1. Biker cấp 3

    Nữ khách 54 tuổi du lịch bụi khắp Campuchia và Việt Nam

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 17 Tháng tư 2015.

    Ở tuổi ngũ tuần, bà Sharon Kelly vẫn xách ba lô lên và dành gần một tháng đi du lịch hai nước Đông Nam Á để tìm lại cảm giác trên từng chặng đường.

    Hơn 30 năm trước, bà Sharon Kelly từng du lịch bụi khắp Ấn Độ. Chuyến đi chứa nhiều kỷ niệm và cũng lắm gian nan, thử thách. Tuy nhiên, lần này, bà Sharon cũng khá lo lắng khi phải ngồi 7 tiếng trên xe khách từ TP HCM đếnPhnom Penh vì không có tàu chạy thẳng.

    Tại Phnom Penh, phượt thủ 54 tuổi này đặt phòng ở Mad Monkey Hostel. Giường ngủ ở đây là loại 3 tầng, cao gần 2,5 m khiến bà gặp sự cố khi leo và hỏng mất một chiếc quần.

    Đêm đó, bà cũng gần như mất ngủ vì một đôi giường trên đi bar tới khuya mới về. Dù vậy, 5h30 sáng, bà vẫn bắt xe tuk tuk để tham quan các ngôi chùa, cung điện và bảo tàng quốc gia.

    Nu khach 54 tuoi du lich bui khap Campuchia va Viet Nam
    Angkor Wat là điểm đến thu hút nhiều du khách tới Campuchia, trong đó có bà Sharon.

    Sau khi quá mệt mỏi với quãng đường xe buýt tiếp theo từ Phnom Penh tới Siem Reap, bà quyết định chi thêm tiền để có phòng riêng yên tĩnh tại một nhà nghỉ tên Mandalay Inn.

    Vì muốn chiêm ngưỡng di sản thế giới Angkor Wat, ngay từ 4h30 sáng, bà Sharon đã dậy tới đây đón bình minh và chỉ đủ thời gian đi thăm ba đền chính. Với bà, không chỉ cảnh đẹp, Siem Reap còn là nơi có nhiều nhà hàng giá cả phải chăng với thành phần thực khách đa dạng, từ lái xe tuk tuk đến người bán rong, ăn xin...

    Sau chuỗi ngày ở Campuchia, điểm đến tiếp theo của du khách trung niên này là Hà Nội với lộ trình bay từ TP HCM, sau đó đi thêm khu vực miền biển phía đông. Trong tâm trí Sharon, Hà Nội là thành phố mà các con đường chật kín những xe buýt, xe tải, taxi... làm người qua đường phải di chuyển rất chậm hoặc phải đi vòng.

    Nữ du khách tới thăm Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà hát lớn, Nhà tù Hỏa Lò và cả Bảo tàng chiến thắng B52. Bà cũng tranh thủ đi thuyền, tham quan cảnh sắc vịnh Hạ Long.

    Nu khach 54 tuoi du lich bui khap Campuchia va Viet Nam - 2
    Hội An, phố cổ nằm bên bờ sông Hoài, nổi tiếng với đủ loại đèn lồng và những người thợ may lành nghề, là một trong những điểm dừng của Sharon Kelly.

    Men theo đường bộ, người phụ nữ này phượt từ miền bắc vào nam để tận mắt thưởng thức vẻ đẹp của dải đất hình chữ S. Với trải nghiệm trên tàu từ Đà Nẵng tới Nha Trang, bà Sharon nhận thấy dường như "có cả một khu chợ di động đi cùng". Hình ảnh phổ biến nhất là rất nhiều người bán rong lên tàu, rao đủ loại hàng hóa từ đồ ăn đến quần áo, vải vóc, quạt tre.

    Trở về TP HCM, Sharon dành vài ngày để đi chơi cùng người bạn Rebecca. Với bà, thành phố này luôn có sức hút riêng. Một trong những trải nghiệm ưa thích của nữ phượt thủ này là "đến Chill Skybar nằm trên mái tòa nhà AB và ngắm nhìn cả thành phố bừng sáng dưới những ánh đèn neon".

    Trước khi kết thúc chuyến đi, bà còn gặp gỡ những người cũng là "Tây ba lô", vui vẻ cùng mọi người uống bia vỉa hè. Họ trò chuyện, nhảy múa, ăn uống tiệc tùng suốt đêm và trở về phòng khi đã 9h sáng.

    Nu khach 54 tuoi du lich bui khap Campuchia va Viet Nam - 3
    Bà Sharon Kelly (áo hoa sáng màu) cùng những người bạn du lịch bụi khác uống bia ở quán vỉa hè Sài Gòn.
    Ở tuổi 54, Sharon nhận ra hành trình đem đến cho bà nhiều điều bất ngờ, nhất là cảm giác bản thân vẫn có thể tận hưởng những trải nghiệm mà thuở 20 từng có. Trong đó, bà cho rằng sự khác biệt lớn nhất giữa chuyến du lịch bụi hiện tại và cách đây gần 35 năm là Internet. Đây cũng là lý do bà chuẩn bị lên kế hoạch tiếp tục chinh phục các miền đất mới.
    Nguồn : vnexpress.net
    2banh
    2banh.vn