Sáng nào mở mắt ra là mình lại nghĩ ngay đến con xe Raider yêu quí. Nhiều lúc quên giờ chở con ghệ đi học...Hôm nay cũng như mọi ngày, nhưng tự nhiên trong người thấy "tưng tửng" khi nhìn hình Raider. Phải lặn lội lên đây share cho anh em xem Raider nó oái oăm ra sao nè: Ăn sáng nào các tềnh iu. Nhìn bánh mâm Raider qua nét vẽ của thợ làm bánh... thik wa" Bánh căm vỏ nhỏ. Tiếc là phuộc không phải usd Nếu dân chơi thì ham phong cách này, riêng mama của mình thì bảo nó hơi cải lương Rồi xong cờ mờ nờ... cái bánh xe và ghi đông cùng dè trước lạ làm chiếc xe phù hợp với đường đất. Phượt bằng chiếc này chắc phê lòi kèn. Theo bình luận của các bà tám ngoài khả năng 1 anh chàng bắt cá 2 tay thì có thể 1 cô gái yêu cùng lúc 2 thằng đi Raider. Đây là mơ ước của mọi Raider ManNguồn Hội những người đam mê Raider 150