Chào các bác. Hiện tại con Nouvo 6 của em đi được 26000 km rồi, tuần trước là tới hạn thay nhớt nên lần này quyết định đổi sang Repsol xem thế nào. Vậy là em chơi thằng Repsol Moto Scooter – 225K cộng thêm 2 lon bảo dưỡng của Liqui Moly nữa, 1 lon là dung dịch vệ sinh buồng đốt, 1 lon là dung dịch súc rửa động cơ, nhưng đâu ngờ rằng cảm giác lại hoàn toàn ngoài mong đợi. Thật sự lúc đầu em chỉ nghĩ là đổ mấy lon dung dịch bảo dưỡng này cho có chứ không mong chờ gì. Khi anh thợ đổ lon súc rửa động cơ vào nhớt cũ rồi nổ máy và chạy không tải tầm 10. Sau đó xả nhớt cũ ra, em mới thấy hết hồn,cặn với bụi trong nhớt cũ quá trời. Thay nhớt xong, em chạy xe thấy máy êm hơn nhẹ hơn hoàn toàn. Còn lon vệ sinh buồng đốt thì em ra cây xăng rồi mới đổ vì lúc đó xe cũng sắp hết xăng. Một hai ngày đầu thấy xe chạy êm nhưng cũng chưa chắc lắm, tới giờ đã hơn một tuần rồi mà xe chạy cũng sướng như vậy hehe. Bác nào muốn thay đổi cảm giác thì cứ thử nhé hehe.