/11, thị đã mang đến một hiệu cầm đồ nằm tại khu vực huyện Thanh Trì để tiêu thụ. Chiếc xe thứ hai, Nguyệt bán cho một người quê ở Nam Định với giá 2,5 triệu đồng. Sau khi mua xe từ Nguyệt, người này đã mang đến huyện Giao Thủy tiêu thụ. Phía lực lượng điều tra cũng sẽ cố gắng hết sức thu hồi tang để trao trả cho người bị hại.

    Qua lời khai của Nguyệt và từ việc xác minh lý lịch tại nơi cư trú được biết, nữ quái này nghiện ma túy nặng. Số tiền có được từ việc trộm cắp khóa chống trộm giá rẻ xe máy đều được Nguyệt dùng vào việc hút chích và mục đích gây án cũng chỉ để kiếm tiền mua ma túy. Nguyệt đã có chồng và hai con nhỏ, tuy nhiên, theo thông tin từ gia đình thì rất ít khi thị ở nhà chăm con mà chủ yếu phiêu bạt khắp nơi. Nguyệt đi đâu, làm gì thì không ai có thể biết, cuộc sống vợ chồng cũng không có chút nồng ấm, suốt ngày xảy ra mâu thuẫn, đánh cãi chửi nhau.

    Nhìn qua dáng vẻ bề ngoài, Nguyệt là một người phụ nữ có nhan sắc rất khá. Dù đã qua hai lần sinh nở, lại bị tàn phá bởi ma túy nhưng khuôn mặt, dáng vóc của Nguyệt vẫn còn rất đằm thắm. Nếu chỉ nhận định bằng vẻ bề ngoài thì chẳng ai nghĩ Nguyệt là một kẻ trộm cắp chuyên nghiệp, một cô gái ăn chơi khét tiếng ở khu vực sinh sống.

    Trước đây, ở tuổi thiếu nữ trăng tròn, nhiều hàng xóm sống xung quanh luôn nức tiếng khen ngợi Nguyệt xinh đẹp, ngoan ngoãn. Tuy nhiên, khi bắt đầu vào học cấp 3, rồi giao du với nhiều bạn bè hư hỏng thì dần Nguyệt cũng đánh mất chính mình. Nghỉ học nhiều, thành tích kém, Nguyệt sớm phải rời ghế nhà trường. Rồi khi cô gái này chạy theo những thú chơi bời bạt mạng của đám hay dạt vòm, sống bày đàn thì gia đình đã gần như bất lực trong việc dạy dỗ.

    Nguyệt nghiện ma túy là một sự thật khiến cho tất cả ai cũng phải ngỡ ngàng. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, trong một khoảng thời gian rất dài, Nguyệt đã che giấu rất kín đáo và chỉ đến khi lực lượng Công an làm rõ thì gia đình mới bàng hoàng đón nhận sự thật.

    Cuộc hôn nhân với chàng trai trẻ rồi sự ra đời của hai đứa con cũng chẳng giúp Nguyệt từ bỏ được con đường nghiện ngập. Bao nhiêu của cải, kể cả tiền ăn của hai đứa con đều bị Nguyệt nướng vào ma túy. Và rồi, khi chẳng thể bấu víu, giật vá được ở đâu nữa thì chuyện đi ăn trộm cũng tất yếu phải xảy ra.

    Do một vài lần đi qua khu vực này và đặc biệt là từng vào trong nên Nguyệt biết được ở đây thường xuyên có nhiều người ra vào. Hôm lấy chiếc xe đầu tiên, Nguyệt lên cơn thèm thuốc, thị vay mượn khắp nơi chẳng được, rồi khi đi qua UBND phường, thị đã lẻn vào trong dắt một chiếc xe ra ngoài rồi nhờ người phá khóa sau đó đi ngay về xã Thanh Liệt mang đến tiệm cầm đồ.

    Có tiền, Nguyệt đi mua ma túy để thỏa cơn nghiện và khi hết thị lại tính cách để đi trộm cắp. Hai phi vụ trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tuần, Nguyệt đã khiến cho nhiều người bàng hoàng nhưng cuối cùng thị cũng sa lưới để trả giá cho những hành động phạm pháp của mình.
    2banh
    2banh.vn