1. Biker cấp 3

    Mượn xe moto PKL chạy thử và những hệ lụy

    Thảo luận trong 'Xe phân khối lớn' bắt đầu bởi , 10 Tháng hai 2017.

    Đó là 1 câu chuyện dài không hồi kết xảy ra năm này qua tháng nọ mà những người sở hữu xe moto pkl hay gặp phải, cho nên khi bạn lỡ nằm trong hoàn cảnh đó thì xin đọc qua những chia sẻ dưới đây để rút cho mình kinh nghiệm riêng nhé.

    Muon xe moto PKL chay thu va nhung he luy
    Hình minh họa

    Dù là một người bình thường , không đam mê MOTO PKL chứ chưa nói gì đến mê xe PKL thì khi bạn bắt gặp 1 chiếc xe PKL của 1 người bạn , một người AE đã có thời gian chơi chung , hay chỉ mới quen thì tôi nghĩ chắc chắn bạn đều ao ước một lần được ngồi lên chạy thử để cảm nhận xem chiếc xe to lớn , đồ sộ ấy nó khác xe thường những gì.
    - Nếu bạn là một người đã từng có thời gian chơi xe , chạy xe hay hơn nữa là có xe thì việc mở lời để mượn 1 chiếc xe PKL của gia chủ để chạy thử là hết sức bình thường và dể dàng nhận được cái gật đầu đồng ý từ chủ xe . Nhưng nếu bạn là một người chưa hề chơi xe , chưa bao giờ chạy xe PKL hay chỉ đơn giản là chạy sơ qua những chiếc xe côn tay bình thường như Exciter , Winner thì khi bạn mở lời mượn xe nếu nhận được cái gật đầu từ chủ xe thì bạn quả là một người may mắn , nhưng nếu bạn ngỏ lời xin chạy thử nhưng chủ xe từ nhẹ nhàng từ chối kéo , bảo lý đo này kia không cho chạy được thì bạn cũng đừng buồn mà hãy nên thông cảm .

    Bởi vì ít có ai dám giao một khối tài sản lớn tựa như đứa con cưng với giá hàng trăm triệu hay hàng ngàn USD cho một người chỉ là bạn bè . AE chưa bao giờ chạy qua để chạy thử. họ có thể tin tưởng giao xe cho bạn chạy thử thì có thể phần vì họ nể bạn . phần vì họ coi trong bạn , tin tưởng bạn , phần vì học không muốn chỉ vì một vòng mượn xe chạy thử không cho mà mất đi tình bạn , tình ae ... Tôi xin chắc chắn rằng nếu bạn mượn xe của 1 người ae ,bb mà nó không cho thì trước tiên bạn sẽ nghĩ nó keo , nó ích kĩ ...

    Sau đây tôi xin kễ các bạn nghe về một câu chuyện của một bạn đã Gửi Tin nhắn đến tôi nhờ giúp đỡ , nó cũng lâu rồi nhưng giờ lọc lại Tin nhắn nên thấy
    Bạn ấy ib đến FB cá nhận chỉ để nhờ tôi giúp tìm chỗ sữa xe PKL uy tín ở Khu vực TP.HCM vì nghĩ tôi là Chủ 1 Page về PKL nên sẽ biết , và đúng tôi có biết và đã chỉ dẫn bạn ấy tận tìn một vài cơ sở sửa xe PKL có tiếng ở TP.HCM , nhưng trước khi chỉ dẫn tôi có hỏi bạn ấy xe bị gì có nặng không mà cần đưa vào TP.HCM sửa chữa thế thì bạn ấy gửi hình tôi xem . ôi thôi chiếc CB400 mà nó thảm hơn cái thảm . nói chung dàn đầu nhìn thấy chán nản. hỏi ra thì biết được do mới Tậu được con xe khủng lại nhân dịp dưới quê có đám cưới đứa em gái , nên bạn ấy quyết định chạy xe về vừa trãi nghiệm xe mới vừa muốn cho bạn bè chiêm ngưỡng ... Biết tin cậu bạn từ TP về thì thằng bạn thân dưới đó qua chơi , thấy xe đẹp cũng trầm trồ rồi cậu ấy lấy chìa khóa ra . cắm vào đề máy cho cậu bạn nghe được tiếng Pô thêm kích thích hơn ... Tới lúc này chắc máu lên rồi , cậu bạn hỏi mượn xe làm vòng , ừ thì cũng vui vẻ cho vì nghĩ bb thân lâu ngày mới gặp mà bạn mượn không cho cũng kì trước khi chạy cậu này có dặn rõ các kiểu bảo chạy từ từ thôi, cậu kia cũng ừ ờ thích thú , mở khóa ,nổ máy và trải nghiệm nhưng có ai biết được chữ ngờ chạy xe trải nghiệm gì mà tận 30p chưa thấy về. Lúc này nóng ruột quá liền lấy xe cậu bạn chạy tàn tàn theo hướng nó vừa chạy một khoảng thì thấy bên đường có người dân bu đông , chen vô coi thì thấy ôi thôi thằng bạn vừa cho mượn xe chạy đã tông vào cột điên vội cùng người dân đưa nó đi BV và báo GĐ cũng may trời thương số nó cao chỉ bị gẫy chân chứ không nguy hiểm đến tính mạng , còn vụ tai nạn thì do tự gây ra nên gia đình đã thu xếp cho êm chuyện để CA không Vào cuộc ...quay trở lại với con xe đã hư hỏng thì cậu ấy cũng hình dung được phải chạy như thế nào mới tự gây tai nạn như vậy được , Đến lúc mọi chuyện đã ổn thì ngoài được lời Xin Lỗi từ thằng bạn và GĐ nó cũng có một ít tiền gọi là Phụ SỬA CHỬA XE chứ cũng chẳng làm gì khác , và cũng chẳng biết giá trị con xe ấy với số tiền sữa chữa ấy có thấm thoát vào đâu không , nhưng bản thân tôi nghĩ số tiền ấy sẽ chẳng thấm thoát vào đâu . để bây giờ bản thân phải tự tìm kiếm hỏi thăm chổ sửa xe cũng như bỏ tiền ra sửa chữa chứ còn biết trông cậy vào ai nữa.....

    Đó là câu chuyện của tôi , bạn có thể tin hoặc không tin nhưng tôi muốn gửi gắm 1 điều tới những bạn muốn mượn xe PKL hay bất kể CHIẾC xe nào chạy thử , đừng thể hiện , đừng dại dột chứng tỏ bản thân trên một con xe PKL vì bạn chẳng thể biết được sau những gì bạn thể hiện đó sẻ có điều gì xãy ra . Hãy đơn giản là chạy thử và cảm nhận vế chiếc xe
    HÃY CHẠY XE MỘT CÁCH AN TOÀN NHẤT CHO BẢN THÂN , NGƯỜI CHO MƯỢN VÀ NGƯỜI XUNG QUANH


    Nguồn: Dân Chơi & PKL
    2banh
    2banh.vn