Hôm qua mới đọc tin tức này trên báo, tự nhiên mình thấy nổi da gà. Đối với một đứa không có ăn học như Lê Văn Luyện thì mình không nói tới bởi vì nó không được ăn học tới nơi tới chốn. Còn đây là một vị bác sĩ của một bệnh viện thuộc dạng lớn nhất nhì nước ta, một người được ăn học và làm cái nghề cứu người mà có thể hành động như một loài cầm thú vậy. Đọc xong bài báo trên mình vừa căm phẫn vừa thấy xót xa, không biết xã hội này sẽ đi về đâu nếu vẫn cứ tồn tại cái thể loại này ...:eek:.
Mình cũng có theo dõi vụ này mấy hôm nay, tình hình không phải cố sát thì 6 năm, phi tang xác cộng thêm 5 năm, kinh doanh không giấy phép 2 năm. Nếu lúc đầu báo cáo công an thì chỉ cao lắm 8 năm tù, hoặc thấp hơn. Tự nhiên huỷ xác nhận thêm 5 cuốn lịch nữa :(
Giờ có thêm 1 tội nữa là không có chuyên môn trong phẫu thuật thẫm mĩ nên chắc là án sẽ còn cao hơn. Biết là ổng quẫn trí mới làm vậy nhưng cũng không thể nào mà không lên án được.
NẾU..công..an..xác..định..được..nạn..nhân..trước..khi..thả..xuống..sông.chưa..chết. .thì..tội..danh..sẽ..là..giết..người
Chuyện đó chắc là không tưởng rồi bạn ah`, bản thân ông kia là bác sĩ thì chắc chắn ổng biết là nạn nhân đã chết hay còn sống chứ...