Trong số 6 bảng thi đấu của hệ chuyên nghiệp giải đua xe 125 cc tại sân Trà Vinh chiều hôm qua 17/11, có thể nói: Bảng 3 là quá hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của khán giả nhất vì bảng này quy tụ các tên tuổi gạo cội như: Vũ Trọng Bằng (số 22) - Đỗ Chí Khai (số 18) - Hoàng Mộng Hạ (số 07) và Trần Ngọc Sang (số 08). VĐV Hoàng Mộng Hạ (số 07) - CLB CLB KuPin Q.9 VĐV Vũ Trọng Bằng và VĐV Trần Ngọc Sang đang chuẩn bị vào cua VĐV Vũ Trọng Bằng cùng VĐV Đỗ Chí Khai (số 18) đang tăng tốc trên đường chạy Một sự cố nào đó đã khiến VĐV Vũ Trọng Bằng phải tạm ngưng cuộc chơi Các khán giả tỏ vẻ nuối tiếc cho tên tuổi gạo cội trong làng đua xe Cuộc đấu tay đôi đầy kịch tính giữa 2 VĐV có nhiều thành tích là Đỗ Chí Khai (số 18 - CLB Moto Pro Racing Team) và Trần Ngọc Sang (số 08 - CLB Phụ tùng xe máy Anh Em Q.5) Trần Ngọc Sang vượt lên trước Đỗ Chí Khai Nguy hiểm quá. 2 VĐV vẫn thi đấu hết mình dù đã chắc suất vào vòng trong. Khi lão làng và gạo cội đi chung thì kiểu truyền thống là ưu tiên số 1 Sau khi ra khỏi cua VĐV Đỗ Chí Khai đã thay đổi chiến thuật Xem góc ảnh này các bạn có thể thấy VĐV Đỗ Chí Khai (số 18) quả thật rất vững tinh thần. Khán giả vỗ tay cuồng nhiệt khi VĐV Đỗ Chí Khai (18) có cú bức phá ngoạn mục Và về đích sớm nhất. Mặc dù chạy rất tốt ở bảng này, nhưng một sự cố nhỏ ở vòng trong đã khiến anh Đỗ Chí Khai (anh Gà) đã lỡ mất cơ hội vào thi đấu trận chung kết. Chúc anh Gà may mắn và thành công ở cuộc đua lần tới. Photo Hà Sơn - 2bánh.vn
Vũ trọng bằng mập quá xe nào chạy nổi với lại lớn tuổi kỹ thuật củng kg bằng những tay đua trẻ bây giờ vừa hay vừa bản lĩnh liều nửa